Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 23/01/2024 09:00 AM (GMT+7)
Hà Giang không còn là điểm đến xa lạ với du khách trong nước và nước ngoài bởi vẻ đẹp hùng vỹ, núi non trùng điệp và đặc biệt là những cung đường vòng cung gập tay áo, khúc cua chữ M…được nằm vắt vẻo trên các sườn núi như sợi chỉ trắng làm mê hoặc lòng người.
Bình luận 0

Du lịch Hà Giang: Trải nghiệm thú vị trên những cung đường mạo hiểm

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 1.

Con đường uốn lượn được gọi là chữ M, khiến nhiều du khách đam mê phượt rất thích khi trải nghiệm trên cung đường này. Ảnh: Come Minh Vietnam

Nếu như ai đã một lần đến Hà Giang luôn ấn tượng về một trong những điểm đến hấp dẫn du khách bởi có quá nhiều trải nghiệm và khám phá mà không bao giờ bị nhàm chán.

Bên cạnh những địa điểm nổi tiếng như cổng trời Quản Bạ, núi đôi, dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quê, cột cờ Lũng Cú, nhà của Pao, dinh thự họ Vương, làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải, làng văn hóa du lịch thôn Nặm Đăm, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi…, Hà Giang còn thu hút du khách bởi những địa điểm mới, những làng bản còn hoang sơ, cảnh đẹp thiên nhiên hùng vỹ, thác nước, hang động và hố sụt… và thú ví hơn nữa đó chính là các cung đường từ Thành phố Hà Giang tỏa đi các huyện.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 2.

Con đường hạnh phúc với chiều dài 200km. Đây là một trong những cung đường đẹp của Hà Giang. Ảnh: Come Minh Vietnam

Con đường hạnh phúc đang trở thành cung đường được du khách trong nước, đặc biệt là nước ngoài đam mê tốc độ rất thích và chọn lựa di chuyển bằng xe máy đi từ Thành phố Hà Giang lên các huyện.

Với cung đường hạnh phúc đi qua 4 huyện miền cao bao gồm Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn và Mèo Vạc, có chiều dài gần 200km, du khách được trải nghiệm độ ngoằn ngèo của những khúc cua gập tay áo đi từ chân của ngọn núi này lên đỉnh của ngọn núi kia, đứng từ trên đỉnh của ngọn núi nhìn xuống con đường nhựa uốn lượn, vắt vẻo trên lưng chừng núi, giữa màu xanh của cây rừng, của đá vôi khiến du khách cảm nhận hết sự hùng vỹ, sự mạo hiểm, phiêu lưu mình vừa trải qua. 

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 3.

Những vị khách nước ngoài hào hứng khi chạy xe máy đi trải nghiệm và khám phá các cung đường, điểm đến. Ảnh: Huy Hoàng

Thú vị nữa là ở mỗi điểm dừng chân như ở cổng Trời, núi đôi du khách có thể check in hay ở con dốc như Thẩm Mã, dốc 9 khoanh, đỉnh đèo Mã Pí Lèng, du khách được ngắm vẻ đẹp của con dốc, của sông Nho Quế như một dải lụa xanh từ trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Có thể nói cung đường hạnh phúc Hà Giang đã hội tụ toàn bộ những tinh hoa và vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời Đông Bắc.

Đó cũng là lý do vài năm trở lại đây, xu hướng du khách, đặc biệt du khách nước ngoài rất thích đến Hà Giang và phượt bằng xe máy.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 4.

Cung đường hạnh phúc, Hà Giang. Ảnh: Come Minh Vietnam

Chia sẻ về điều này, hướng dẫn viên Giàng A Pó cho biết: "Du khách nước ngoài đến Hà Giang thì có đến 80% là họ tự thuê xe máy từ Thành phố Hà Giang để đi lên huyện Đồng Văn, Mèo Vạc hoặc Yên Minh. Nhiều du khách, trong đó đa phần là nữ không thể tự lái xe, vì vậy luôn có một xe ôm bản địa đi kèm với một du khách. Tất cả du khách đều được kiểm tra bằng lái xe máy, nếu du khách chưa có bằng lái thì sẽ không được thuê xe, còn với du khách có bằng lái thì họ sẽ có một ngày đi thử, làm quen với xe máy sau đó hôm sau họ báo sẽ thuê xe máy đó và lên đường.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 5.

Những ngôi nhà được du khách chụp từ trên đỉnh đèo, trông thật yên bình. Ảnh: Come Minh Vietnam

Ngoài ra, rất nhiều lữ hành đã tổ chức tour bằng xe máy và dẫn du khách đi các cung đường của Hà Giang. Khi được trải nghiệm, họ bày tỏ thích thú. Có những cung đường như dốc Thẩm Mã, dốc 9 khoanh,… họ bày tỏ sự ngỡ ngàng và hết lời khen ngợi cảnh đẹp".

Không chỉ có du khách nước ngoài, rất nhiều du khách Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội… cũng đã tự tổ chức trải nghiệm Hà Giang bằng xe máy.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 6.

Những đoạn đường ngoằn nghèo được nhà báo Trần Quang Minh quay flycam từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, trông thật đẹp. Ảnh: Come Minh Vietnam

Nhà báo Trần Quang Minh cho biết: "Tôi vừa có một chuyến đi Hà Giang để thực hiện ghi hình cho Come Minh Vietnam. Lần đầu tiên một mình tôi chạy xe máy phân khối lớn đi từ Hà Nội lên Hà Giang, đến Mèo Vạc, Đồng Văn, lang thang các bản làng và thật sự bị "fall in love" Hà Giang lần thứ "n". 

Và điều tôi cảm thấy thú vị nhất trong chuyến đi lần này, đó là trải nghiệm, khám phá những cung đường hiểm trở như cung đường đi mỏm đá tử thần, hay những khúc cua chữ M, cua gập tay áo… rồi sau đó được ngắm nhìn cảnh đẹp, những ngọn núi hùng vỹ, cảnh đất trời bao la và có lẽ câu nói, hạnh phúc nhất chính là trên đường xuất phát từ trải nghiệm di chuyển bằng xe máy trên các cung đường của Hà Giang".

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 7.

Nhà báo Trần Quang Minh, một mình xe máy phân khối lớn di chuyển khắp các cung đường ở Hà Giang. Ảnh: Come Minh Vietnam

Nam du khách đến từ Italia chia sẻ với Dân Việt, lần đầu tiên anh đến Việt Nam và đi Hà Giang, trong một tour ghép với nhiều du khách đến từ nhiều nước. Tuy nhiên khi đến Hà Giang, được trải nghiệm trên những cung đường này, anh cảm thấy ngỡ ngàng vì nthiên nhiên ở đây quá đẹp và cho biết anh sẽ còn quay lại Hà Giang để tiếp tục khám phá.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 8.

Cung đường đến mỏm đá tử thần. Cung đường này chiều rộng chỉ hơn 1m và một bên là vực, một bên là vách núi. Ảnh: Come Minh Vietnam

Còn với nam du khách đến từ Anh thì cho hay, phong cảnh quá ấn tượng. Anh và cả đoàn đã vượt qua mỗi khúc cua tay áo để được ngắm nhìn những ngọn đồi nhấp nhô được phủ màu xanh mướt, đỉnh núi đá vôi khổng lồ hùng vỹ trên nền trời xanh thăm thẳm.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 9.

Cung đường nhìn từ trên cao như những sợi chỉ vắt vẻo trên những vách núi đá. Ảnh: Come Minh Vietnam

Du lịch Hà Giang: Hấp dẫn bởi làng văn hóa du lịch cộng đồng

Hà Giang không chỉ có những trải nghiệm, khám phá trên những cung đường mạo hiểm mà còn được biết đến với 36 ngôi làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó có 16 Làng văn hóa du lịch cộng đồng theo Đề án "Bảo tồn các Làng văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các Làng văn hóa du lịch cộng đồng" giai đoạn 2020 - 2025 đang phục vụ du khách hiệu quả, mà theo thống kê của Sở VHTTDL Hà Giang đã đem lại thu nhập bình quân từ 50 - 70 triệu đồng/ năm/hộ làm dịch vụ, trong đó có những hộ doanh thu đạt 200 triệu đồng/năm.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 10.

Làng Sảo Há, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn. Đây là làng đã được lấy làm bối cảnh cho bộ phim "Tết ở làng địa ngục". Ngôi làng này còn được gọi với một cái tên khác, làng trong mây, bởi quanh năm được bao phủ mây. Ảnh: Come Minh Vietnam

Những ngôi làng như là Làng văn hóa Lô Lô Chải (văn hóa du lịch cộng đồng tiêu biểu kiến trúc truyền thống dân tộc Lô Lô); Làng văn hóa du lịch thôn Nặm Đăm (theo tiêu chuẩn ASEAN); Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (mô hình hoạt động hợp tác xã du lịch); Làng văn hóa du lịch thôn Chì, thôn Tha, thôn Hạ Thành (văn hóa đặc trưng dân tộc Tày).

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 11.

Làng văn hóa du lịch đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ. Ảnh: Huy Hoàng

Làng văn hóa du lịch thôn Lũng Cẩm Trên (văn hóa truyền thống dân tộc Mông); Làng văn hóa du lịch thôn Nậm Hồng (văn hóa truyền thống dân tộc Dao Đỏ)... đã tạo sức hấp hẫn du khách, bởi mỗi ngôi làng văn hóa du lịch cộng đồng lại mang nét kiến trúc của từng dân tộc. Nếp sống sinh hoạt, lễ hội bản sắc văn hóa lại có sức thu hút để du khách có thể trải nghiệm, khám phá.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 12.

Những mái ngói âm dương tại làng văn hóa du lịch đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ được giữ nguyên, tạo nên nét văn hóa bản sắc của người Mông. Ảnh: Huy Hoàng

Chia sẻ với Dân Việt, ông Chu Minh Quang, Trưởng Ban quản lý Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi cho hay, hiện nay với số lượng homestay có tại làng văn hóa du lịch cộng đồng thì một ngày có thể đón khoảng 700 khách nghỉ qua đêm.

Làng văn hóa du lịch đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ có nhiều điểm thu hút hấp dẫn du khách khi đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó không gian kiến trúc mang đậm văn hóa đặc trưng của người Mông. Là nơi đây tách biệt với các khu dân cư, tách biệt với việc chăn nuôi gia súc ngay dưới sàn nhà.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 13.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải. Ảnh: Huy Hoàng

Bên cạnh đó, du khách khi đến đây còn được trải nghiệm đan quẩy tấu, chế tác khèn Mông, dệt vải lanh, xay ngô tại nhà văn hóa…Và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực, những món ăn mang đậm nét văn hóa, bản sắc của người Mông với những nguyên liệu hoàn toàn sạch được nuôi, trồng tự nhiên như gà thả rông, cá suối, rau, củ quả… Được đồng bào chế biến theo những món ăn đặc trưng, hay những món đặc sản nổi tiếng như cá suối chiên giòn, thịt lợn ba chỉ nướng gác bếp…", ông Chu Minh Quang nói.

Còn với ông Lại Quốc Tĩnh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang chia sẻ với Dân Việt. Hà Giang là một tỉnh vùng cao cực Bắc của Tổ quốc. Hà Giang có những thuận lợi và khó khăn đặc thù trong phát triển du lịch. 

"Năm 2024, Hà Giang đề ra mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách; tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng tầm vị thế, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Khai thác, phát huy hiệu quả vị trí, tiềm năng của một tỉnh giàu tài nguyên và thế mạnh như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch biên giới… với phương châm lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh để phát triển du lịch và khi du lịch phát triển thì góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc", ông Lại Quốc Tĩnh cho hay.

Có thể nói, Hà Giang đang ngày một thay đổi, phát triển theo hướng du lịch xanh, du lịch bền vững, đồng thời nâng vị thế du lịch Hà Giang trên bản đồ du lịch Việt Nam và bản đồ du lịch thế giới.

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 14.

Cô gái đứng tạo dáng trước một homestay tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải. Ảnh: Huy Hoàng

Hà Giang: Khách Ta, Tây bất ngờ bởi những trải nghiệm mạo hiểm này- Ảnh 15.

MC Thảo Vân tạo dáng bên cành đào trong một homestay tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải vào dịp Tết dương lịch 2024. Ảnh: Huy Hoàng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem