Thú vị hành trình xuyên Việt của cả gia đình trên một chiếc xe máy đi qua 37 tỉnh, thành

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 28/07/2024 11:32 AM (GMT+7)
Anh Lê Hiếu Nguyên sinh sống tại thị trấn Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) đang có chuyến xuyên Việt cùng gia đình với thời gian 52 ngày. Điều đặc biệt trong hành trình của gia đình anh khiến dân mạng ngưỡng mộ, đó là cả gia đình anh đã di chuyển trên một chiếc xe máy.
Bình luận 0

Hành trình xuyên Việt: Bài học thực tế quý giá cho các con

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 1.

Cả gia đình anh Hiếu Nguyên xuyên Việt trên một chiếc xe máy. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân Việt, anh Lê Hiếu Nguyên cho biết, là người đam mê du lịch, thích được trải nghiệm, khám phá văn hóa, lịch sử thiên nhiên hùng vĩ trên dải đất hình chữ S, từ khi còn chưa lấy vợ, anh đã có những chuyến đi phượt một mình khám phá các vùng miền. Rồi đến khi lấy vợ, đam mê đó vẫn được anh duy trì và giờ đây anh muốn truyền đam mê sang cho vợ và các con.

"Để chuẩn bị cho chuyến đi này thật tốt, tôi đã có chuyến "nháp" trước đó, đưa cả gia đình đi phượt bằng xe máy, để xem các cháu có đủ sức cho một chuyến hành trình xuyên Việt.

Thế rồi, khi thấy cả gia đình đã sẵn sàng, tôi và bà xã quyết định lên đường vào ngày 8/6 xuất phát từ thị trấn Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) theo lộ trình đường mòn Hồ Chí Minh (TP.Buôn Mê Thuột, TP.Pleiku, TP.Kon Tum…) dọc các tỉnh giáp biên giới Campuchia – Lào và các tỉnh Tây Bắc (Mộc Châu - Sơn La, Điện Biên,  Lào Cai…), các tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh…) dọc biên giới Trung Quốc và rồi theo QL1A (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng…), đường ven biển về đến Nha Trang, Đà Lạt, ghé Bà Rịa – Vũng Tàu (quê ngoại của hai cháu) và kết thúc tại Hóc Môn. Hành trình ban đầu tôi dự kiến 45 ngày, nhưng thực tế đã đi đến 52 ngày.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 2.

Ngoài chở người, trên chiếc xe máy, đằng sau còn chở thêm khoảng 80kg hành lý. (Ảnh: NVCC)

Mục đích của tôi khi đưa các con tham gia hành trình xuyên Việt là tôi muốn các bé có trải nghiệm thực tế, dễ hình dung khi đi học, không như tôi ngày xưa đi học các môn như lịch sử, văn học, địa lý chỉ toàn tưởng tượng. Bên cạnh đó tôi cũng muốn hành trang tuổi thơ của các cháu sẽ là những câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ. Với tôi để có chuyến đi cùng nhau thế này, không có thời điểm nào thích hợp hơn thời điểm này. Vì các cháu còn bé, cả nhà có thể ngồi cùng trên chiếc xe máy, chứ các cháu lớn hơn chút nữa sẽ khó ngồi cùng, cho dù sau này có tiền vẫn không thể thực hiện được chuyến đi như vậy", anh Lê Hiếu Nguyên chia sẻ.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 3.

Anh Hiếu Nguyên check in tại hàng thông 100 tuổi tại Gia Lai.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 4.

Check in cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Tham gia hành trình 52 ngày xuyên Việt, gồm có anh Hiếu Nguyên, vợ anh, chị Mai Thị Kim Loan và hai con, cháu gái 10 tuổi, cháu trai gần 6 tuổi. Để chuẩn bị cho chuyến đi, vợ chồng anh Hiếu Nguyên đã chọn chiếc xe máy phù hợp đủ cho 4 người ngồi và 120 lít hành lý (lít là cách tính của dân phượt và quy đổi kg, khoảng gần 80kg - PV), đủ mạnh để leo đèo.

Các vật dụng sinh hoạt cần thiết hàng ngày nhỏ gọn nhất, đặc biệt là bộ đồ nghề vá xe và pin dự phòng. Trên xe lúc nào cũng có lương thực và nước uống đủ dùng 1 ngày (nếu đi cung đường vắng).

Bên cạnh đó là chiếc ghế riêng và chiếc gối ngủ để bé trai ngồi trên ngồi thoải mái, đồng thời mỏi mệt có thể gục vào chiếc gối.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 5.

Mỗi khi thấy cảnh đẹp, anh Hiếu Nguyên đều dừng lại để chụp ảnh.

Theo anh Hiếu Nguyên, hành trình xuyên Việt, gia đình anh đã đi qua 37 tỉnh thành, vượt 7.700km, dừng chân check in và trải nghiệm hàng chục địa điểm du lịch nổi tiếng ở khắp cả nước. Những câu chuyện, trải nghiệm, khám phá trên hành trình của gia đình anh là cả một kho truyện mà theo anh Hiếu Nguyên sẽ là những bài học để các cháu thấy được thế giới này rộng lớn, kiến thức là vô hạn. Các cháu cần học và biết chia sẻ, khiêm nhường và trân trọng những gì mình đang có. Chỉ có siêng năng học tập và lao động mới có được cuộc sống tốt đẹp.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 6.

Check in tại núi đôi Quản Bạ (Hà Giang).

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 7.

Gặp trời mưa, cả nhà mặc áo mưa, bọc hành lý. Gia đình anh dừng chân ăn trưa, kiểm tra xe, thay dầu và check in tại cổng trời Quản Bạ (Hà Giang).

Hành trình xuyên Việt: Đi để biết Việt Nam mình đẹp, hùng vĩ

Tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình xuyên Việt, anh Hiếu Nguyên cho biết: "Có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ nếu kể ra đây thì sẽ không thể kể hết. Tuy nhiên kỷ niệm nhớ nhất với anh là, 12h trưa trong thời tiết nắng nóng cả nhà leo lên "sống lưng khủng long" Bình Liêu (Quảng Ninh) (đường lên mốc biên giới 1305), nhìn con dốc thẳng đứng, mồ hôi vã ra ròng ròng, cô con gái không đi nổi, rên khóc đòi xuống, trong khi trước đó thì tỏ ra phấn khích, hào hứng, thế rồi phải nhờ em trai động viên nên cuối cùng gia đình cũng lên tới "sống lưng khủng long".

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 8.

Cả gia đình check in tại km0 Hà Giang.

Một kỷ niệm khác, khi chinh phục đỉnh Fanshipan (Lào Cai) trong mưa gió, sương mù và lạnh lẽo. Chỉ đi cáp treo, xong đi bộ lên đỉnh. Mưa lạnh tê tay nhưng 2 bé cũng cố gắng chịu đựng cái lạnh, cởi bỏ áo mưa để chụp hình rất vui vẻ.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 9.

Gia đình anh Hiếu check in tại cột mốc Bình Liêu.

Còn về sự cố, gặp khó khăn cũng khá nhiều, vì đi trên những cung đường Tây Bắc, Đông Bắc là những cung đường đèo, một bên vách núi, một bên vực, đường lại nhỏ, đôi chỗ còn đang làm đường, một số điểm còn bị sạt lở do mưa.

Tôi nhớ mãi hai lần bị lạc đều liên quan tới Hà Giang. Lần lạc đầu tiên tôi đi từ Sa Pa đến thành phố Lào Cao, xong đi Bắc Hà, Bản Liền, Nghĩa Đô để đến TP.Hà Giang.

Tuy nhiên từ Bản Liền đến Nghĩa Đô là đoạn 50km đường đèo, đường nhỏ và rất xấu, nhiều đoạn bị sạt, khoảng 15km đang được sửa chữa, đã thế tôi còn bị đi lạc mãi mới ra được QL279, khi ra đường này, tôi mừng rớt nước mắt. Theo kế hoạch là 18h chiều là cả nhà đã đến TP.Hà Giang, nhưng đi thử cung này nên mãi 23h đêm mới đến nơi.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 10.

Gia đình anh Hiếu Nguyên check in tại cột mốc A Pa Chải, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: NVCC)

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 11.

Anh Hiếu Nguyên tự thuê xe máy số sàn để để đi lên cột mốc A Pa Chải, còn vợ và các con anh thuê người chở lên. (Ảnh: NVCC)

Lần lạc đường thứ hai là cung đường đi từ TP.Hà Giang đến Quản Bạ, Yên Minh, dốc Thẩm Mã, phố cổ Đồng Văn. Cung này tôi đi hết 130km đường đèo, vượt 140km.

Khi tôi đến Quản Bạ thì trời mưa lất phất, check in cổng trời xong, cơm nước, nghỉ trưa, và thay dầu xe, sau đó 17h tôi bắt đầu xuất phát đi tiếp. 19h tôi đến dốc Thẩm Mã, trời tối đen như mực, sương mù, mưa phùn, đường đèo xấu nhiều ổ gà và đá mi. Và "đen" hơn nữa tôi còn đi lạc vào Phó Bản, vòng đi vòng lại thêm 10km, vì vậy mà khi đến được phố cổ Đồng Văn đã là đêm. Nghĩ lại cũng thấy hơi run.

Bên cạnh đó còn có hai cung đường khiến tôi ấn tượng đó là khám phá hang Bản Thẳm hay còn gọi là Bản Thẩm (xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và hang Thẩm Khách (Lạng Sơn).

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 12.

Cửa vào hang Thẩm Khách (Lạng Sơn).

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 13.

Đường đi trong hang tối đen, anh Hiếu Nguyên cho biết, nếu người yếu bóng vía e rằng cũng không dám đi.

Khi tôi đến cửa hang Bản Thẳm (hay còn gọi là Bản Thẩm) trời vừa mưa xong, nhìn đường vào hang là thấy có chút nản. Nhưng tôi nghĩ không vào thì biết bao giờ mới có dịp quay lại. Thế nên quyết định đi, tôi để cháu gái và vợ ở ngoài cửa hang đợi, còn hai bố con đi. Đường trong hang gồ ghề, dốc cao, đã vậy còn trơn kiểu đất sét gặp nước, hang tối tăm mù mịt, không bóng người, càng vô sâu càng âm u, tối mịt mù, nhưng tôi cũng cố chạy tới cửa hang bên kia để thỏa óc tò mò. Xe trơn bánh quay ngang 2 lần, mặc dù biết trước là trơn, cho xe chạy chậm nhất, nhưng chỉ cần nhích ga là xe quay. May mắn là tôi kịp chống chân nên cả hai bố con không bị ngã".

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 14.

Gia đình anh Hiếu Nguyên chụp ảnh ở cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Anh Hiếu Nguyên cho hay, ở mỗi vùng đất đều có nét đẹp riêng, đều có sức hấp dẫn đặc trưng. Tuy nhiên, điểm đến ấn tượng nhất với anh là cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, phong cảnh nên thơ và văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số. Có lẽ do được sinh ra và lớn lên ở đồng bằng nên anh thích những vùng núi có không khí lạnh.

Được biết, trong hành trình xuyên Việt của mình đi qua gần 40 tỉnh, thành phố, khám phá và trải nghiệm nhiều địa danh nổi tiếng, một số điểm đến còn mới, lạ, anh Hiếu Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm, thông tin trên trang cá nhân, trong các nhóm group phượt để mọi người biết.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 15.

Theo anh Hiếu Nguyên, vợ chồng anh kinh doanh tự do, nên có thể thu xếp để đi xuyên Việt dài ngày.

Ngay sau những thông tin cập nhật từng ngày trong hành trình của mình, anh Hiếu Nguyên đã nhận được hàng trăm comment ngưỡng mộ, cảm phục. Cũng nhiều bình luận lo lắng, chúc gia đình anh thượng lộ bình an, chúc chuyến đi vui vẻ và thành công.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 16.

Đèo Khau Cốc Chà ở Cao Bằng. Tuy nhiên, hiện đèo đang được sửa mở rộng thêm để người dân đi lại dễ dàng hơn.

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 17.

Hai bé nhà anh Hiếu Nguyên check in tại lăng Bác Hồ (Hà Nội).

Hành trình xuyên Việt: Gia đình vượt 7.700km trên một chiếc xe máy- Ảnh 18.

Check in ở Huế.

Anh Hiếu Nguyên cho biết thêm, anh tâm đắc nhất trong chuyến đi này là bản thân và gia đình ngoài chiêm ngưỡng tận mắt cảnh đẹp của đất nước, còn có những trải nghiệm đáng nhớ, biết được rất nhiều điều mà sách vở và trường học không truyền tải hết được.

Nói về kinh phí chuyến đi, anh Hiếu Nguyên cho biết, tổng hành trình chi phí khoảng 80.000.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem