Đâm chết cha dượng vì "bị la rầy chuyện ăn nhậu"

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 29/08/2022 06:41 AM (GMT+7)
Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Sang (sinh năm 1997) khai nhận do bị ông Ơn la rầy vì nhậu nên bực tức dùng dao đâm chết cha dượng.
Bình luận 0

Thông tin từ baoangiang.com.vn: Chiều 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Sang (sinh năm 1997, ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Đâm chết cha dượng vì "bị la rầy chuyện ăn nhậu" - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án đâm chết cha dượng. Nguồn: baoangiang.com.vn

Theo điều tra ban đầu vụ đâm chết cha dượng, ông Dương Văn Ơn (sinh năm 1950, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đến sống chung với mẹ ruột của Sang là bà Lê Thị Bích khoảng 6 năm nay, tại số 1089/55, khóm Bình Đức 1.

Đâm chết cha dượng vì "bị la rầy chuyện ăn nhậu" - Ảnh 2.

Huỳnh Văn Sang. Nguồn: PLO

Đâm chết cha dượng vì "bị la rầy chuyện ăn nhậu" - Ảnh 3.

Con dao Huỳnh Văn Sang dùng đâm chết cha dượng. Nguồn: PLO

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/8, trong lúc đang coi nhà, bà Trần Thị Thu (ngoại Sang) nghe tiếng Sang la: “Chết rồi, chết rồi”.

Lúc này, bà Thu thấy Sang đang cầm dao đâm ông Ơn liền đến can ngăn, nhưng không được. Ông Ơn bị đâm nhiều nhát vào người nên bỏ chạy ra ngoài đường và gục chết tại bụi chuối gần đó.

Sau khi gây án, Sang lấy mô tô của cậu ruột chạy về khu vực phường Mỹ Hòa, sau đó được mẹ ruột đưa đến Công an phường Bình Đức đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do bị ông Ơn la rầy vì nhậu, nên bực tức dùng dao đâm nạn nhân.

Nguồn: PLO


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem