Kết thúc V.League 2014: Nước mắt ông Hải “lơ”

Chính Minh Thứ hai, ngày 11/08/2014 18:59 PM (GMT+7)
Giám đốc kỹ thuật và thực quyền là HLV Lê Thụy Hải đã nâng cao chiếc Cúp vô địch với cặp mắt rưng rưng đọng lại rất nhiều điều. Ông có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều nữa nếu cùng Bình Dương hoàn tất cú đúp ở mùa giải năm nay...
Bình luận 0

Ở trận đấu trên sân Bình Dương, sự quyết tâm đã giúp SHB.Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau một pha phối hợp đẹp. Bình Dương có bàn gỡ hòa giữ lại 1 điểm gắn với cú đánh gót đẹp như mộng của chân sút gốc Hải Phòng Đặng Văn Thành phút 37.

Việc Bình Dương thi đấu hết mình, không có tư tưởng “đá cho xong” đã đem đến tín hiệu lạc quan cho bóng đá nước nhà. Giám đốc kỹ thuật và thực quyền là HLV Lê Thụy Hải đã nâng cao chiếc Cúp vô địch với cặp mắt rưng rưng đọng lại rất nhiều điều.

img

Người đàn ông đã 69 tuổi, thường xuyên có những phát ngôn cực sốc, không biết nể nang ai, cũng phải bật khóc khi lần thứ 3 đăng quang ở V.League cùng Bình Dương. V.League nói riêng và bóng đá Việt Nam lúc này cần lắm những ông thầy cá tính, dám nói, dám làm bằng tất cả tâm huyết như vậy, thay vì cứ lo… chuẩn hóa chiếc bằng HLV đầy hình thức theo khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trong thời gian tới, ông Hải “lơ” (người vốn không được đăng ký vào vị trí HLV ở Bình Dương do không có bằng A do AFC cấp) có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều nữa nếu cùng Bình Dương hoàn tất cú đúp ở mùa giải năm nay khi chiến thắng Hải Phòng ở trận chung kết Cúp Quốc gia chiều 17.8 tới. Và điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem