Giai 32 tuổi còn "zin", lần đầu bạn gái rủ đi khách sạn và cái kết cười ra nước mắt

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 10/09/2020 00:07 AM (GMT+7)
Chàng trai sáng sủa, hiền lành nhưng 32 tuổi vẫn chưa biết "mùi đời", có 2 mối tình nhưng chưa từng ôm hôn bạn gái. Lần đầu tiên được bạn gái hẹn ra khách sạn, nào ngờ mẹ gọi điện thoại nên "gãy kèo"...
Bình luận 0

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 215 đã có sự chia sẻ thú vị của cặp đôi, anh Minh Tuấn (32 tuổi, làm kinh doanh) và chị Ngọc Trâm (27 tuổi, kiến trúc sư). 

Bà mối Cát Tường đóng vai trò dẫn dắt vô cùng duyên dáng khiến cuộc trò chuyện tràn ngập tiếng cười. 

Anh chàng 32 tuổi còn nguyên tem

Chị Trâm cho biết, tính cách chị hoạt bát, hòa đồng nhưng điểm yếu là hay quên và hơi khó tính. Chị chỉ có duy nhất 1 mối tình, quen trong 2 năm và cũng đã chia tay 2 năm. Sau này cũng có vài người tìm hiểu nhưng chị không thấy phù hợp vì họ kiểm soát chị quá chặt, gọi điện thường xuyên, nhắn tin không trả lời ngay thì khó chịu... 

Chị Trâm cho biết, mình muốn một mối quan hệ quan tâm, yêu thương lẫn nhau nhưng không can thiệp quá sâu, phải để cho mỗi bên có những khoảng trống, làm việc riêng của mình. 

Còn anh Tuấn chia sẻ, mình là người gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Anh hiền lành, không rượu, không hút thuốc, chỉ hơi nhút nhát, ít tiếp xúc. Ngoài thời gian kinh doanh cửa hàng ở nhà thì anh chỉ xem phim, chơi game. Anh cũng có cho biết mình biết làm việc nhà từ sửa chữa điện nước, nấu ăn, lau nhà, rửa chén đều có thể làm tốt. Sau này anh có vợ cũng sẽ chia sẻ việc nhà với vợ.

Cát Tường đã chấm điểm rất cao cho Tuấn vì điểm này. Tuy nhiên, bà mối thắc mắc nếu rảnh rỗi chơi game thì sẽ ham mê quá nhưng Tuấn cho biết mỗi ngày anh chỉ chơi 1-2 tiếng trước khi đi ngủ và 10h-10h30 tối là đã đi ngủ rồi. 

"Hẹn ăn trưa": Bạn gái rủ nam chính U40 đi khách sạn vui vẻ, đã đặt sẵn phòng ngờ đâu nhận cái kết phũ  - Ảnh 2.

MC Cát Tường.

"Hẹn ăn trưa": Bạn gái rủ nam chính U40 đi khách sạn vui vẻ, đã đặt sẵn phòng ngờ đâu nhận cái kết phũ  - Ảnh 3.

Anh Tuấn.

"Hẹn ăn trưa": Bạn gái rủ nam chính U40 đi khách sạn vui vẻ, đã đặt sẵn phòng ngờ đâu nhận cái kết phũ  - Ảnh 4.

Chị Trâm.

Tâm điểm của cuộc mai mối là khi anh Tuấn chia sẻ về tình sử của mình. Anh có 2 mối tình, 1 mối tình "non tơ" hồi trung học cũng chưa từng nắm, tay, ôm hôn gì. Còn mối tính gần nhất đã chia tay được 1 năm sau khi quen 1 năm. 

Khi Cát Tường thắc mắc về lý do anh chủ động chia tay, thì Tuấn cho biết: "Có một lần bạn gái mời em đi khách sạn để thay đổi không khí. Chúng em cũng đã book phòng, hẹn giờ hết rồi. Đây cũng là lần đầu tiên hai đứa có cuộc hẹn đặc biệt như vậy. 

Nhưng khi em đang đi đến khách sạn hẹn trước thì mẹ em điện thoại. Em có nhắn là sau 2 tiếng hãy gọi lại nhưng sau đó mẹ em gọi liền mấy cuộc. Em sợ gia đình có chuyện gì nên em hoang mang quay về, thất hẹn với bạn gái"

"Hẹn ăn trưa": Bạn gái rủ nam chính U40 đi khách sạn vui vẻ, đã đặt sẵn phòng ngờ đâu nhận cái kết phũ  - Ảnh 5.

"Hẹn ăn trưa": Bạn gái rủ nam chính U40 đi khách sạn vui vẻ, đã đặt sẵn phòng ngờ đâu nhận cái kết phũ  - Ảnh 6.

Cát Tường bật cười khi nghe anh Tuấn kể chuyện bạn gái cũ rủ đi khách sạn.

-Rồi mẹ gọi điện thoại về làm gì?" - Cát Tường hỏi.

-Dạ, mẹ gọi điện thoại cho em về đưa hàng- Tuấn trả lời.

-Trời ơi "Sao mẹ điện thoại phá duyên con vậy trời!

-Vậy là lần hẹn đầu tiên vào khách sạn hả. Trời ơi, con gái người ta chủ động hẹn vào khách sạn, đặt phòng hết rồi còn bị hủy kèo. Họ giận là đúng rồi. Vậy ngoài vào khách sạn không thành thì đã ôm hôn, nắm tay gì chưa?

-Dạ chưa -  Tuấn cho biết.

-Trời ơi, vậy họ nghĩ ông bê đê họ đi kiếm người khác là đúng rồi ông ơi.

-Dạ tại bạn gái không thích hôn cũng không thích nắm tay.

-Vậy bạn gái thích gì, thích đi thẳng khách sạn luôn chứ không hôn, nắm tay gì?. Vậy đã hứa hẹn kết hôn gì chưa?.

-Dạ, bạn gái cũng từng thả thính nhưng sau đó lại nói cô đùa thôi

-Vậy là cô ấy nghi ngờ giới tính của cậu rồi nên thử. Rồi tình yêu thời trung học đã nắm tay, ôm hôn gì chưa?

-Dạ chưa.

-Trời ơi, vậy là 32 tuổi vẫn còn nguyên tem đó hả?

-Trời ơi, rồi tôi hỏi có thích con gái không?

-Dạ có...

Dù là cái kết buồn cho một cuộc tình nhưng đoạn hội thoại giữa Cát Tường và Minh Tuấn  khiến mọi người cười lăn lóc. Bà mối Cát Tường tí nữa thì ngã ra sàn nhà vì bất ngờ, thất vọng với cái kết. Cát Tường gần như "sa mạc lời" vì tính huống "lần đầu tiên làm chuyện ấy" không thành của Tuấn chỉ còn biết kêu: "Trời ơi!"

Bên chia, Ngọc Trâm cũng cười không kiềm chế được. Tuy nhiên, cô cho biết chỉ buồn cười thôi chứ thấy Tuấn thật thà, dễ thương.

Giai 32 tuổi còn "zin", lần đầu bạn gái rủ đi khách sạn và cái kết cười ra nước mắt - Ảnh 7.

Ngọc Trâm cười ra nước mắt vì anh chàng Tuấn thật thà.

Giai 32 tuổi còn "zin", lần đầu bạn gái rủ đi khách sạn và cái kết cười ra nước mắt - Ảnh 8.

Giai 32 tuổi còn "zin", lần đầu bạn gái rủ đi khách sạn và cái kết cười ra nước mắt - Ảnh 9.

Hai người đã trò chuyện vui vẻ và đồng ý hẹn hò.

Giai 32 tuổi còn "zin", lần đầu bạn gái rủ đi khách sạn và cái kết cười ra nước mắt - Ảnh 10.

Không biết đây có phải nụ hôn bạn gái đầu tiên của Minh Tuấn hay không?

Ở cuối chương trình, chị Trâm và anh Tuấn quyết định nhấn nút hẹn hò để cho nhau 1 cơ hội tìm hiểu trong tương lai. MC Cát Tường mong muốn cặp đôi khách mời có thể thay đổi bản thân, đồng thời dung hòa những điểm tốt và chưa tốt của nhau.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem