Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo News Week, cụ bà Shakuntala Gaikwad ở làng Mudhale, TP.Baramati đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vài ngày trước. Đến ngày 10/5, các thành viên trong gia đình đã đưa cụ bà đến bệnh viện Baramati sau khi bệnh tình của bà trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bà Gaikwad đã bị từ chối nhập viện vì thiếu giường bệnh.
Gia đình cụ bà Gaikwad đã lái xe đưa người thân về nhà và ngay lập tức lên kế hoạch hỏa táng. Khi thùng tang lễ sắp bốc cháy, cụ bà Gaikwad bất ngờ mở mắt và bắt đầu khóc, theo India Today .
Cảnh sát Santosh Gaikwad xác nhận vụ việc xảy ra ở làng Mudhale. Sau khi tỉnh dậy, cụ bà được đưa trở lại bệnh viện Silver Jubilee để điều trị.
Cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ tiếp tục trầm trọng hơn trong những tuần gần đây mặc dù số ca nhiễm mới đã giảm. Hôm 15/5, cả nước ghi nhận khoảng 326.000 ca nhiễm mới trong 24h qua, mức tăng hàng ngày thấp nhất trong hơn 2 tuần. Tuy nhiên, số người chết được ghi nhận hàng ngày vẫn duy trì ở mức 4.000 người.
Trong tuần qua, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm Covid-19 mới và hơn 20.000 trường hợp tử vong. Tỷ lệ mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng ở Ấn Độ đã làm quá tải các bệnh viện, đặc biệt là ở các vùng nông thôn với khả năng tiếp cận các cơ sở chăm sóc sức khỏe hạn chế.
Cảnh sát đã bắt đầu tuần tra trên sông Hằng sau khi người dân vứt thi thể người bệnh Coid-19 xuống sông, theo một quan chức chính phủ.