Covid-19 tại TP.HCM: Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì thành phố đóng cửa

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 09/02/2021 12:06 PM (GMT+7)
Con đường hoa mai vàng rực và Phố ông đồ tại TP.HCM phải tạm đóng cửa để phòng Covid-19. Các ông đồ tức tốc dọn đồ "gác bút" sớm, nhiều người chưa hay tin đến xin chữ và chụp tấm ảnh kỷ niệm rồi về phòng dịch.
Bình luận 0

Chiều muộn 8/2, TP.HCM có chỉ đạo yêu cầu dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử từ 12h trưa nay.

Ngoài ra, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym cũng phải dừng hoạt động.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 1.

Con đường hoa mai tại Nhà văn hoá Thanh niên đóng cửa phòng Covid-19. Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng nay, 9/2 tức 28 Tết, lễ hội Tết Việt với điểm nhấn là hàng trăm cây mai rực rỡ ở Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) đã chính thức đóng cửa, ngưng nhận khách. Hoạt động Phố ông đồ diễn ra song song cũng tại Nhà Văn hóa Thanh niên cũng ngưng hoạt động.

Nhiều ông đồ cho biết, tối qua, ngay khi nhận được thông báo của ban tổ chức về việc Phố ông đồ ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19, khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, họ đã tức tốc dọn ngay trong đêm.

Hiện khu vực Phố ông đồ nằm cạnh đường Nguyễn Thị Minh Khai đều đã được dọn dẹp xong, trong khi đó, các ông đồ ngồi phía đường Phạm Ngọc Thạch vẫn đang tất bật chuyển đồ lên xe tải, "gác bút" sớm hơn so với hàng năm vì Covid-19.

Ông đồ trẻ Đào Chiến vừa loay hoay dọn dẹp khu vực của mình vừa tranh thủ vẽ trang trí và viết thư pháp lên bao lì xì cho vị khách cuối cùng. Anh cho biết các gian tại khu vực cổng chính được thiết kế cầu kỳ nên thời gian dọn lâu hơn so với những gian hàng khác. 

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 3.

Các ông đồ tất bật dọn dẹp sáng 28 Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

"Sáng nay, vẫn có ít khách không biết Phố ông đồ tạm ngưng hoạt động nên vẫn đến xin chữ, tôi nán lại viết cho họ, xong vị khách này sẽ nghỉ. Năm nay nghỉ sớm hơn thường năm, hơi buồn một chút vì những ngày cuối cùng ở đây rất vui. Nhưng biết sao được, Covid-19 đang phức tạp quá, cùng nhau phòng dịch cho Tết vui", anh Chiến cho hay.

Con đường hoa mai và Phố ông đồ tại đây là một trong những điểm thu hút rất nhiều người tại TP.HCM đến chụp ảnh Tết, sáng 9/2, nhiều người không biết phải tạm đóng cửa nên vẫn xúng xính đến chụp ảnh. 

Không được vào bên trong, gia đình chị Thanh Thúy quyết định chụp nhanh một tấm ngoài cổng rồi về để phòng dịch. 

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 4.

27 Tết, khu vực này còn tấp nập, ngay khi có thông báo tạm dừng, các gian hàng đã dọn dẹp trong đêm. Ảnh: Hồng Phúc.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 5.

Ông đồ Đào Chiến viết thư pháp cho vị khách cuối cùng trước khi tạm nghỉ. Ảnh: Hồng Phúc.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 6.

Các ông đồ đưa khung sắt, liễn, kết thúc Tết sớm. Ảnh: Hồng Phúc.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 7.

Vật dụng được vận chuyển lên xe tải. Ảnh: Hồng Phúc.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 8.

Khu vực cạnh đường Nguyễn Thị Minh Khai gần như đã hoàn tất. Ảnh: Hồng Phúc.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 9.

Cổng chính của Nhà văn hoá Thanh niên cũng đã đóng sáng 9/2. Ảnh: Hồng Phúc.

Nơi đông người chụp hình Tết nhất nhì TP.HCM đóng cửa vì Covid-19 - Ảnh 10.

Không hay tin lễ hội đóng cửa, nhiều gia đình lỡ đến nên đứng ở cổng chụp một vài tấm hình làm kỷ niệm. Ảnh: Hồng Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem