Khốn khổ vì nhà hàng xóm liên tục bị "khủng bố" ném chất bẩn để đòi nợ

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 19/06/2020 21:37 PM (GMT+7)
Một số hộ dân tại đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) phải lên tiếng cầu cứu vì liên tục bị “khủng bố” bằng chất bẩn vào cửa nhà.
Bình luận 0

Ngày 19/6, Anh Đ. khai trương quán ăn ở khu vực đầu đường Láng. Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ vì rạng sáng đã có 2 người lạ mặt ném chất bẩn và thuỷ tinh vào trước cửa nhà số 47A, giáp cửa hàng của anh. Chất bẩn và thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, ngay buổi sáng đầu tiên khai trương, cả chủ và nhân viên phải mất rất nhiều thời gian cọ rửa vẫn không hết mùi hôi thối.

Khốn khổ vì nhà hàng xóm liên tục bị ném chất bẩn đòi nợ - Ảnh 1.

Chủ nhà chuyển đi, hàng xóm treo biển “Nhà 47A đã bán và chuyển đi rồi xin đừng ném nữa, hàng xóm chúng tôi xin cảm ơn” nhưng vẫn không được buông tha.

Đây không phải là sự việc mới diễn ra, bởi trước đó người thuê mặt bằng nơi anh Đ. đang kinh doanh cũng không chịu được, phải chuyển đi chỗ khác. 

"Đêm 18/6 tôi và một số người dân đã túc trực đến 3h sáng nhưng những kẻ đòi nợ chưa xuất hiện, đến hơn 4h thì mới xảy ra sự việc. Tôi đã trích xuất camera và trình báo công an khu vực", anh Đ. bức xúc.

Đoạn video ghi lại cảnh người lạ ném chất bẩn đòi nợ.

Theo những người dân sống quanh khu vực này, ngôi nhà số 47A của hai ông bà đã lớn tuổi, trước đây bán hàng ăn. Tuy nhiên, hơn nửa năm nay ngôi nhà này bị những người lạ mặt thường xuyên ném chất bẩn, gây sức ép để đòi nợ, khiến chủ nhà đóng cửa hàng, nghỉ bán và "mất tăm mất tích".

Sự việc diễn ra lâu ngày khiến nhiều gia đình kinh doanh xung quanh bị ảnh hưởng. Mọi người cũng đã dán thông báo: "Nhà 47A đã bán và chuyển đi rồi xin đừng ném nữa, hàng xóm chúng tôi xin cảm ơn".

Ngày 19/6, theo ghi nhận của PV Dân Việt, trước khu vực nhà số 47A đường Láng vẫn đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu, nhiều vết sơn và chất bẩn vẫn đang bám trên tường và khu vực lối đi chung.

Khốn khổ vì nhà hàng xóm liên tục bị ném chất bẩn đòi nợ - Ảnh 3.

Quán ăn sát nhà 47A chưa kịp khai trương đã hết hồn vì bị "khủng bố" bằng chất bẩn.

Khốn khổ vì nhà hàng xóm liên tục bị ném chất bẩn đòi nợ - Ảnh 4.

Những mảnh vỡ từ vỏ ruột phích do những kẻ đòi nợ ném vào còn vương vãi, dù người dân đã dọn dẹp.

Chị T. hàng xóm cho biết, mặc dù chủ nhà không còn ở đây nhưng thi thoảng ngôi nhà trên vẫn bị ném chất bẩn trước cửa nhà bốc mùi nồng nặc khiến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Nói về nguyên nhân, một người trong gia đình chủ nhà cho biết, người con dâu nợ của nhiều nhóm khác nhau, nhiều lần anh em trong gia đình phải đứng ra gánh đỡ tuy nhiên vẫn không thể giải quyết hết.

"Do bị chủ nợ gây sức ép nên con dâu và con trai mỗi người một phương, gia đình bây giờ không biết làm cách nào. Thậm chí thời gian gần đây những chủ nợ tìm đến tận nhà những người quen trong gia đình để ném chất bẩn giống như chỗ này", một người thân của gia chủ thông tin.

Cảm thấy sợ hãi và ảnh hưởng bởi chất bẩn ném liên tục, những người sống xung quanh nhà 47A đường Láng đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng can thiệp với mong muốn "được sống yên ổn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem