Hiến tạng từ người cho chết não: "Chỉ mong cứu người và một thân thể của con tôi được sống tiếp"

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 11/12/2022 20:04 PM (GMT+7)
Đây là lời tâm sự nghẹn ngào của ông Đào Đức Thắng (Bắc Ninh) có con trai chết não và gia đình đã hiến bộ phận cơ thể con để mang lại sự sống cho nhiều người.
Bình luận 0

Ngày 11/12, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tổ chức Lễ truy tặng kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải và anh Đào Đức Lợi, 2 người chết não đã hiến tạng cứu sống hàng chục người khác.  

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm cho biết, trong tháng 9-10 vừa qua, trung tâm đã tiến hành điều phối tạng hiến của 2 trường hợp chết não, cứu sống nhiều người.

PGS Hợi bày tỏ tri ân đối với anh Đào Đức Lợi (sinh năm 1995, quê ở Bắc Ninh) và bà Nguyễn Thị Hồng Hải (quê ở Hà Nội), cùng gia đình của họ.

"Mỗi người ở một nơi khác nhau, nguyên nhân ra đi khác nhau nhưng đều đã hiến tạng cho người sống với tấm lòng cao cả vô bờ bến. Gia đình hai bên cũng đã gạt đau thương để thực hiện nghĩa cử cao đep.

Nhờ hành động cao đẹp đó mà hơn 10 người khác đã được cứu sống. Những bệnh nhân đó đang phải cận kề cái chết nếu như không có tạng để thay thế. Bà Hải và anh Lợi đã từ giã cõi đời nhưng 1 phần cơ thể của họ vẫn đang sống trong rất nhiều người, tiếp tục ý nghĩa kéo dài sự sống", PGS Hệ chia sẻ.

Hiến tạng từ người cho chết não: "Chỉ mong cứu người và một thân thể của con tôi được sống tiếp" - Ảnh 1.

Đại diện hai gia đình người cho chết não nhận kỷ

niệm chương Vì sức khỏe nhân dân. Ảnh CTV

PGS Hệ mong muốn rằng việc làm cao cả của những người đã mất và gia đình họ sẽ lan tỏa ra cộng đồng để ngày càng có nhiều người biết về nghĩa cử cao đẹp từ những người cho chết não, cứu sống thêm nhiều người hơn nữa.

Ông Đào Đức Thắng (Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh), cha của anh Lợi nghẹn ngào: "Con tôi mất đi khi còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi mà cháu chưa đóng góp được cho xã hội được nhiều. Vì thế, khi cháu mất, tôi và gia đình đã mong muốn được hiến tạng của cháu, muốn thay cháu làm thêm nhiều việc thiện.

Gia đình mong muốn cứu người và muốn một phần thân thể của con được sống tiếp trong cuộc đời này".

Trung tâm đã cử một kíp bác sĩ đón bệnh nhân về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và tiến hành lấy một tim, một gan, hai thận ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 3 mạch máu và 5 gân gửi vào Ngân hàng mô của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.

Tới nhận Kỷ niệm chương, con gái của bà Hải tâm sự, khi mẹ mất gia đình đã hết sức đau thương nhưng cô đã nghĩ tới tâm nguyện của mẹ khi còn sống là được hiến tạng cứu người nếu chẳng may bị tai nạn, bệnh trọng không qua khỏi.

Vì vậy, cô đã vận động những thành viên còn lại trong gia đình thực hiện ước nguyện hiến tạng của mẹ. "Tôi rất mừng vì khi sống mẹ tôi là người nhân hậu hay giúp đỡ người khác và khi mất đi vẫn tiếp tục làm điều có ích", con gái bà Hải tâm sự.

Các bác sĩ tiến hành lấy phổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; gan, hai thận, 3 mạch máu và 5 gân về Ngân hàng mô của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, tính đến đầu tháng 12 năm nay có hơn 62.000 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trong cả nước. Số người đăng ký hiến tạng càng ngày càng gia tăng.

Đến nay, Việt Nam đã triển khai hơn 7.000 ca ghép tạng. Mặc dù chủ yếu nguồn tạng yếu chủ yếu từ hiến sống, nhưng nguồn từ người cho chết não cũng tăng lên với con số hơn 100 người.

"Riêng trong năm 2022, có hơn 10 người chết não hiến tạng. Tôi tin con số này sẽ càng ngày càng tăng lên khi người dân gần đây đã hiểu hơn về hiến tặng mô, tạng", ông Phúc chia sẻ.

Sau buổi lễ, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã phát động phong trào hiến tặng mô, tạng với sự đăng ký rất của rất đông sinh viên tại Trường Đại học Y Hà Nội. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem