Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Công viên Cầu Giấy nằm trên đường Thành Thái (phường Dịch Vọng) mở cửa từ năm 2014 với mục đích tạo ra không gian xanh cho thành phố, cũng như sân chơi an toàn cho trẻ em và người dân.
Công viên sở hữu nhiều diện tích cây xanh, rộng rãi, thoáng đãng cùng hồ nước chạy dọc theo chiều dài khuôn viên. Nơi đây được xem là "lá phổi xanh" góp phần điều hòa không khí cho thành phố, thu hút nhiều lứa tuổi đến công viên vui chơi, tập thể dục, hít không khí trong lành.
Công viên Cầu Giấy là công trình ghi dấu ấn kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Huyền Hoa
Tuy nhiên, sau 10 năm mở cửa, Công viên Cầu Giấy đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi lo đối với người dân khi tới đây vui chơi, tập thể dục.
Ghi nhận của PV ngày 26/3, tại Công viên Cầu Giấy, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều hạng mục của công viên đã hỏng hóc nhưng chưa được tu sửa. Những mảng gạch lát đã nứt vỡ, sụt lún, tạo thành những chiếc "bẫy" nguy hiểm cho người dân nếu không chú ý quan sát.
Những mảng gạch đã bong tróc, lồi lên trên vỉa hè công viên. Ảnh: Huyền Hoa
Bà Trần Thị Lan (Cầu Giấy) thường hay đi bộ và đưa các cháu đến công viên chơi vì ở đây rộng rãi và thoáng mát, nhưng 6 tháng nay do về quê bận công việc, bà cho biết khi trở lại công viên thấy các hạng mục đã xuống cấp hơn rất nhiều, mong cơ quan chức năng sớm tu bổ lại công viên để người dân có chỗ vui chơi thoải mái.
Một đài phun nước phía trong Công viên đã hỏng, oxy hóa làm mất mỹ quan công viên. Ảnh: Huyền Hoa
Đồng quan điểm với bà Lan, ông Nguyễn Văn Dân thường xuyên đến Công viên Cầu Giấy tập thể dục vào buổi sáng cũng cho rằng: "Công viên được ưu điểm là rộng rãi và có nhiều cây xanh, nhưng cá nhân tôi thấy việc chăm sóc các hạng mục là chưa được tốt, đã xuống cấp rất lâu rồi mà không thấy được tu bổ. Chỉ nhìn đơn giản như cái ghế đá này, ai đi qua cũng không dám ngồi. Công viên này có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan nên rất mong sớm được tu bổ lại cho cảnh quan thêm đẹp".
Những chiếc ghế đá trong Công viên bị hỏng, mốc xanh do thời tiết ẩm ướt nhưng chưa được vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Huyền Hoa
Đặc biệt ở khu vui chơi trẻ em, những thảm cỏ nhân tạo đã rách gần hết, trở nên nham nhở, lộ rõ mảng xi măng, không còn khả năng bảo vệ trẻ em khi vui chơi cũng như làm mất mỹ quan công viên. Bên cạnh đó, các hạng mục thiết bị vui chơi cho trẻ em đều đã xuống cấp, hoen rỉ.
Trên thảm cỏ nhân tạo có nhiều vị trí bị rách nham nhở, bong tróc mảng lớn. Ảnh: Huyền Hoa
Chị Lê Thanh Huyền, giáo viên mầm non cho biết: "Tôi thường cho các cháu ra công viên vui chơi cho thoáng mát, nhưng công viên này ít trò cho trẻ con chơi".
Các hạng mục vui chơi cho trẻ em đã xuống cấp, cũ kỹ, han rỉ. Ảnh: Huyền Hoa
Phía bên ngoài, tại một cổng của công viên đã trở thành bãi đỗ xe cho nhiều loại xe khách, xe limousine chắn ngang cả lối đi vào, gây mất mỹ quan cho công viên và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.