Cuộc đời kỳ lạ của một phụ nữ gần 70 năm chỉ sống với mẹ và chưa từng yêu ai

Thứ năm, ngày 08/04/2021 10:00 AM (GMT+7)
Dành trọn gần như cả cuộc đời sống cùng mẹ, chưa từng xa nhà quá lâu, và đặc biệt hơn là không có mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai, có lẽ đây là người phụ nữ kỳ lạ và gắn bó với gia đình nhất thế giới.
Bình luận 0

Đối với Janet Cox (67 tuổi) thì mẹ cô, bà Joan (87 tuổi) giống như là một người bạn tốt tri kỷ của mình vậy. Hai người phụ nữ đã sống cùng nhau ở Chesterfield, Derbyshire, Anh gần 70 năm và chưa bao giờ xa nhau quá vài tuần kể từ ngày Janet được sinh ra.

Cuộc đời kỳ lạ của một phụ nữ gần 70 năm chỉ sống với mẹ và chưa từng yêu ai - Ảnh 1.

Janet bên trái (67 tuổi) cùng mẹ, bà Joan (87 tuổi)

Khi Janet Cox còn là một thiếu niên, mẹ thường thúc giục cô ra ngoài và giao lưu với những người cùng tuổi. Nhưng cô ấy phải vật lộn để hòa nhập với những đứa trẻ ở trung tâm thanh thiếu niên địa phương hoặc trường học, thay vào đó Janet lại tìm thấy niềm vui khi chơi bài và trò chơi thủ công ghép hình cùng với cha mẹ và bà ngoại của mình sống gần đó hay đạp xe.

Vì vậy, cô ấy ở bên cạnh mẹ mình và nhiều thập kỷ sau đó, cô ấy cũng không bao giờ chuyển ra ngoài hoặc ở trong một mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai. Và đến giờ khi đã đi gần hết cuộc đời, điều đó vẫn không hề thay đổi. Janet và Joan gần đây đã cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà hưu trí, nơi Janet chăm sóc cho mẹ cô đang trong giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ.

Cuộc đời kỳ lạ của một phụ nữ gần 70 năm chỉ sống với mẹ và chưa từng yêu ai - Ảnh 2.

Joan, Janet và cháu của Janet, Sharon

Bố mẹ Janet lúc mới kết hôn định cư ở Ashgate. Janet có một chị gái sinh năm 1952 (68 tuổi). Khi Janet mới 6 tuổi, gia đình chuyển đến một trang trại gia đình rộng 7 mẫu Anh ở làng Calow, vùng nông thôn Derbyshire. Nơi đây, cả gia đình sống chủ yếu bằng trồng hoa hồng và chăn nuôi lợn, gà, bò.

Cuộc đời kỳ lạ của một phụ nữ gần 70 năm chỉ sống với mẹ và chưa từng yêu ai - Ảnh 3.

Joan Cox (mẹ của Janet) cùng chồng, Maurice đã mất năm 2010 lúc 80 tuổi

Từ lúc thiếu nữ cho đến người phụ nữ trưởng thành, cuộc sống hẹn hò của Janet cũng khác lạ vì cô ấy chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc. Cô ấy nói: "Tôi khá tự lập, có thể tự làm mọi thứ và luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở nhà, nên không bao giờ cần ai giúp hay làm bất cứ điều gì cho tôi. Năm 18, tôi có mối quan hệ kéo dài vài năm với một người con trai, nhưng tôi không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương. Chúng tôi thường đi chơi bowling, đến rạp chiếu phim và gặp gỡ bạn bè nhưng khi người đó muốn vào nhà chơi, tôi thường không cho và bảo anh ấy về. Khi bước sang tuổi 21, anh ấy cầu hôn và tôi đã từ chối. Anh ấy nghĩ tôi có người khác nhưng sự thật không phải như vậy và chúng tôi chia tay không lâu sau đó".

Cuộc đời kỳ lạ của một phụ nữ gần 70 năm chỉ sống với mẹ và chưa từng yêu ai - Ảnh 4.

Janet từ lúc niên thiếu đến khi trưởng thành và về già chưa bao giờ nghĩ mình là một người nổi loạn hoặc "quái dị", chỉ đơn giản là cô luôn hạnh phúc nhất khi ở bên gia đình.

Nhiều người cho rằng cô có thể là một người vô tính, vì không cảm thấy mình bị hấp dẫn tình dục với người khác, kể cả với đàn ông hay phụ nữ. Janet cũng nghĩ là như vậy" Tôi có nhiều bạn cả nam lẫn nữ, nhưng tôi chưa bao giờ thích hoặc có nhu cầu thân mật với bất kỳ ai".

Ở tuổi đôi mươi, Janet được đào tạo về văn thư văn phòng và sau đó làm việc tại Tập đoàn Ô tô Kenny với vai trò trợ lý cho giám đốc nhà máy. Trong khi, bố mẹ cô ấy, Joan và Maurice vẫn tiếp tục điều hành trang trại gia đình và sống hạnh phúc cùng con gái dưới một mái nhà.

Theo lời kể của Janet, gia đình cô không bao giờ quyết định là có nên hay không nên tiếp tục sống cùng nhau thay vào đó để nó diễn ra tự nhiên theo thời gian: "Năm 1988, khi tôi 35 tuổi, bố và mẹ bán trang trại và chúng tôi mua một ngôi nhà ba phòng ngủ, tách biệt giữa ba người chúng tôi trên một mảnh đất đôi ở Grassmore, nơi mẹ lớn lên. Cả 3 chúng tôi đều là đồng sở hữu căn nhà , điều này khiến luật sư lập di chúc không được hài lòng lắm bởi ông ấy nghĩ rằng đến lúc tôi cũng phải rời đi, lập gia đình và bố mẹ tôi sẽ phải bán nhà. Nhưng ông ấy không biết rằng, tôi đã, đang và vẫn sẽ sống với bố, mẹ đến hết cuộc đời".

Janet (67 tuổi) cùng với mẹ đã tạo ra nhưng kỷ niệm, trải nghiệm tuyệt vời và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà không phải ai cũng có được: "Vào những năm 1980, chúng tôi bắt đầu cùng nhau tận hưởng những kỳ nghỉ kỳ lạ trên khắp thế giới, bao gồm cả việc đi du lịch trên những con tàu du lịch sang trọng, thăm Na Uy - vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm. Chuyến đi tuyệt vời nhất của chúng tôi là vài tuần ở Úc và New Zealand vào năm 1998. Chúng tôi bay đến Sydney và sau đó đi thuyền đến Tasmania và tất cả các hòn đảo. Chúng tôi thức dậy vào ngày đầu tiên ở Úc và kéo rèm cửa ra là thấy Nhà hát Opera Sydney ngay bến cảng. Chúng tôi đã nhìn thấy những con kanguru và ôm ấp koala. Những kỳ nghỉ đáng nhớ khác bao gồm các chuyến đi đến Quần đảo Canary, Canada và Madeira - nơi chúng tôi đã giành được hơn 2.000 đô la trong đêm chơi lô tô trên tàu".

Mối quan hệ thân thiết của Janet và mẹ cô cũng chứng kiến họ cùng nhau chăm sóc Maurice (bố Janet) trong 18 tháng khi ông trở nên rất yếu vì bệnh ung thư ruột và bàng quang, căn bệnh này di căn vào xương trước khi ông qua đời vào tháng 10 năm 2010, ở tuổi 80. Và Janet giờ là nguồn an ủi cho mẹ cô, người mắc chứng mất trí nhớ và bệnh tim.

Janet cho biết: "Có thể mọi người thấy khác thường khi tôi dành gần 70 năm cuộc đời mình và thậm chí là đến cuối đời chỉ ở bên mẹ nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ sự phán xét nào từ người khác vì đã chọn "dành cả đời cho nhau". Dì của tôi thường nói với mẹ tôi rằng: "Tôi ước gì tôi có một Janet ". Bởi vì cô ấy có hai cậu con trai nhưng dì hiện đang sống một mình".

Vào tháng 4 năm 2018, 2 mẹ con chuyển đến khu phức hợp hưu trí ở Blackpool, nơi họ có nhiều bạn bè để giao lưu, cafe và chơi bài. Janet chia sẻ: "Mẹ lo lắng về việc tôi phải sống một mình sau khi mẹ mất vì vậy chúng tôi chuyển đến đây để tôi có bầu bạn. Bà ấy luôn nói rằng tôi cần gặp ai đó và ổn định cuộc sống, đừng bao giờ nói không bao giờ!".

Joan, mẹ của Janet nói: "Mọi người luôn nói rằng họ ước họ có một Janet. Tôi đã từng nghĩ rằng Janet đang bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng con bé luôn rất hạnh phúc khi ở nhà và gần gũi với tôi và bố nó. Khoảng cách chênh lệch 20 tuổi khiến giữa tôi và Janet giống như những người bạn hơn. Chúng tôi là mẹ và con gái thân thiết nhất của nước Anh. Không ai có cuộc sống tốt và tuyệt vời hơn chúng tôi đã có".











Linh Chi (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem