James Rodriguez và những "số 10 cổ điển" bị lãng quên của bóng đá thế giới

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 12/09/2020 13:10 PM (GMT+7)
Vua kiến tạo, linh hồn của đội bóng, nhạc trưởng trên sân là những từ ngữ để miêu tả vị trí "số 10" đang dần chết đi và chìm vào quên lãng của bóng đá hiện đại.
Bình luận 0

James Rodriguez - Everton

James Rodriguez và những "số 10 cổ điển" bị lãng quên của bóng đá thế giới - Ảnh 1.

James Rodriguez chuyển đến Real với bản hợp đồng kỷ lục 80 triệu euro cách đây ít năm.

Tại Real Madrid, James Rodriguez là bản hợp đồng bom tấn cuối cùng của kỷ nguyên Galacticos 2.0. Tiền vệ người Colombia đến với sân Santiago Bernabeu vào năm 2014, với giá trị chuyển nhượng khổng lồ 80 triệu euro và mang theo rất nhiều kỳ vọng.

Sau một kỳ World Cup xuất thần tại Brazil, James đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại Real Madrid với 13 bàn thắng và 13 pha kiến tạo. Nhưng những chấn thương cũng bắt đầu bào mòn tiền vệ người Colombia. Anh phải lên bàn mổ vì gãy xương cổ chân và chấn thương mãn tính cơ đùi.

Chấn thương và thể lực rõ ràng là vấn đề lớn đối với James. Mới đây, anh đã quyết định rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để tới Everton theo tiếng gọi của thầy cũ Carlo Ancelotti. Tiền vệ người Colombia hy vọng, khoác áo một đội bóng bậc trung và dưới bàn tay của chiến lược gia người Italia, anh sẽ tìm lại chính mình.

Coutinho - Bayern Munich

James Rodriguez và những "số 10 cổ điển" bị lãng quên của bóng đá thế giới - Ảnh 2.

Coutinho đã rời Bayern Munich để trở lại Barcelona.

Philippe Coutinho là tài năng triển vọng của bóng đá Brazil. Anh xuất thân là cầu thủ bóng đá futsal như các đàn anh Ronaldinho, Robinho hay người bạn thân Neymar. Vì vậy dễ hiểu sao Coutinho lại sở hữu kỹ thuật cá nhân thượng thừa đến vậy

Trong màu áo 4 câu lạc bộ Inter, Liverpool, Barcelona và Bayern Munich. Tiền vệ 28 tuổi có biệt danh "phù thủy nhỏ" đã mang đến cho khán giả rất nhiều pha bóng đầy cảm xúc. Mặc dù chơi tương đối ấn tượng mùa này, nhưng Coutinho cũng không được Bayern Munich kích hoạt điều khoản mua đứt và buộc phải trở lại Barcelona.

Mkhitaryan - AS Roma

James Rodriguez và những "số 10 cổ điển" bị lãng quên của bóng đá thế giới - Ảnh 3.

Mkhitaryan từng là vua kiến tạo tại châu Âu.

Năm 2016, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã khiến cả thế giới phải nhắc đến mình, khi vượt qua hàng loạt tên tuổi để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất châu Âu.

Thời điểm đó, ngôi sao người Armenia đã có tổng cộng 17 đường chuyền thành bàn cho Dortmund. Phong độ cao của tiền vệ này đã giúp đội bóng áo vàng-đen cạnh tranh sòng phẳng với Bayern Munich trong cuộc đua tới chức vô địch Bundesliga.

Sau những mùa giải thành công tại nước Đức, Mkhitaryan đã chuyển đến xứ sở sương mù đầu quân cho M.U và Arsenal nhưng không chứng tỏ được khả năng của mình. Có thời điểm ngôi sao sinh năm 1989 chơi rất tốt, nhưng rất tiếc anh không giữ được sự ổn định và đành ra đi "không kèn không trống". Mới đây, Mkhitaryan đã chính thức được AS Roma mua đứt.

Mesut Ozil - Arsenal

James Rodriguez và những "số 10 cổ điển" bị lãng quên của bóng đá thế giới - Ảnh 4.

Mesut Ozil đang không còn là chính mình tại Arsenal.

Hiếm cầu thủ nào ở Premier League khiến chúng ta băn khoăn như Mesut Ozil. Nói anh là nghệ sĩ cũng đúng hay một gã lười không biết kỹ năng phòng ngự cũng chẳng sai.

Ozil rất hay, anh là mẫu tiền vệ tấn công tuyệt vời, chiếm lĩnh trận đấu, di chuyển với tốc độ của riêng mình và có những đường chuyền không lẫn vào đâu được, song chừng đó vẫn chưa đủ.

Sự sa sút và thiếu ổn định của anh trong những năm gần đây, nhất là trong mùa bóng này khiến chúng ta nhận ra rằng: Trong quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá, Ozil là nốt nhạc trầm khép lại bản hùng ca vĩ đại và đẹp đẽ nhất lịch sử của vị trí "số 10 cổ điển".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem