Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm
May mà mọi thứ chưa quá muộn..
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi” do Báo điện tử Dân Việt tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khơi dậy nhiều ký ức, tình cảm của độc giả với Tổ quốc. Trong số 1.124 tác phẩm gửi về, bài viết “Tết Độc lập 02/9/1969 và Tết Nguyên Đán 1970” của Đại tá, PGS. TS Đặng Thanh Bình đã xuất sắc giành giải Nhất, bởi những dòng hồi ức chân thực, xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân Việt, ông chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi, tình yêu đất nước và niềm tin mãnh liệt vào lớp trẻ hôm nay.
Thưa Đại tá, PGS.TS Đặng Thanh Bình, ông đã biết tới cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi” của báo điện tử Dân Việt như thế nào và điều gì thôi thúc ông quyết định gửi bài dự thi?
- Cuộc thi này đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Tối 13/8, tôi vô tình đọc được trang Facebook của một người bạn đề cập đến cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi” của Báo Điện tử Dân Việt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là một ngày lễ trọng đại của đất nước mà mỗi người dân đất Việt đều cảm thấy tự hào. Tôi vội mở trang báo điện tử nói về cuộc thi để tìm hiểu rõ thêm về đối tượng dự thi, quy cách tác phẩm dự thi, nội dung, điều kiện tác phẩm dự thi và biết được hạn cuối cùng nộp bài dự thi là ngày 15/8. Chính quy cách, nội dung và điều kiện tác phẩm dự thi đã gợi ý cho tôi viết về ký ức ngày Bác Hồ mất - đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2/9/1969.
Tối 14/8, tôi ngồi vào bàn, mở máy tính ra và ký ức về những ngày đau thương mất mát đó của dân tộc cứ thế hiện về như mạch nguồn tuôn chảy liên tục trên bàn phím. Tôi viết một mạch đến gần sáng ngày 15/8 thì hoàn thành bài dự thi.

“Tết Độc lập 02/9/1969 và Tết Nguyên Đán 1970” là một tác phẩm chân thực và giàu cảm xúc, chạm tới trái tim độc giả. Trong số những ký ức được Đại tá ghi lại trong bài dự thi, đâu là kỷ niệm sâu sắc nhất với ông?
- Đó chính là những ký ức về ngày 4/9/1969. Khi ấy, tôi đang đi kiếm củi đun ở một thửa ruộng hoang bên bờ kênh gần nhà, bỗng nghe bạn tôi báo tin Bác Hồ mất. Tôi bỏ lại tất cả mọi thứ, chạy ngay về cơ quan ba mẹ tôi để nghe lại bản tin đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam, chứng kiến toàn cảnh các cô chú ở cơ quan ba mẹ tôi khóc nức nở trong suốt buổi sáng 4/9. Bữa cơm trưa của nhà tôi hôm đó, chỉ có ba tôi và tôi là không rơi lệ nhưng mắt cũng rưng rưng. Mẹ và các em tôi thì vừa ăn vừa khóc nức nở.
Ký ức cũng đưa tôi trở về những ngày Tết Nguyên Đán Canh Tuất đầu năm 1970, cái Tết đầu tiên người dân Việt Nam không được nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết lúc giao thừa. Đó cũng là cái Tết đầu tiên hai ba con tôi đã bỏ ra một tuần liên tục, đêm nào cũng thức đến 12 giờ đêm để lập Bàn thờ Bác. Một cái bàn thờ đẹp và hoành tráng mà cho đến nay, tôi nghĩ ít gia đình nào có thể làm được. Các bác, các cô chú trong cơ quan ba mẹ tôi và hàng xóm đến nhà tôi chúc Tết đều khen cái bàn thờ quá đẹp và chu đáo.
Một điều tôi muốn nói thêm là Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai nhân vật mà tôi luôn kính trọng, ngưỡng mộ và tôn thờ. Trên bàn thờ nhà tôi và nhà ba mẹ tôi đều có hình ảnh của Bác và Đại tướng. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ 19/5/1890-19/5/2020, tôi đã có bài báo “Chủ tịch Hồ chí Minh - Những điều tôi cảm nhận”, biên dịch từ một cuốn sách của một nhà báo nước ngoài viết về chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021, tôi cũng có bài viết “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong con mắt của các nhà quân sự nước ngoài”, đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân để tưởng nhớ ông.
Khi biết tác phẩm của mình sẽ được trao giải thưởng tại cuộc thi “Việt Nam trong tôi”, cảm xúc đầu tiên của ông là gì?
- Tôi hoàn toàn bất ngờ! Vì tôi mới gửi bài cho Ban Tổ chức cuộc thi “Việt Nam trong tôi” đúng vào hạn chót. Vậy mà sau đó hơn một tuần, khi vào báo điện tử Dân Việt đọc tin tức, tôi thấy bài đăng thông báo mình đã giành giải Nhất.
Thực tình, khi tham gia cuộc thi, tôi không đặt nặng mục đích đoạt giải mà trước hết là muốn trải lòng mình về ký ức của những ngày đau thương, mất mát rất to lớn của đất nước, của dân tộc. Nếu như không bất ngờ biết đến cuộc thi “Việt Nam trong tôi” thì tôi cũng đã có ý định viết bài lên trang Facebook cá nhân để chia sẻ những ký ức này cho bạn bè của tôi vào dịp Quốc khánh 2/9/2025.
Giải thưởng bất ngờ khiến tôi rất đỗi vui mừng, có chút hãnh diện, tự hào. Ngay sau đó tôi đã gọi điện “khoe” với các con và các cháu ở TP.HCM và nhắn tin chia sẻ với vài người bạn thân thiết.
Theo ông, điều gì khiến tác phẩm có thể chạm đến trái tim nhiều độc giả và nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo?
- Theo thiển nghĩ của tôi, bài viết có thể chạm đến trái tim nhiều độc giả và nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo, đó là bởi những ký ức chi tiết, mạch lạc và chân thành từ chính tác giả. Trong từng câu chữ, người đọc có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu nặng gia đình tôi cũng như những người xung quanh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Với những người thuộc thế hệ cha anh, hay cả thế hệ của tôi, khi đọc lại, ký ức năm xưa bỗng trở về nguyên vẹn, với những cảm xúc không thể nào quên. Còn với lớp trẻ, dù không trực tiếp trải qua những ngày tháng đau thương ấy, họ đã biết đến qua những thước phim tư liệu về lễ tang Bác. Khi đọc bài viết, họ càng khẳng định tính chân thực và rất tự nhiên của những thước phim tư liệu đó chứ không phải là qua đạo diễn hay dàn dựng!

Cuộc thi “Việt Nam trong tôi” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút tới 1.124 bài dự thi, với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu cảm xúc. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh đất nước?
- Tôi cho rằng cuộc thi Việt Nam trong tôi có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Nó cổ vũ thêm tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào của mỗi người dân đất Việt về sự vươn mình của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới. Những người thuộc thế hệ chúng tôi đã trải qua mưa bom bão đạn trong chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ càng cảm thấy sung sướng và tự hào khi được sống trong những ngày hòa bình, được chứng kiến sự đổi thay hàng ngày của quê hương, đất nước và nhớ đến những người thân, đồng đội đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Những bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình cũng biết ơn đến thế hệ cha ông qua những trang viết về hồi ức chiến tranh, về những hy sinh gian khổ mà cha anh họ đã trải qua, để từ đó, họ biến lòng tự hào, sự biết ơn thành sức mạnh tinh thần và vật chất để vượt qua mọi thử thách, gian lao, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc dựng xây đất nước, quê hương.
Sức hấp dẫn của cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi” chính là chủ đề, nội dung của tác phẩm dự thi không bị bó hẹp trong một khuôn khổ giới hạn nhất định mà mở rộng cả về thể loại, chủ đề, nội dung, thời gian, không gian cũng như số lượng tác phẩm dự thi. Các tác giả có thể mặc sức tung hoành trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc kể từ khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 đến nay.
Ông muốn gửi gắm điều gì tới bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua tác phẩm đoạt giải của mình?
- Tôi muốn gửi gắm tâm tư, tình cảm của tôi đến với bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.
Tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào lớp trẻ ngày nay, họ rất thông minh, năng động và sáng tạo, hơn hẳn lớp cha anh đi trước. Tình yêu quê hương, đất nước của họ cũng không thua kém gì các thế hệ cha anh và khi đất nước lâm nguy, vận mệnh dân tộc bị đe dọa thì họ cũng sẵn sàng cầm súng đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước, quê hương như bao thế hệ cha anh đi trước đã từng làm.
Cảm ơn những chia sẻ của Đại tá, PGS. TS Đặng Thanh Bình!
Việc ca sĩ Đan Trường nhiều lần kêu gọi quyên góp tiền từ thiện bằng tài khoản cá nhân đang tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật?
May mà mọi thứ chưa quá muộn..
Phim "Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng, đồng thời giành thêm 4 giải thưởng cá nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại tối 25/11 tại TP.HCM.
Lằn ranh đỏ duy nhất trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nằm ở phía Nga và các yêu cầu của họ. Pháp và các nước EU khác muốn hòa bình tại Ukraine, chứ không phải sự đầu hàng của Kiev, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi toàn bộ số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm của liên quan đến chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa.
Mặc dù cứu sống hoàng đế đam mê “xuân dược”, thuốc trường sinh thoát khỏi nạn thích khách, nhưng hoàng hậu nhà Minh không ngờ lại phải hứng chịu một kết cục bi thảm.
Việc tiền đạo Alan Grafite sẽ phải nghỉ thi đấu trong hai tháng tới vì chấn thương thực sự là một thông tin kém vui với CLB CAHN trước thềm trận gặp Beijing Guoan tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.
1.000 phần quà của bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt gửi tặng bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, sẽ được hãng hàng không Vietjet vận chuyển miễn phí.
Các binh sĩ Mỹ mong chờ được về nhà dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh có lẽ sẽ kém vui hơn khi Nhà Trắng đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tại Venezuela, theo Mirror.
Đó chính là đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, có một thời là người phụ trách lãnh đạo Đảng ở Trung kỳ.
Tin bão mới nhất hôm nay, ngày 25/11, áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.
Trong bức tranh điện ảnh Việt đang dần trẻ hóa và đón nhận nhiều gương mặt mới, mẫu nhí Vũ Ngọc Trọng Phương (sinh năm 2011) nổi lên như một nhân tố đặc biệt.
Ông Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị khởi tố, tạm giam, bị cáo buộc nhận hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định trong vụ "chạy" bệnh án tâm thần, giúp một bị can né trách nhiệm hình sự và tiếp tục điều hành đường dây ma túy.
Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?; Công Vinh hoàn thành khoá học bằng HLV hạng B; HLV Martinez lên tiếng về vai trò của Ronaldo ở World Cup 2026; nhiều cầu thủ Real chống đối HLV Alonso; Barca đàm phán mua Julian Alvarez.
Nếu Điện Kremlin thành công trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump bỏ qua quan ngại của Kiev và các đồng minh châu Âu về việc áp đặt một kế hoạch hòa bình bất lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với lựa chọn khắc nghiệt: Gật đầu với đề xuất của Mỹ hoặc mạo hiểm tương lai đất nước để tiếp tục chiến đấu với hy vọng một ngày nào đó nhận đủ hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, cần làm rõ vai trò của khoa học – công nghệ trong nông nghiệp vì nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và là khu vực chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu.
Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa là giai nhân nổi tiếng ở thập niên 90 của thế kỷ trước, với nhan sắc kiêu sa, đài các.
Thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 165 – KH/HNDTW, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Tử vi ngày mai cho rằng, trong tháng 12, tài sản của 3 con giáp này sẽ tích tụ như quả cầu tuyết và những ngày tươi sáng đang đến rất gần.
Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga - tạp chí Mỹ Politico dẫn một số nguồn tin cho biết.
Trước việc công ty doạ phạt hay trừ ngày phép... nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho rằng, đây là việc áp dụng các hình thức vận động một cách ép buộc và thiếu cá thể hóa.
Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, người dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào vùng lũ trên những chuyến xe nghĩa tình và nhiều hành động sẻ chia từ khắp các địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay khẳng định cam kết đồng hành của Chính phủ với các nhà đầu tư quốc tế, các tập đoàn toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước.
Theo BLV Quang Huy, Nguyễn Văn Trường là cầu thủ kinh nghiệm nhất lứa U22 Việt Nam, là trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Mất tiền vệ này lúc này chẳng khác nào mất một nửa sức mạnh tuyến giữa.
Với việc chính thức thông qua Luật về Công nghệ di truyền chọn tạo giống chính xác (Genetic Technology – Precision Breeding Act), Anh trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong việc thúc đẩy quy định đối với cây trồng chỉnh sửa gen.
Tại Hội thảo “Phát triển công nghiệp công nghệ số”, Đà Nẵng được đánh giá là địa phương chuẩn bị chủ động và nhanh nhất trước Luật Công nghiệp công nghệ số, qua đó tạo nền tảng để thành phố tăng tốc hướng tới mục tiêu trở thành “AI City” trong những năm tới.
Tại cuộc họp do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, Sở Tài chính nêu rõ kết quả giải ngân đến thời điểm gần đây nhất của BQL dự án các công trình giao thông và các chủ đầu tư ở phía Đông của tỉnh.
Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, TP.Hà Nội), một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến kể lại chi tiết diễn biến vụ việc.
Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã khiến nhiều thôn xóm ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Nhiều vùng rau chuyên canh, vùng hoa nổi tiếng và cơ sở sản xuất của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề. Bà con đang khôi phục sản xuất, mong có thu nhập, giảm nguy cơ tái nghèo
Nhiều trường đại học đã thông báo điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2026, với xu hướng siết đầu vào, giảm dần chỉ tiêu xét học bạ và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển để phù hợp quy định mới.
Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng với vẻ đẹp vượt thời gian, là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh VTV, bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng đóng phim.