Hạ gục B.Bình Dương, Thanh Hóa vững ngôi đầu

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 18:13 PM (GMT+7)
Trong trận thư hùng trên sân Thanh Hóa tại vòng 4 V.League 2014 chiều nay, đội bóng xứ Thanh hạ gục “dàn sao” Bình Dương 2-1 qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng…
Bình luận 0

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền, Thanh Hóa đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trong cuộc đọ sức với chủ nhà SLNA, qua đó soán ngôi đầu của chính đội bóng xứ Nghệ. Và chiều nay, đoàn quân dưới trướng HLV Mai Đức Chung đã khẳng định họ hoàn toàn có thể làm nên một điều đặc biệt ở mùa giải năm nay khi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trước B.Bình Dương.

img
Tiền vệ Ceh (phải) dẫn dắt Thanh Hóa hạ gục Bình Dương. Ảnh: Minh Hoàng

Dễ dàng cảm nhận được tham vọng của đội bóng đất Thủ Dầu Một ở mùa giải năm nay khi họ mang về những điểm sáng: Văn Hoàn, Văn Bình, Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley, Moses, Abass, Suleiman… Đó là lý do sau những vòng đấu đầu tiên với kết quả không như ý (thua 1, hòa 1), B.Bình Dương đã quyết định mời lại cố nhân Lê Thụy Hải trong vai trò Giám đốc kỹ thuật (nhưng thực chất là HLV trưởng) ngay trước kỳ nghỉ Tết. Chiều nay, rất nhiều người kỳ vọng ông Hải “lơ” sẽ đặt dấu ấn trong ngày ra mắt của mình. Tiếc là cuối cùng họ đã không thể tạo nên sự đột phá trên “chảo lửa” xứ Thanh.

Thực tế, B.Bình Dương đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 9. Xuất phát từ đường chọc khe tỉnh táo của Trọng Hoàng, Abass có bóng bên cánh phải trước khi chuyền vào cho Anh Đức đệm lòng cận thành đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đó gần như là tất cả những gì B.Bình Dương làm được trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, Thanh Hóa lại không hề tỏ ra nao núng, chơi khá hưng phấn trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Gần như ngay sau khi thực hiện cú đá phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc, phút 17, ở tình huống đá phạt tương tự bên cánh phải, “nhạc trưởng” Ceh đưa bóng vào vòng cấm hiểm hóc để Xuân Tú đánh đầu sượt gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa. Đến phút 36, Duy Nam (Thanh Hóa) sút xa đẹp mắt nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Thanh Hóa vẫn là những người chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 48, Tiến Thành (B.Bình Dương, một cầu thủ gốc Thanh Hóa) vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và từ chấm 11m, không mấy khó khăn để Ceh đánh bại thủ môn Nguyễn Esele nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2, B.Bình Dương cố gắng tấn công tìm bàn gỡ nhưng các chân sút: Abass, Anh Đức… không thể một lần thành công trước hàng thủ chơi tập trung với số đông bên phía đội chủ nhà. Thua trận chung cuộc 1-2, Bình Dương tiếp tục dậm chân ở phía cuối bảng tổng sắp với vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa (10 điểm/4 trận) vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Chiến thắng của Thanh Hóa càng có ý nghĩa hơn khi ở trận đấu trên sân Pleiku, SLNA đã để thua 1-3 trước chủ nhà HAGL. Ngay trong hiệp 1, đội bóng phố Núi đã có 3 bàn dẫn trước gắn với cú hat-trick của chân sút ngoại Timothy. Bàn gỡ danh dự của SLNA được ghi do công Biayaga. Đây là trận thua liên tiếp thứ 2 của SLNA, trong khi đó, HAGL (4 điểm/3 trận) đã vươn lên giữa bảng tổng sắp.

Vòng 4 V.League 2014 đã ghi nhận sự bứt phá của tân binh Than Quảng Ninh với chiến thắng đậm đà 3-0 trước đội khách ĐT.LA. Với 7 điểm/4 trận, Than Quảng Ninh đã tạm vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp. Ở một trận đấu khác trên sân Ninh Bình, chủ nhà V.Ninh Bình hòa SHB.Đà Nẵng 1-1.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem