Giáp Tết, chị chồng tố cáo chồng quỵt nợ khoản tiền lớn với lý do kinh khủng

Ngọc Mai Thứ bảy, ngày 06/02/2021 13:41 PM (GMT+7)
Năm hết Tết đến, chị chồng bất ngờ đến nhà tôi tố cáo chồng tôi ngoại tình, có con riêng và quỵt tiền của chị.
Bình luận 0

Câu chuyện mà chị chồng tôi kể quá khủng khiếp. Giáp Tết rồi mà tôi chẳng thiết gì nữa. 

Ngày đưa chồng về ra mắt, bố tôi bảo anh có tướng mắt sáng, trán rộng, mai này ắt sẽ thành danh, thành tài. Thế là bố đồng ý gả tôi cho anh từ khi anh chỉ là một nhân viên kế toán với đồng lương chỉ đủ lo cho bản thân.

5 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi vượt nhiều khó khăn, mở công ty chuyên làm về dịch vụ kế toán. Công việc kinh doanh ngày một thành công, phát đạt, công ty tôi mở thêm chi nhánh, mở thêm cơ sở đào tạo và cung cấp các khoá học nghiệp vụ ngắn hạn. 

Doanh thu tăng cao giúp vợ chồng tôi có được cuộc sống mà trước kia, trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vợ chồng tôi cũng lo công ăn việc làm cho hầu hết anh chị em trong gia đình nên họ rất nể chúng tôi.

Giáp Tết, chị chồng đến tận nhà thông báo về khoản nợ khủng khiến tôi "hóa đá"  - Ảnh 1.

Ngày đưa anh về ra mắt, bố tôi dự đoán mai sau anh sẽ thành danh, thành tài. (Ảnh minh họa)

Hiện giờ, gia đình tôi có cuộc sống khá ấm êm, đủ đầy. 2 con gái tôi đã lớn, tôi dự định sẽ cho các cháu đi du học ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Hồi mới sinh con gái thứ 2, vợ chồng tôi mở công ty. Chúng tôi vất vả, lăn lộn trên thương trường mười mấy năm thì công ty mới có thể hoạt động ổn định như bây giờ. 

Lúc tôi dự định sinh thêm con thì sức khoẻ đã suy giảm. Tôi mắc bệnh suy buồng trứng, đã chữa chạy 2-3 năm nay để kiếm con nhưng chưa có hiệu quả.

Nhiều người thân quen cho rằng tôi không sinh được con trai thì chồng sẽ bồ bịch, lang chạ bên ngoài nhưng tôi không nghĩ vậy. Tiền bạc trong nhà, trong công ty, tôi nắm chắc trong lòng bàn tay. Kế toán trưởng trong công ty cũng là em trai tôi.

Tuy là giám đốc một công ty lớn nhưng chồng vẫn phải xin tôi tiền tiêu mỗi ngày. Thường thì, anh cần tiêu tiền vào khoản gì thì sẽ thông báo cho tôi. Tôi thấy hợp lý thì sẽ chuyển tiền cho anh. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần nắm chắc được túi tiền của chồng thì anh ấy sẽ không thể mèo mỡ bên ngoài nhưng tôi đã lầm.

Chị chồng đến tận nhà đòi tiền

Mấy ngày gần đây, tôi thấy chị Hoa- chị chồng liên tục gọi điện, nhắn tin cho chồng tôi. Chị ấy nhắn gì cho chồng tôi, tôi không đọc được. Tôi thấy chị gọi điện cho chồng nhưng anh ấy không nghe. Anh có vẻ bồn chồn, lo lắng. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh không nói gì. 

Hôm đó, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì chị Hoa- chị chồng tôi đến nhà. Nhìn bộ dạng bực tức, cáu giận của chị, tôi biết lại có chuyện chẳng lành rồi. Bình thường, tôi với chị đã chẳng ưa gì nhau.

"Mợ Hương (tôi), hôm nay chị với mợ đã gặp nhau thì chị cũng nói thẳng. Cậu Kiên (chồng tôi), chồng mợ hiện đang nợ chị 500 triệu. Năm hết Tết đến rồi, mợ thanh toán cho chị kẻo dông cả năm, không hay", chị nói.

Giáp Tết, chị chồng đến tận nhà thông báo về khoản nợ khủng khiến tôi "hóa đá"  - Ảnh 2.

Chị chồng đến tận nhà tôi đòi nợ, phanh phui sự thật rằng chồng tôi đã bao nuôi bồ nhí hơn 1 năm nay. (Ảnh minh họa)

Lúc tôi còn ngớ người ra không biết chồng tôi tôi nợ chị tiền gì thì chị nói luôn: "Cậu Kiên, cậu ấy có bồ nhí, con rơi bên ngoài. Nhưng mợ quản lý tiền bạc chặt quá, không gì qua được mắt mợ nên tiền bạc để lo cho bồ nhí rồi tiền để cô ấy sinh ở bệnh viện quốc tế, tiền ở chung cư cao cấp, tiền cấp dưỡng cho 2 mẹ con suốt 1 năm qua, cậu ấy đều lấy ở chỗ chị. 

Sắp hết năm rồi, chị đòi tiền thì cậu ấy lại khất lần rồi im lặng. Thôi chuyện đã rồi, mong mợ lấy tiền ra thanh toán cho chị. Còn chuyện cậu ấy có bồ rồi có con rơi, chung quy cũng là tại mợ nên mợ đừng có khắt khe quá!"

Nghe chị chồng đòi nợ, tôi chết lặng vì sốc và đau khổ. Không ngờ, người chồng đầu ấp tay gối với tôi từng ấy năm đã lừa gạt tôi suốt thời gian qua. Tôi gọi chồng về đối chất, ba mặt một lời với chị chồng thì anh thừa nhận tất cả mọi chuyện chị chồng tôi nói.

Chồng tố tôi lạm quyền khi quản lý, thâu tóm tất cả tiền bạc, tài sản trong gia đình. Anh nói rằng nếu tôi không trả tiền cho chị Hoa, anh sẽ quyết ly dị, đòi chia đôi tài sản để đến với bồ.

Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều mà chưa biết phải làm sao. Năm mới sắp đến rồi, chị chồng thì đòi tiền, chồng thì đòi ly hôn. Mọi người bảo tôi phải làm sao đây?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem