ĐT Việt Nam hạ gục Trung Quốc: Một trận thắng giải tỏa những ấm ức...

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 02/02/2022 06:13 AM (GMT+7)
"Trận thắng ĐT Trung Quốc như một món quà lì xì quá xa xỉ mà những người hâm mộ bóng đá nước nhà được nhận từ các cầu thủ ĐT Việt Nam và Ban huấn luyện", nhạc sĩ Hoàng Bách chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Vốn là người hâm mộ nhiệt thành của ĐT Việt Nam, nhạc sĩ Hoàng Bách không muốn bỏ lỡ một giây phút nào trước những cuộc đối đầu của "những chiến binh sao vàng" với các đối thủ ở tất cả các giải đấu. Với cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 vừa diễn ra vào tối qua (1/2, đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần), dù không thể có mặt tại sân Mỹ Đình để trực tiếp theo dõi trận đấu quan trọng trong dịp đặc biệt này nhưng Hoàng Bách vẫn nhiệt tình cổ vũ cho ĐT Việt Nam. 

Trò chuyện với PV Dân Việt vào lúc rạng sáng mùng 2 Tết, nỗi niềm ấm ức đan xen với cảm xúc vỡ òa hạnh phúc trước chiến thắng trong ngày đầu năm mới 2022 của ĐT Việt Nam được nam nghệ sĩ cởi mở bày tỏ. 

ĐT Việt Nam hạ gục Trung Quốc: Một trận thắng giải tỏa những ấm ức... - Ảnh 1.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng trong trận ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc diễn ra tối qua (1/2). Ảnh: 24h

Cảm xúc của anh thế nào khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 1 Tết Nhâm Dần?

- Quá hạnh phúc, trận thắng ĐT Trung Quốc như "một món quà lì xì quá xa xỉ" mà những người hâm mộ bóng đá nước nhà được nhận từ các cầu thủ và Ban huấn luyện. Dù đã có chờ đợi nhưng với bản thân tôi vẫn không dám tin là món quà ấy sẽ đến, nhất là theo một cách ngọt ngào và thuyết phục đến vậy.

Nhiều người cho rằng, chiến thắng của ĐT Việt Nam trong ngày đầu năm mới 2022 giúp các cầu thủ và những người hâm mộ bóng đá nước nhà thỏa cơn khát chiến thắng sau nhiều trận thua liên tiếp tại vòng loại cuối World Cup 2022. Quan điểm của anh thế nào?

- Chắc chắn, đây là một trận thắng giải tỏa, một trận thắng cần thiết, dù về mặt thực tế, chúng ta đã coi như không còn cơ hội để lọt vào World Cup 2022.

Trận thắng này, đối với cảm xúc của cá nhân tôi, một cổ động viên, không chỉ là một sự giải tỏa cho những ấm ức từ việc suốt hơn 30 năm xem bóng đá, tôi chưa từng chứng kiến "đội nhà mình" thắng một đối thủ mà mình luôn muốn thắng như Trung Quốc. Vì cũng tương tự như gặp Thái Lan, bản thân tôi đã từng mơ ước rồi vỡ oà khi chúng ta thắng họ năm 1998, rồi sau đó là hiện tại, chúng ta có thua, có thắng họ nhưng ít nhất, về mặt đẳng cấp là chúng ta đã 49-51 với họ rồi. 

Tôi thấy, một chiến thắng sòng phẳng, đẹp mắt như hôm nay xem rất sướng, nó làm cho chúng ta thấy yên tâm hơn rằng: "À thì ra ông Park vẫn còn bài dù thay đổi về nhân sự là không nhiều". 

Ngay sau khi theo dõi ĐT Việt Nam hạ gục Trung Quốc với tỷ số 3-1, nhạc sĩ Hoàng Bách đã phải di chuyển quãng đường 150km đưa gia đình nhỏ từ Đồng Tháp trở về TP.HCM. Anh bảo: "Vì tôi sợ đi giữa giờ ĐT Việt Nam đá nên xem xong trận đấu mới bắt đầu lên đường".

Với anh, chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc còn có ý nghĩa như thế nào?

- Một trận thắng như thế này, với tôi còn là để trả lời một câu hỏi nữa về "ngưỡng" của cầu thủ Việt Nam. Dù cho đối thủ Trung Quốc hôm nay về thực tế cũng đang ở thời điểm có khủng hoảng. Tuy nhiên, việc đường hoàng đánh bại một cách toàn diện một đội bóng luôn ở đẳng cấp cao hơn, mới thắng ĐT Việt Nam cách đây không lâu và có trên sân những cầu thủ nhập tịch, những cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia lớn rõ ràng nói lên nhiều điều.

ĐT Việt Nam hạ gục Trung Quốc: Một trận thắng giải tỏa những ấm ức... - Ảnh 3.

"Trận thắng ĐT Trung Quốc như "một món quà lì xì quá xa xỉ" mà những người hâm mộ bóng đá nước nhà được nhận từ các cầu thủ ĐT Việt Nam và Ban huấn luyện", nhạc sĩ Hoàng Bách chia sẻ với Dân Việt. Ảnh: NVCC

Hoặc ít nhất, đó là hy vọng của bản thân tôi và nhiều anh em đội bóng Artist United FC chúng tôi có bày tỏ trên diễn đàn chung sau khi ĐT Việt Nam chiến thắng. Tôi nghĩ đây là một trận thắng vừa sướng về mặt tinh thần ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vừa gợi mở cho ta những hy vọng về việc ĐTQG và những cầu thủ chúng ta đang hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu cao hơn về chuyên môn và thành tích.

Trong cuộc đối đầu với ĐT Trung Quốc với chiến thắng 3-1 cho ĐT Việt Nam, anh thích nhất bàn thắng nào của những "chiến binh sao vàng"?

- Nếu phải chọn bàn thắng đẹp nhất, tôi xin phép trận này không thể chọn. Với tôi, mỗi bàn thắng đều đẹp và mang những chuẩn mực khác nhau, kể cả bàn của Trung Quốc được ghi trong những phút bù giờ cũng rất đẹp, dàn xếp tốt và kết thúc đẳng cấp. Nó thể hiện đẳng cấp cá nhân của cầu thủ Trung Quốc.

Còn các bàn thắng của ĐT Việt Nam với pha lập công đầu tiên của Tấn Tài. Đây là một bàn thắng chuẩn mực về bài bản, ý tưởng tấn công, nó còn là chuẩn mực của độ chính xác cú tạt của Hùng Dũng, chuẩn mực trong di chuyển, bật nhảy và kết thúc cơ bản bằng đầu của Tấn Tài.

Bàn thứ hai cũng tương tự như thế, nhưng cần phải nói thêm về Tuấn Hải và Tiến Linh. Tôi nghĩ là chúng ta đang tìm thêm được một miếng ghép mới với Tuấn Hải, rất cơ động, chịu cày và chịu phối hợp. Có chút gì đó của Trọng Hoàng và Ngô Công Tuyền ngày trước. Còn Tiến Linh, tôi nghĩ những con số nói lên tất cả, Linh vẫn là trung phong tốt nhất mà chúng ta có.

Còn với cú sút xa đẳng cấp nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam phút 76 của cầu thủ Phan Văn Đức...

- Riêng về bàn thắng của Phan Văn Đức cũng là bàn tôi rất thích. Nó là sự kết tinh của sự khao khát của tuổi trẻ, kỹ thuật cơ bản hoàn hảo và thể lực tốt, máu nghệ sĩ và sự bùng nổ.

Quá đẹp! Tôi nghĩ trận hôm nay đẹp, các bàn thắng cũng quá đẹp. Vào một ngày thật đặc biệt như mùng 1 Tết mà ta lại có một món quà như vậy, quả thật phải dành lời biết ơn đến các cầu thủ, Ban huấn luyện và tất cả những thành viên tổ chức trận đấu này. Kể cả các đơn vị làm công tác truyền thông như truyền hình, báo chí và khán giả hâm mộ, có lẽ chúng ta phải cảm ơn và chúc mừng nhau thêm một lần nữa vì một trận thắng quá đẹp, quá nhiều ý nghĩa này.

Nhân dịp đầu năm mới 2022, tôi xin được gửi lời chúc mừng một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công của tất cả chúng ta. Cảm ơn vì một món quà mùa xuân tuyệt vời!

Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Bách! 

ĐT Việt Nam hạ gục Trung Quốc: Một trận thắng giải tỏa những ấm ức... - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Bách. Ảnh: NVCC)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem