Giây phút xúc động tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Hồng Phú Thứ ba, ngày 23/02/2016 11:55 AM (GMT+7)
Có giọt nước mắt bịn rịn giây phút chia tay nhưng cũng có rất nhiều nụ cười, niềm vui trong ngày tòng quân tại Hà Nội.
Bình luận 0

img

Sáng nay 23/2, hàng trăm người thân đi tiễn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ tại Sân vận động Quần Ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội). Trong số 90 thanh niên lên đường nhập ngũ của quận Ba Đình (Hà Nội) có 41 người viết đơn tình nguyện.

img

Tân binh Nguyễn Văn Tuấn (Nam Từ Liêm) dù phải xa vợ đang mang thai và con gái 2 tuổi nhưng anh rất phấn khởi vì với anh, được rèn luyện trong quân đội là một niềm tự hào, vinh dự. Anh mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, phục vụ Tổ quốc.

img

Hình ảnh cảm động của ông Trần Đức Giáo (ông ngoại) mở cúc áo của cháu để dúi vào 200.000 đồng trước giờ phút chia tay. Tân binh Phạm Tiến Thành (cháu ngoại ông Giáo) chia sẻ: "Ông ngoại sống rất tình cảm, rất thương mình. Mình hứa với ông ngoại sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam".

img

Cùng bạn bè vui đùa thoải mái trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

img

Một tân binh đứng lên ngóng trông người nhà phía sau.

img

Những giọt nước mắt bịn rịn của người thân hòa cùng niềm vui hớn hở của các tân binh.

img

41 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ được tặng bằng khen.

img

Bà Ngô Thị Thanh Hằng (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội) tặng hoa, bắt tay, động viên các tân binh.

img

Phút bịn rịn chia tay trước khi tiễn con lên ô tô về đơn vị huấn luyện.

img

Một tân binh rưng rưng nước mắt không dám quay lưng lại tiễn người thân.

img

Có giọt nước mắt bịn rịn giây phút chia tay nhưng cũng có rất nhiều nụ cười, niềm vui ngày tòng quân.

img

Người thân chạy theo xe chở tân binh ra khỏi Sân vận động Quần Ngựa.

img

Bà Mai bế cháu nội mới hơn một tháng tuổi và chị Quỳnh (vợ) của tân binh Nguyễn Đức Chung rưng rưng nước mắt đến tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. "Chồng đi lính, lúc đầu tôi cảm thấy rất buồn vì con vừa mới ra đời. Nhưng đó là nhiệm vụ của anh nên tôi sẽ ở nhà chăm con thật tốt để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ"-  chị Quỳnh chia sẻ trong nước mắt. Chồng chị Quỳnh sẽ đóng quân tại Hải Phòng.

img

Tân binh Nguyễn Đức Chung nhìn qua cửa kính tiễn con mới hơn một tháng tuổi

img

Ông nội bế cháu đứng sát cửa xe tiễn con lên đường phục vụ Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem