Hoàng hậu “to gan” nhất lịch sử, tát Hoàng đế xây xẩm mặt mày vì thói lăng nhăng

Chủ nhật, ngày 01/07/2018 21:32 PM (GMT+7)
Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng lại bị chồng ghẻ lạnh, vợ lẽ đặt điều nói xấu sau lưng, Quách Hoàng hậu đã trút hết bao căm giận uất ức vào trong cú tát như trời giáng.
Bình luận 0

Mỹ nữ xuất thân cành vàng lá ngọc, tính khí thất thường

Chuyện năm thê bảy thiếp trong xã hội Trung Hoa xưa với người dân thường vốn được coi là chuyện thường tình. Với bậc quân vương, chuyện tam cung lục viện thập nhị phi càng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, lịch sử Trung Hoa đã ghi nhận một vị Hoàng hậu dám cả gan tát Hoàng đế tới xây xẩm mặt mày vì ghen tuông.

Người phụ nữ đó chính là Quách thị, Hoàng hậu của Hoàng đế Tống Nhân Tông. Quách thị vốn là cháu gái của Quách Sùng, người giữ chức Tiết độ sứ khiến nhiều người kính nể.

img

(Ảnh minh họa)

Bà sinh ra trong gia đình có nhiều đời giữ các chức quan lớn nhỏ triều đình. Tuy có xuất thân cành vàng lá ngọc nhưng mỹ nhân này ngay từ nhỏ đã thể hiện tính khí thất thường. 

Năm Thiên Thánh thứ 2 (1025), Quách thị được tiến cung cùng Trương thị (cháu gái của Kỵ Vệ thượng tướng quân) thành Thái tử phi cho Tống Nhân Tông. Cùng được tiến cung song Quách Thị lại may mắn được lòng Lưu Nga Hoàng hậu.

Không lâu sau, Tống Chân Tông qua đời, Tống Nhân Tông lên ngôi khi mới 12 tuổi. Thân là vua một nước nhưng mọi quyền hành thật đều nằm trong tay Lưu Nga Thái hậu. Phải lòng sắc đẹp của Trương Thị nhưng nhưng Tống Nhân Tông phải lập Quách thị làm Hoàng hậu theo chỉ đạo của Lưu Nga Thái hậu. Điều này đã khiến ông nảy sinh sự bất mãn.

Tống Nhân Tông là vị Hoàng đế vốn được cả thiên hạ ngưỡng mộ vì thương dân như nước song lại nổi tiếng vì trăng hoa vô độ, chưa bao giờ biết từ chối trước hàng ngàn mỹ nhân trong cung. Vì thế mà danh là Hoàng hậu nhưng Quách Thị chẳng mấy khi nhận được sự quan tâm từ Tống Nhân Tông. 

Ngày ngày, sau khi thiết triều lo chuyện chính sự, vị Hoàng đế này lại lao vào những cuộc vui chốn hậu cung. Trong hàng ngàn phi tần cung nữ, Tống Nhân Tông sủng ái nhất là hai mỹ nhân họ Trương và họ Dương. Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ lại bị chồng lạnh nhạt, Quách Thị bắt đầu những chuỗi ngày buồn bã, sống trong sự ấm ức.

Giọt nước tràn ly và cú tát Hoàng đế xây xẩm mặt mày

Hai mỹ nhân họ Thượng và Dương kia ỷ rằng được Hoàng đế sủng ái nên luôn tỏ ra cao ngạo, thậm chí ngấm ngầm đấu đá, nói xấu Quách Hoàng hậu với Tống Nhân Tông.

Khi những lời nói xấu này tới tai Quách Thị, bà vô cùng tức giận khi thấy chồng mình là Hoàng đế nhưng lại bỏ mặc mình, cưng chiều quá đà hai mỹ nhân kia, để họ tác oai tác quái, nói xấu vợ không ra gì. Dù rất tức giận song bà vẫn phải cố làm ngơ, nuốt giận vào trong vì chồng cũng là bậc quân vương đứng đầu một nước.

img

(Ảnh minh họa)

Giọt nước tràn ly khi trong một lần Quách Hoàng hậu có việc phải thân chinh đến cung của Hoàng đế. Vừa đặt chân tới cửa, bà đã nghe thấy tiếng nô đùa vui vẻ của chồng mình cùng với 2 mỹ nhân kia vọng ra.

Bà càng tức giận hơn khi chính tai nghe thấy hai ả mỹ nhân kia đang đặt điều nói xấu bà với Hoàng đế. Bị vợ lẽ nói xấu sau lưng, thậm chí thêu dệt câu chuyện nhưng Tống Nhân Tông ậm ừ khoái chí khiến Quách Hoàng hậu vô cùng tức giận. Bà lập tức đẩy cửa xông vào, bước thẳng tới phía hai mỹ nhân kia hòng cho mỗi người một cái tát.

Tuy nhiên, hai mỹ nhân họ Thượng và Dương kia đã nhanh chân trốn sau lưng Tống Nhân Tông. Song việc này lại không hề khiến Quách Hoàng hậu nguôi cơn thịnh nộ.

Cho rằng chồng không coi mình ra gì, bao nhiêu tức giận uất ức dồn nén Hoàng hậu Quách thị đã trút hết vào cái tát lên mặt chồng mình. Hoàng đế Tống Nhân Tông khi ấy vừa bất ngờ vừa không nói nên lời vì cú tát xây xẩm mặt mày của vợ.

Sau đó, Hoàng hậu Quách thị bỏ về cung, Tống Nhân Tông dù tức giận nhưng đành nhắm mắt cho qua vì không thể làm phật lòng Lưu Nga Thái hậu. Tuy nhiên, sau khi Thái hậu Lưu Nga qua đời, Tống Nhân Tông liền giáng Quách thị xuống làm Tịnh phi, giam lỏng tại Trường Ninh cung.

Song tới khi Quách Tịnh phi qua đời, Tống Nhân Tông vẫn truy tặng lại cho bà thụy hiệu Hoàng hậu thời Bắc Tống. Cho tới hiện nay, ông có lẽ là vị Hoàng đế duy nhất vì thói lăng nhăng mà bị vợ tát xây xẩm mặt mày cũng không dám kháng cự. 

Diệu Ly (Eva.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem