Cưới người mình ghét, tuần trăng mật toàn ngủ, đến đêm thứ 3 mới "tào lao" động phòng

Đinh Đang Thứ sáu, ngày 06/09/2019 00:10 AM (GMT+7)
Câu chuyện về đêm tân hôn của cặp vợ chồng Lâm Phong và Bích Thuyền trong chương trình "Vợ chồng son" khiến nhiều người phì cười.
Bình luận 0

Trong chương trình, hai vợ chồng Lâm Phong và Bích Thuyền chia sẻ, họ chơi thân với nhau suốt 13 năm rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Ấn tượng ban đầu của cả hai về đối phương là... ghét.

img

Ghét nhau nhưng rồi lại thành vợ, thành chồng của nhau.

Câu chuyện tình trẻ con cả hai mang tới chương trình khiến khán giả... phì cười. Khởi đầu, Phong cho biết từng rất ghét Thuyền, thậm chí chàng trai này chia sẻ, trong cuộc đời, anh chỉ mới nói lời: "Tao ghét mày" với mình cô mà thôi.

=> Cưới người mình ghét, đêm thứ 3 mới "loay hoay" làm chuyện ấy thành công:

Thế nhưng tới năm 25 tuổi, khi đang đi ăn hủ tiếu gõ, Phong bất ngờ quăng đũa xuống bàn sẵng giọng: "Cưới 30 tuổi lâu muốn chết, thôi cưới bà luôn cho rồi". Lúc đó, Huyền vẫn mang tâm lí của bạn thân, cô bảo: "Ông bị điên à?". 

"Tuần trăng mật bọn em toàn ngủ. Ngày thứ 3 của tuần trăng mật mới là đêm tân hôn, mà cũng tào lao lắm do không có kinh nghiệm" - Thuyền tiếp tục chia sẻ đầy hài hước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem