Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 06/04/2023 06:10 AM (GMT+7)
Hàng ngày, hai ông bà lủi thủi chăn nuôi gà và trồng rau trong vườn rồi mang ra chợ bán đong gạo qua ngày. Với họ, cuộc sống có vất vả như thế nào cũng cố gắng gượng nhưng với căn nhà dột nát, xiêu vẹo được xây dựng hơn 30 năm nay đã khiến đôi vợ chồng già bất lực.
Bình luận 0

Cuộc sống khốn khổ của hai vợ chồng ông Phạm Ngọc Hỷ. Cuối đời đôi vợ chồng già chỉ mong có một căn nhà đủ che mưa, che nắng. Thực hiện: Cảnh Thắng

Trong căn nhà tuềnh toàng, xơ xác được xây dựng từ năm 1986 trên ngọn đồi thuộc xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), vợ chồng ông Phạm Ngọc Hỷ (SN 1952) và bà Trần Thị Bốn (SN 1954) lặng lẽ ngồi xếp lại đống hồ sơ hộ nghèo mà mấy chục năm nay dẫu có cố gắng vẫn chưa thoát được cảnh khốn khó.

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Phạm Ngọc Hỷ ở xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) sống trong căn nhà chật hẹp, đã cũ nát. Ảnh: Cảnh Thắng

Thấy chúng tôi đến thăm, ông Hỷ vội vàng lấy mấy cái ghế nhựa ở góc nhà rồi mời chúng tôi ngồi uống nước. Nước chè xanh đậm chát, như cuộc sống cơ cực của ông bà.

"Đời vợ chồng tôi, từ khi sinh ra đến giờ và có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay không có được mấy ngày vui vẻ, hạnh phúc. Vì bố mẹ nghèo, các con sinh ra không được học hành đến nơi đến chốn nên lấy vợ gả chồng cũng bị cái nghèo đeo bám. Được tiếng là có con cái đủ nếp, đủ tẻ nhưng chúng nó vất vả, chật vật lắm. Chúng nó đi làm từ sáng sớm cho đến tận tối khuya mới về, con cái gửi chúng tôi chăm sóc. Cuộc sống hàng ngày, trông chờ vào mảnh vườn nhỏ bên cạnh nhà", ông Hỷ cho hay.

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 3.

Phía trong căn nhà không có một vật dụng gì đáng giá, cuộc sống của hai vợ chồng ông Hỷ hết sức khó khăn. Ảnh: Cảnh Thắng

Hơn 70 tuổi, bước đi của bà Bốn đã chậm chạp và khó khăn hơn, tấm lưng bà đã quá sức trước gánh nặng mưu sinh và những bất hạnh của cuộc đời.

"Tôi già rồi, bệnh tật nhiều, các con thì quá khổ nên cũng chẳng giúp đỡ gì được vợ chồng tôi. Khổ sở bao nhiêu chúng tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng cái làm tôi buồn nhất là tuổi về già không thể dựng được căn nhà cho đàng hoàng để ở những năm tháng cuộc đời. Hôm mưa gió chúng tôi nửa đêm chạy sang nhà hàng xóm để tá túc vì sợ nó sập bất cứ lúc nào", bà Bốn xót xa cho biết.

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 4.

Cuộc sống của hai vợ chồng ông Hỷ chỉ trông chờ vào mảnh vườn bên nhà, với ít khoai, sắn trồng được. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, hai vợ chồng già nương tựa vào nhau sống qua ngày. Trong nhà ngoài chiếc giường ngủ xập xệ, thì không có bất cứ vật dụng nào có giá trị. Những bức tường theo năm tháng vỡ vụn từng mảng, căn nhà nhỏ ấy như muốn sập bất cứ lúc nào.

"Ngồi nhà này vợ chồng chúng tôi xây dựng cách đây 37 năm. Giờ ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Lúc đó, chúng tôi trát tường bằng vôi và cát nên giờ bong tróc gần hết, mái ngói thì cứ trời mưa là nước nhỏ nhiều nơi, nhưng vợ chồng tôi không có điều kiện để sửa chữa. Mấy hôm trước trời mưa liên tục, chúng tôi phải xin mấy tấm bạt của bà con lối xóm che những nơi hở để hạn chế mưa gió tạt vào nhà. Thế nhưng việc che bạt, chỉ có thể đối phó được với những trận mưa nhỏ, còn những trận mưa lớn thì trong nhà cũng như ngoài trời ấy", bà Bốn cho hay.

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 5.

Căn nhà của vợ chồng ông Hỷ đã quá cũ, những bức tường nham nhở. Ảnh: Cảnh Thắng

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình ông Hỷ, ông Phạm Ngọc Đỉnh – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết: "Gia đình ông Hỷ, bà Bốn thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã, không những nghèo khó mà sức khỏe của hai ông bà cũng dần yếu đi. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ nhờ vào vườn rau và mấy con gà nuôi sau nhà. Lãnh đạo xã và các tổ chức xã hội địa phương cũng hết sức quan tâm nhưng tiềm lực có hạn nên mong muốn các nhà hảo tâm, các cơ quan, ban, ngành giúp đỡ sửa sang, xây dựng lại căn nhà để ông bà có nơi che mưa, che nắng".

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 6.

Hai vợ chồng ông Hỷ trước căn nhà cũ nát. Vợ chồng ông bà chỉ mong có được một nơi đủ che mưa, che nắng sống bình yên những ngày cuối đời. Ảnh: Cảnh Thắng

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 7.

Đối với vợ chồng ông Hỷ, chỉ có ít giấy tờ là những tài sản quý giá nhất. Ảnh: Cảnh Thắng

Đôi vợ chồng nghèo và nỗi buồn tuổi già sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát - Ảnh 8.

Cuộc đời khốn khổ, ông Hỷ chỉ mong cuối đời có được một căn nhà đủ che mưa, che nắng. Ảnh: Cảnh Thắng

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Gia đình ông Phạm Ngọc Hỷ - Xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

Số điện thoại của ông Phạm Ngọc Hỷ: 0824.786.397

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình Cụ Hỷ - Nghệ An

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem