Hà Nội: Bất chấp trời nồm ẩm, khách vẫn "đổ xô" tới chợ hoa đêm những ngày cận Tết

Kiều Anh - Trung Hiếu - Thùy Anh Chủ nhật, ngày 04/02/2024 07:54 AM (GMT+7)
Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, không khó để bắt gặp cảnh người dân chen chân tới xem hoa. Nhiều tiểu thương chia sẻ, họ phải "ngủ ngày cày đêm" để kiếm thêm thu nhập, vì "một cái Tết ấm".
Bình luận 0

Trời nồm ẩm, khách "đổ xô" tới chợ hoa đêm dịp cuối năm. Clip: Trung Hiếu.

Trời nồm ẩm, chợ hoa Tết vẫn tấp nập dịp cuối năm

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, không khí tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp “người bán kẻ mua” cả ngày lẫn đêm. Khẩn trương bày biện từng mặt hàng, tư vấn, gói hoa cho khách, nhiều tiểu thương mong muốn sớm bán hết hàng để kịp về nhà đón giao thừa.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, độ ẩm không khí tại Hà Nội những ngày này ở mức cao vào ban đêm nhưng lượng khách đến chợ hoa Quảng An vẫn rất đông đúc. Lối vào chợ xảy ra ùn tắc, có thời điểm phương tiện vận chuyển phải “vật vã” nhích từng bước qua dòng người để ra đường lớn. Hàng chục loài hoa với màu sắc đa dạng được tập kết tại chợ. Tiếng còi xe xen lẫn tiếng mua bán tấp nập xuyên đêm đã trở thành nét đặc trưng của khu chợ này thời điểm Tết đến xuân về.

Thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều khách hàng vẫn đổ xô tới chợ hoa đêm dịp cận Tết. Ảnh: Kiều Anh.

Thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều khách hàng vẫn đổ xô tới chợ hoa đêm dịp cận Tết. Ảnh: Kiều Anh.

Cùng bạn thân diện áo dài chụp những bức ảnh hoa xuân tại chợ Quảng An, chị Đỗ Thị Ngân (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình đến chợ hoa Quảng An. Mình nghe mọi người kể về chợ thì cũng tò mò, muốn đến lắm. Mình sắp về quê rồi nên trước khi về mình muốn đến xem hoa và tham gia cùng với các bạn, chụp ảnh kỷ niệm nữa.”

Với nhiều người sống tại thủ đô Hà Nội, đi dạo ngắm hoa đêm tại chợ Quảng An dần như đã trở thành một nét đẹp văn hóa. Hoa ở chợ Quảng An được khách hàng “đổ xô” đến mua vì tươi, đẹp và đa dạng các chủng loại như hoa đào, hoa ly, hoa mai, hoa cúc,... Ngoài ra còn có những loại hoa nhập ngoại như hoa thanh liễu, tuyết mai, phi yến, tulip,...

Tiểu thương luân phiên túc trực để đảm bảo phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Kiều Anh.

Tiểu thương luân phiên túc trực để đảm bảo phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Kiều Anh.

Thoăn thoắt xếp những tầng hoa ly dài lên xe, anh Đặng Minh Tú (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: “Mình là khách bán buôn quen ở đây hơn 5 năm rồi. Những ngày gần Tết thì bận hơn ngày thường, mọi người làm việc xuyên đêm luôn. Từ hôm Rằm tháng Chạp là đã bắt đầu họp chợ xuyên đêm, nhưng mà mình không thấy buồn chán vì quen công việc rồi, mà không khí sôi nổi người ra người vào lại thấy phấn khởi ấy chứ. Hoa ở đây cũng nhiều khách lẻ họ đến mua lắm, đủ mẫu mã, màu sắc rực rỡ nên khách thấy đẹp họ ghé mua nhiều.”

Chợ hoa đêm Quảng An hoạt động từ 23 giờ tối đến 6 giờ sáng. Chị Nguyễn Phương Lý - một tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An chia sẻ với PV Dân Việt về thời điểm lượng khách ghé chợ đông nhất: “Đêm thì cứ dao động từ 20 giờ đến 23 giờ, khung giờ đấy là khách đi đông nhất, khi người ta ăn tối xong là người ta ra đường như kiểu đi chơi ấy. Cận Tết là người ta đi sắm, đi chợ hoa”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá bán các loài hoa năm nay tại chợ không có nhiều biến động so với năm trước. Lan hồ điệp vẫn dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng/am, tùy vào kích cỡ, loại giống. Hoa ly kép với cành 5 tai có giá 350.000 đồng, các loài hoa phổ biến khác như hoa mai, hoa đào vẫn giữ mức giá trung bình như mọi n ăm.

Tiểu thương bán hoa Tết “ngủ ngày cày đêm” vì “một cái Tết ấm”

Thời điểm mua bán nhộn nhịp nhất tại chợ hoa Quảng An diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chạp, nhiều tiểu thương tại chợ phải luân phiên túc trực để đảm bảo phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chị Nguyễn Phương Lý cho hay: “Nhà mình thì có người ra thay phiên nhau bán chứ cũng không cố định ca, không chia ca. Mình bán ở đây từ lúc 19 giờ 30 tối, lát có bạn nào đến thì mình lại đi về ngủ chứ ngồi đến sáng không chịu nổi.” Hiện gia đình chị Lý có khoảng 10 người thay phiên bán hoa tại chợ Quảng An, những ngày cao điểm sẽ có thêm 2 người giao hàng cho khách ở xa.

Sạp hàng lan hồ điệp của chị Lý bán nhiều loại để phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau. Ảnh: Kiều Anh.

Sạp hàng lan hồ điệp của chị Lý bán nhiều loại để phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau. Ảnh: Kiều Anh.

Tại sạp hoa của bà Vũ Thị Thanh Thủy (Cổ Nhuế, Hà Nội), loạt hoa đào, tuyết mai, thanh liễu khoe sắc rực rỡ. Những ngày cuối năm, hai chị em bà Thủy lại thay phiên nhau trông hàng cho kịp phục vụ nhu cầu khách mua. “Cận Tết này thì bán cả ngày cả đêm luôn ấy, từ 20 giờ tối đến tầm 6 giờ sáng thì tôi lại về. Tranh thủ em gái tôi ra bán lúc ban ngày, thì tôi lại về ngủ. Người ta ngủ đêm mình lại ngủ ngày. Cũng có xáo trộn chứ, nhiều khi ăn vào lúc 2 giờ sáng.”

Theo nhiều tiểu thương tại đây, tuyến đường giáp với chợ hoa Quảng An hiện đang trong tiến trình thi công nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc buôn bán. Ánh mắt thoáng nét lo âu, bà Vũ Thị Thanh Thủy tâm sự: “Đường sá làm như này cho nên là khách cũng hạn chế qua lại hơn so với những ngày trước, vì đi không thuận tiện. Mọi khi có 2 cổng như này thì người ta đi lại nhiều, mua bán nó dễ dàng, nhưng bây giờ thì đường sá đi như này ít hơn.”

Hàng chục loài hoa với màu sắc đa dạng được tập kết tại chợ. Ảnh: Kiều Anh.

Hàng chục loài hoa với màu sắc đa dạng được tập kết tại chợ. Ảnh: Kiều Anh.

Càng về cuối năm, thời tiết chuyển nồm ẩm cùng nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm khiến việc chăm sóc hoa cũng gặp không ít khó khó khăn.“Đào năm nay đúng vào lúc này thì lại nắng nhiều, bây giờ kiểu như là nồm ấy, nó cũng nở rộ nhiều mà bán thì lại chậm, bán không kịp là nó nở rộ vứt đi cũng bao nhiêu, bán cũng không ăn thua.”, bà Thủy cho biết thêm.

Đứng trước những thách thức trong quá trình buôn bán, các tiểu thương tại chợ đều bày tỏ mong muốn sức mua hoa chơi Tết của người dân duy trì ở mức ổn định, thuận lợi. Chị Nguyễn Phương Lý trải lòng: “Cả năm làm việc cật lực, bán buôn đến tận chiều tối đêm 30 Tết nên cũng mong muốn bán hết hàng, bán được nhiều hàng, thu nhập dư dả thì có một cái Tết ấm no thôi.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem