Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kevin cho biết, anh thực sự đau lòng và day dứt khi không thể ngăn Whitney rời bỏ thế giới này, như anh đã từng làm khi hai người hóa thân thành các nhân vật trong bộ phim “The Bodyguard”.
Whitney Houston và Kevin Costner trong phim |
Cũng tại lễ tang, Kevin sẽ mượn nhan đề bài hát hit “I Will Always Love You” của Whitney Houston để nói với tất cả mọi người rằng: “Tôi sẽ mãi yêu cô ấy”.
“Tôi đã bỏ rơi Whitney. Lẽ ra, tôi phải ở đó, bên cô ấy, nhưng tôi đã không làm thế”, Kevin xúc động chia sẻ.
“Và từ bây giờ cho tới hết cuộc đời, tôi sẽ sống mãi với nỗi đau này”.
Nhắc tới bộ phim “The Bodyguard”, ngôi sao 57 tuổi tiếp lời: “Trong phim, tôi đã cứu cô ấy. Lẽ ra, tôi phải cứu cô ấy thêm lần nữa. Tận bây giờ, tôi vẫn để ca khúc I Will Always Love You làm nhạc chuông điện thoại của mình”.
Thu Thảo