Giao lưu các CLB phòng chống tội phạm tỉnh Hải Dương: Sân chơi bổ ích cho nông dân

Đông Hoàng Thứ sáu, ngày 29/08/2014 20:40 PM (GMT+7)
Ban Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh (T.Ư Hội NDVN) và Hội ND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức buổi giao lưu các câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm tại huyện Kim Thành. Qua giao lưu, nhiều kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm ở nông thôn đã được tuyên truyền với các hình thức dễ nhớ, dễ vận dụng…
Bình luận 0

Tham gia buổi giao lưu có 3 CLB đến từ xã Liên Hòa, Đại Đức và Đồng Gia. Các CLB đã trải qua 3 phần thi là màn chào hỏi; tìm hiểu kiến thức pháp luật và tiểu phẩm văn nghệ.

Mẹ con, dì cháu đều đi diễn

Cả hội trường hơn 200 người lặng im theo dõi, nhiều người rơm rớm nước mắt khi xem tiểu phẩm “Bài văn viết dở” do các thành viên CLB Phòng chống tội phạm xã Đồng Gia thể hiện. Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện về một em học sinh không thể hoàn thành bài văn viết về chân dung người bố của mình. Lý do bài văn em viết dở dang và được cô giáo đồng ý cho “nợ” là em có người bố nghiện ma túy và chuyên ăn trộm. Bài văn của em chỉ được hoàn thành khi người bố cai nghiện, đoạn tuyệt với ma túy trở về gia đình chí thú làm ăn.

Câu chuyện rất đơn giản nhưng được dàn dựng với những tình tiết gay cấn, có lớp lang, có cao trào, thắt và gỡ nút khá chuyên nghiệp. Sự nhập vai “y như thật” của các diễn viên ND khiến cho khán giả cảm động, các bà, các chị rơi nước mắt. Với đôi mắt đỏ hoe còn rơm rớm nước, chị Đồng Thị Phượng, thôn Hưng Hòa, xã Liên Hòa thổ lộ: “Vở kịch xúc động quá, tôi thấy còn hay hơn kịch chiếu trên ti vi ấy chứ. Diễn thế này mọi người mới cảm thấy “thấm” về nỗi đau của những gia đình có người phạm tội… Đúng là tình cảm của con trẻ là động lực để những người làm cha mẹ thức tỉnh khi họ phạm phải lỗi lầm…”.

Điều khá bất ngờ với nhiều khán giả ở tiểu phẩm “Bài văn viết dở” là các diễn viên đều là người trong nhà. Chị Nguyễn Thị Hồng Thêm vai người vợ chính là mẹ đẻ cháu Nguyễn Thị Minh Thư sắm vai người con. Còn bà hàng xóm tốt bụng bị mất trộm chó là dì ruột của chị Thêm ngoài đời…

Buổi giao lưu bổ ích

Tại buổi giao lưu, phần dành cho khán giả diễn ra khá sôi nổi. Chị Nguyễn Thị Đà, xã Liên Hòa đã trả lời khá đầy đủ về cách xử lý của gia đình khi phát hiện con cái trong nhà có dấu hiệu phạm tội. “Tôi nghĩ đơn giản, người nhà phải là người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu tội phạm của thành viên nào đó trong gia đình, bởi cùng sống, sinh hoạt với nhau. Cái chính là trong nhà có dũng cảm đưa người phạm tội ra đầu thú, đưa đi cải tạo, giáo dưỡng hay không…” - chị Đà chia sẻ. Ngồi xem ở cuối hội trường, nông dân Ngô Văn Hòa vẫn sôi nổi tham gia phần giao lưu với khán giả. Ông Hòa đã trả lời khá đầy đủ câu hỏi về kiến thức phòng, chống loại tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. “Trả lời được là do tôi nhớ lại những thông tin về loại tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua nghe đài, đọc báo, xem ti vi…” - ông Hòa thổ lộ.

CLB xã Liên Hòa là đội thể hiện tốt nhất phần giao lưu kiến thức phòng chống tội phạm. Anh Đồng Minh Đại - đội trưởng CLB xã Liên Hòa cho hay: “Học kiến thức, tập kịch tiểu phẩm công diễn cho dân trong thôn xem rồi đi giao lưu với xã khác là sân chơi bổ ích đối với chúng tôi…”. Đi thi, giao lưu không chỉ vì “màu cờ sắc áo” mà còn vì niềm vui nho nhỏ của thành viên các CLB phòng chống tội phạm. “Nếu không thấy bổ ích, vui vẻ thì chúng tôi chả bao giờ mất công mất sức để luyện tập. Đồng Gia là xã làm màu nổi tiếng, một năm luân canh 4-5 vụ, công việc rất nhiều, chúng tôi phải tranh thủ luyện tập buổi tối khi mọi công việc đồng áng, sinh hoạt đã hoàn tất...” - chị Nguyễn Thị Minh Hồng, xã Đồng Gia tâm sự.

   Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho CLB Phòng chống tội phạm xã Đồng Gia cùng với giải thưởng giành cho tiểu phẩm hay nhất; giải Nhì cho CLB xã Liên Hòa; CLB xã Đại Đức nhận giải Ba. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem