Hình ảnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngộ nghĩnh ngày đầu tiên đến trường năm học mới

Tào Nga Thứ tư, ngày 21/08/2024 16:04 PM (GMT+7)
Nhiều em háo hức, tươi rói thậm chí đùa nghịch nhau nhưng cũng có em khóc mếu tìm mẹ ngay trong ngày đầu tiên đến trường năm học mới 2024-2025.
Bình luận 0

Sáng 21/8, học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội ngơ ngác, háo hức đến trường để tham dự ngày hội Chào đón học sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025. Trong tiết trời mát mẻ, nắng dịu tại đây, các em nhỏ thực sự đã trở thành "trung tâm" và bao quanh các em là ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè và các anh chị lớp lớn. 

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 1.
Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 2.
Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 3.

Học sinh được các cô chào đón từ cổng trường. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Đoàn Thị Huyền Ngân, phụ huynh em Thiệu Mai Chi, học ở lớp 1A2, cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi đến trường được trang trí lung linh, rực rỡ cờ, hoa. Học sinh được các cô đón từ cổng trường, trao mũ, cờ, ruy băng. Sau đó, con còn được các anh chị lớp lớn nắm tay hướng dẫn đi vào lớp. Mặc dù đến trường mới lạ lẫm nhưng con nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn".

Chị Đặng Thị Mai Nga, có con là Nguyễn Tùng Anh, học lớp 1A6, hào hứng chia sẻ: "Tôi là phụ huynh có con vào lớp 1 lần đầu tiên nên cảm thấy rất vui, hãnh diện, hạnh phúc, yên tâm. Cô hiệu trưởng cùng tất cả giáo viên trong trường rất hân hoan, cẩn thận, trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ cho các con từ ăn uống, học hành. Phụ huynh cũng được nhà trường mời họp và tham gia chuẩn bị trang trí cho lớp. Tối qua chúng tôi còn ở lại trang trí lớp đến 10 giờ đêm và chuẩn bị những món quà nhỏ đáng yêu cho các con. Con tôi vui lắm, dậy từ sáng sớm để cùng mẹ đến trường".

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 4.
Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 5.
Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 6.
Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 7.
Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 8.

Học sinh và phụ huynh háo hức đến trường. Ảnh: Tào Nga

Phát biểu trong buổi lễ, cô Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Khê nhắn nhủ với các em học sinh: "Trong giờ phút gặp gỡ tươi vui này, cô Quyên biết các em cũng đang rất bồi hồi, xúc động và bỡ ngỡ. Các em hãy vui lên, hãy tự tin lên, vì bên cạnh các em ngày hôm nay còn có các thầy giáo cô giáo đầy tâm huyết, các thầy giáo cô giáo sẽ đồng hành cùng các em trong suốt 5 năm học dưới mái Trường Tiểu học Văn Khê yêu dấu. Chúng ta hãy cùng phấn đấu để trở thành con ngoan - trò giỏi – xứng đáng là cháu Bác Hồ kính yêu".

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 9.

Học sinh khóc mếu tìm mẹ vì lạ lẫm được cô giáo đến bên dỗ dành. Ảnh: Tào Nga

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 10.

Em nào cũng nở nụ cười tươi rói. Ảnh: Tào Nga

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 11.

Học sinh tham gia trò chơi nhiệt tình theo hướng dẫn của MC. Ảnh: Tào Nga

Là năm đầu tiên giữ cương vị hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Khê, cô Trần Thị Quyên cho biết: "Ngày đầu đến trường luôn là kỷ niệm đẹp nhất với các em học sinh lớp 1. Vì vậy, nhà trường lên kế hoạch tổ chức ngày hội đón học sinh lớp 1 với tiêu chí ngắn gọn nhưng vui tươi, ấn tượng cho các em để khởi động cho năm học mới".

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 12.

Học sinh và giáo viên khối 1. Ảnh: Tào Nga

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 13.

Cô Trần Thị Quyên, hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Khê. Ảnh: Tào Nga

Theo cô Quyên, trước ngày hội diễn ra, ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh cùng họp trao đổi nội dung. Các em đến trường được trải nghiệm ngay từ cổng vào, được giáo viên chủ nhiệm đón trao cờ, mũ, bảng tên... Ngoài ra, chúng tôi thực hiện nội dung theo chương trình GDPT 2018, các em khối 4, 5 tận tay đón các em lớp 1 vào lớp.

Chúng tôi không tập dượt trước mà để các con đến trường tham gia hoạt động một cách tự nhiên nhất. Tôi cũng ngỡ ngàng khi các con lớp 1 biểu diễn văn nghệ rất tự tin, các em thì phía dưới cổ vũ nhiệt tình".

Cô Quyên chia sẻ thêm, ngày đầu tiên đến trường, các em được làm quen với bạn, cô giáo và trường lớp. Các cô sẽ hướng dẫn các em rửa tay đúng cách, xin phép ra vào lớp, phòng tâm lý, thư viện ngoài trời, nhà vệ sinh. Sau hôm nay, giáo viên sẽ làm công tác chủ nhiệm lớp, ăn bán trú, chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị trường học...

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 15.

Học sinh làm quen với giáo viên và các bạn trong lớp. Ảnh: Tào Nga

Hình ảnh ngộ nghĩnh học sinh lớp 1 Hà Nội ngày đầu tiên đến trường năm học mới - Ảnh 16.

Học sinh lớp 1 đến trường năm học mới. Ảnh: Tào Nga

"Lo lắng, hồi hộp cũng là tâm trạng chung của bậc phụ huynh vì không biết con đến trường thế nào. Thực tế có em hào hứng nhưng cũng có em khóc, không muốn đến trường. Nhiệm vụ của giáo viên, nhà trường là tạo không khí ấm áp, gần gũi để các em không bị choáng ngợp, bỡ ngỡ. Đặc biệt, thời gian này nhà trường tuyệt đối không dạy trước chương trình. Giáo viên cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh để cha mẹ và học sinh không bị áp lực khi bước vào lớp 1", cô Quyên nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem