Đau đầu, chóng mặt chuyện mua quà ngày 8.3

Thứ năm, ngày 08/03/2012 06:09 AM (GMT+7)
Dân Việt – Vừa trở về nhà với túi quà được gói cẩn thận trong tay, Hùng những tưởng Lan sẽ ngất lịm vì sung sướng nhưng ngược lại mặt Lan ngắn tũn, chưng hửng khi vừa mở gói quà, khiến anh ngán ngẩm.
Bình luận 0

Sau cả ngày dài trốn cơ quan đi mua quà cho Lan, cuối cùng anh cũng chọn được chiếc váy ưng ý. Chiếc váy màu đỏ vốn là màu ưa thích của vợ anh, lại được chị bán hàng tư vấn kỹ càng rằng đây là mẫu mới nhất, rất gợi cảm nhưng lại không hề hở hang hợp với phong cách kín đáo của chị khiến anh cảm thấy vừa lòng.

Ấy vậy mà vừa mở hộp quà, nhìn thấy chiếc váy ấy Lan lại ỉu xìu khiến anh “cụt hứng”.

img
Ảnh minh họa

Hùng gạn hỏi mãi Lan mới cho biết ở cơ quan có một chị mới mua chiếc váy giống hệt như thế khiến cô không mấy thích thú bởi từ trước đến nay Lan ghét nhất bị “đụng hàng”. Báo hại Hùng hôm sau muối mặt mang chiếc váy đến cửa hàng đổi lại.

Hùng cho biết không phải đây là lần đầu tiên bị vợ từ chối quà tặng. Từ thời yêu nhau, Lan đã tỏ ra khá khó tính trong chuyện này. Lần nào tặng quà Hùng cũng bị Lan chê tơi bời. Tặng hoa thì Lan nói Hùng bày vẽ, tốn kém bởi hoa những dịp lễ lớn thường rất đắt đỏ. Tặng mỹ phẩm thì cũng chẳng biết mua loại nào cho hợp. Có lần ngỏ ý muốn cùng nhau đi ăn thay vì những món quà thì cô ấy lại chê không lãng mạn.

“Những tưởng khi yêu thì cô ấy làm mình làm mẩy thế thôi ai dè đến khi lấy nhau rồi tình hình vẫn không mấy khả quan hơn. Ngày 8.3 năm nay mình sẽ không phí công, tốn sức để lựa chọn quà cáp cho cô ấy nữa. Đưa tiền cho cô ấy, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm” anh Hùng chia sẻ.

Việc mua quà cho “cô người yêu bé nhỏ” của Mạnh còn nan giải hơn nhiều so Hùng. Mạnh vốn là dân 7x lại yêu Hoa còn đang là sinh viên, tính tình trẻ con, nhõng nhẽo. Mỗi dịp ngày lễ, tết, Hoa “hành” Mạnh đủ điều, nào là mua quà, nào là đi ăn.

“Không phải chỉ quà cáp cho mình Hoa mà tôi còn phải “làm luật” với cả hai cô bạn cùng phòng trọ của cô ấy. Dĩ nhiên quà cho hai đối tượng ăn theo cũng phải tươm tất. Nếu thường thường quá, Hoa lại hậm hực vì cho rằng tôi làm mất điểm trước mặt bạn bè của cô ấy. Vậy là tiền lương cả tháng không đủ mua quà cho người yêu và bạn người của người yêu.” Mạnh ngậm ngùi.

Không giống như hai trường hợp trên, Thanh lại ao ước giá như vợ mình có thể vui lòng đón nhận những món quà mà anh cẩn thận lựa chọn.

Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình khá sung túc, Thanh làm trưởng phòng một công ty truyền thông có tiếng ở Hà Nội, Nhàn là giáo viên mầm non nhưng vốn bản tính tiết kiệm nên Nhàn thường gạt phăng ý định mua quà tặng vợ của Thanh.

Có lần Thanh cố tình mua lọ nước hoa ngoại thật đắt để tặng Nhàn bởi nghĩ rằng do tiếc tiền mà Nhàn từ chối thôi chức thực lòng cũng muốn có quà lắm nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không nhận. Rồi Nhàn lại giãy nảy lên trách Thanh không biết tiết kiệm, lãng phí tiền bạc khiến Thanh đâm ra chán nản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem