Hoa hậu Khánh Vân gây xúc động khi kể về hành trình giải cứu các bé gái bị xâm hại tình dục

Châu Anh Chủ nhật, ngày 02/05/2021 07:23 AM (GMT+7)
Hoa hậu Khánh Vân nhận thấy việc giải cứu các bé bị xâm hại tình dục là một trong những dự án rất khó. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Nàng hậu sinh năm 1995 cùng ê-kíp và nhiều cộng sự quyết tâm theo đuổi dự án, giúp đỡ nhiều bé gái.
Bình luận 0

Vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân đã có mặt tại một trường đại học ở TP.HCM trước ngày lên đường chinh chiến Miss Universe 2020. Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với các bạn sinh viên về hành trình giải cứu các bé gái bị xâm hại tình dục. Đây là một dự án được Hoa hậu Khánh Vân dành nhiều tâm huyết. Sự kiện này được ê-kíp của nàng hậu ghi lại và phát sóng trong tập mới nhất series "Road to Miss Universe".

Hoa hậu Khánh Vân gây xúc động khi kể về hành trình giải cứu các bé gái bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ về hành trình giải cứu các bé gái bị xâm hại.

Đối với Khánh Vân, được đồng hành cùng ngôi nhà OBV (One body village) với vai trò đại sứ là một cái duyên lớn. Khi đang trăn trở về dự án thiện nguyện, cô vô tình gặp được chị Yên Thảo (Giám đốc điều hành OBV Việt Nam). Khánh Vân bật khóc khi lắng nghe những câu chuyện của những em bé và ngôi nhà OBV từ chị Yên Thảo.

Trước sự có mặt của rất đông sinh viên, Hoa hậu Khánh Vân bộc bạch: "Trước đây, tôi từng là nạn nhân của việc quấy rối tình dục. Vì thế, đã có một khoảng thời gian tôi mất tự tin. Tôi là một cô gái cá tính, luôn nghĩ bản thân mạnh mẽ, sẽ vượt qua được hết những khó khăn, sóng gió. Nhưng đôi khi, có những tình huống xảy ra khiến tôi không ngờ tới được. Sau khoảng thời gian khó khăn đó, với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.

May mắn, tôi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ những em bé, những đứa trẻ bị xâm hại tình dục và có nguy cơ bị khai thác tình dục. Đây là một trong những dự án khó nhưng nếu mà vì khó mà không làm thì không biết ai sẽ là người thực hiện dự án này? Càng khó, tôi càng phải muốn làm cho bằng được. Dự án không chỉ là việc tôi đến giải cứu được bao nhiêu đứa trẻ mà còn chia sẻ những giá trị đằng sau những câu chuyện đó".

Hoa hậu Khánh Vân gây xúc động khi kể về hành trình giải cứu các bé gái bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Hoa hậu Khánh Vân cùng chị Yên Thảo thuyết phục các bé gái bị xâm hại đến với ngôi nhà OBV.

Giám đốc điều hành OBV Việt Nam tỏ ra bất bình trước những ý kiến chỉ trích Hoa hậu Khánh Vân "sống ảo" khi che mặt các bé gái bị xâm hại tình dục. Chị Yên Thảo cho rằng đây là cách nàng hậu bảo vệ các bé trước áp lực dư luận. Chị nhấn mạnh rằng OBV may mắn khi gặp được người có trái tim dũng cảm như đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Theo chị Yên Thảo, Khánh Vân từng tới Sóc Trăng giải cứu một bé gái 13 tuổi, có thai năm 12 tuổi. Bé phải chịu nhiều đau đớn về thể xác và sang chấn tâm lý. Khánh Vân kể: "Lúc đầu, tôi khá bình tĩnh vì cho rằng có thể bé sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi lắng nghe tôi thuyết phục. Nhưng bé vẫn khóc và từ chối, mẹ của bé cũng khóc và muốn con gia nhập OBV. Bé đã ở OBV rồi nhưng sau khi về nhà ăn tết, bé lại không muốn lên.

Khi hỏi lý do không muốn trở lại ngôi nhà OBV, bé trả lời rằng: Thà con ở đây để cho người ta chửi con còn hơn người ta chửi mắng mẹ con! Câu nói của bé làm tôi rất buồn. Tôi biết được những người mà bé nói tới cách nhà bé vài bước chân. Mỗi ngày, khi bé ở ngôi nhà đó, họ đều đi qua chửi mắng bé. Những lời mắng chửi đó khiến bé bị sang chấn tâm lý rất nặng".

Khép lại buổi nói chuyện, Khánh Vân nhấn mạnh thông điệp: "Làm gì thì làm, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Nếu chúng ta cùng nhau lắng nghe và thấu hiểu, chúng ta sẽ vượt qua được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem