Những cách kinh doanh trong mùa "săn ảnh" trên phố Phan Đình Phùng

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 23/08/2023 09:06 AM (GMT+7)
Vào thu, phố Phan Đình Phùng luôn là tâm điểm chú ý của người dân Hà Nội. Không chỉ vậy, nhiều thợ ảnh, tiểu thương tại đây cũng kiếm bộn tiền mỗi ngày nhờ những dịch vụ độc đáo.
Bình luận 0

Dịch vụ biến hình "nàng thơ"

Đến đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) vào những ngày này, không khí nhộn nhịp, đông vui hẳn lên bởi từng đôi, từng nhóm người trẻ đến đây ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm. Tuy không phải ngày cuối tuần nhưng con phố này vẫn thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Tận dụng cơ hội này, nhiều tiểu thương kéo đến kinh doanh các dịch vụ như: bán hoa tươi, cho thuê phụ kiện, thuê xe đạp chụp ảnh. Với mức giá "hợp ví", không ít bạn trẻ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ này.

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh trên phố Phan Đình Phùng mùa "săn ảnh" - Ảnh 1.

Các gánh hoa trên đường Phan Đình Phùng luôn là điểm đầu tiên mà hội chị em ghé tới.

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh trên phố Phan Đình Phùng mùa "săn ảnh" - Ảnh 2.

Loạt máy ảnh hiện đại của các thợ chụp ảnh dạo.

Đi dạo trên đường Phan Đình Phùng, 2 – 3 tiểu thương liền vẫy gọi: "Mua hoa đi em ơi, giá rẻ, mua mà chụp ảnh nàng thơ". Lời mời gọi nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ đến lựa chọn. Tại gánh hoa, có đủ các loài hoa rực rỡ nhiều màu sắc, dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng/bó tùy loại.

"Mùa này là mùa vàng đó em ạ. Ngày nào nắng đẹp, chị bán phải hơn 100 bó, hầu hết là hoa khô, hoa baby. Các bạn nữ chụp ảnh tay chân thường luống cuống, có bó hoa cầm vào thì tạo dáng đẹp hơn", vừa nói, chị Diệu (chủ gánh hoa) vừa bận rộn gói hoa cho khách.

Hoa cúc họa mi, hướng dương, hoa hồng, hoa sen,… là những loại được lựa chọn nhiều nhất. Mỗi ngày đứng bán trên phố Phan Đình Phùng, tiểu thương có thể kiếm về tiền triệu.

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh trên phố Phan Đình Phùng mùa "săn ảnh" - Ảnh 4.

Chiếc xe đạp "nàng thơ" đắt khách những ngày gần đây.

Độc đáo không kém và được nhiều người hưởng ứng còn có dịch vụ cho thuê xe đạp. Bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) sống gần đường Phan Đình Phùng cho biết, gần đây thấy nhiều người kéo đến con đường này chụp ảnh, bà liền nảy ra ý định trang trí cho chiếc xe đạp của mình và cho thuê với giá 20.000 đồng/lượt.

Chiếc xe đạp màu nâu được bà Liên chăm chút sạch bong, phủ đầy cúc họa mi vào giỏ. Với mức giá rẻ hơn một bó hoa, nhiều chị em tìm đến thuê xe chụp ảnh. Để phục vụ khách hàng, bà Liên sẵn sàng cầm máy chụp ảnh cho khách.

"Một ngày có hơn chục lượt khách, vậy là được rồi. Khách họ nhờ chụp ảnh tôi cũng sẽ vui vẻ chụp cho. Gọi là tiện thể kiếm chút thu nhập ấy mà", bà Liên cười nói. Với dịch vụ độc đáo này, mỗi ngày, bà Liên thu về từ 200.000 – 300.000 đồng.

Càng hút khách, các "nháy dạo" càng bội thu

Những người "ăn nên làm ra" nhất mùa săn nắng tại đường Phan Đình Phùng phải kể đến các nháy dạo. Từ sáng sớm, hàng chục thợ ảnh đã đứng sẵn trên con đường này chờ khách. Tại đây hội tụ đủ các loại máy, từ máy ảnh cũ đến hiện đại nhất. Ai cũng nhiệt tình mời chào, hy vọng một ngày bội thu.

Anh Nguyễn Hữu Hoan (26 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Mình ra đây đứng một phần là kiếm thêm thu nhập, một phần là giao lưu chụp ảnh cùng các anh, các chú có nhiều kinh nghiệm".

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh trên phố Phan Đình Phùng mùa "săn ảnh" - Ảnh 5.

Mỗi ngày, gánh hàng hoa có thể bán được hàng trăm bó.

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh trên phố Phan Đình Phùng mùa "săn ảnh" - Ảnh 6.

Chị em chi tiền triệu chỉ để có được những bức ảnh đẹp gắn với mùa thu Hà Nội.

Được biết, mỗi lần chụp dạo có giá thành dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng tùy mức độ. Đối với những khách có yêu cầu cao, chụp cả buổi sẽ được tính theo mức giá thương lượng. Giá thành chụp ảnh do các nháy dạo tự thống nhất, vì vậy ít xảy ra trường hợp phá giá.

"Các anh, chú ở đây đều hoan hỉ, coi như chụp giúp cho các bạn có ảnh đẹp và xin một ít phí thôi. Do đó giá tiền không đắt đỏ. Nếu các bạn muốn thuê thợ chụp nguyên buổi kèm chỉnh sửa ảnh thì giá sẽ từ 500.000 đồng – 800.000 đồng", anh Hoan nói thêm.

Là một tay máy nghiệp dư nhưng chỉ trong một buổi, anh Hoan thu về hơn 300.000 đồng. Vào những ngày đầu thu, lượng khách tới nhiều, thu nhập mỗi ngày của các nháy dạo thậm chí lên đến hàng triệu đồng.

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh trên phố Phan Đình Phùng mùa "săn ảnh" - Ảnh 7.

Một nháy dạo đang chụp ảnh cho khách trên đường Phan Đình Phùng.

"Đôi khi chị em phụ nữ đến đây ngắm cảnh, muốn có ảnh đẹp nhưng lại chụp không ra được cái đẹp của mùa thu Hà Nội. Lúc này thợ dạo chúng tôi mới ngỏ lời. Khi tôi chụp cho khách sẽ chỉnh luôn dáng, một nháy là có ngay ảnh đẹp", ông Trung (một thợ chụp ảnh dạo trên phố Phan Đình Phùng) tự hào khi nói về kinh nghiệm của mình.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều thợ ảnh sẵn sàng chụp ảnh miễn phí, chỉ vì thú vui, sở thích. Ông Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) ngày nào cũng cầm theo máy ảnh, đến góc phố Phan Đình Phùng chụp dạo. Ông Dũng chia sẻ, mình chỉ chụp phong cảnh, nếu có khách hỏi nhờ chụp, ông sẽ giới thiệu cho các thợ nháy dạo kiếm thêm thu nhập.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem