Xem phim này, tôi thấy khó chịu vô cùng: Vì nó bóc mẽ trần trụi sai lầm dạy con này của nhiều gia đình!
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đã hơn một tuần, kể từ ngày tôi được đặt chân xuống Hà Nội tham dự chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra vào ngày 10/8. Thế nhưng, những cảm xúc của tôi về chương trình, những kỷ niệm của tôi về một Thủ đô Hà Nội thấm nhuần văn hóa, lịch sử vẫn giàu cảm xúc, đọng lại mãi trong tim.
Ngay từ những ngày cuối tháng 7, khi được biết đến chương trình chính luận “Tổ quốc trong tim”, đây là một sự kiện văn hóa chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tôi đã rủ ngay vài người bạn thân của mình để đi xem concert "Tổ quốc trong tim". Biết được cổng đăng ký vé tham dự chương trình được mở vào lúc 11h00 ngày 30/7/2025, tôi đã hồi hộp thao thức để vào đăng ký.

Và tôi cũng như một vài người bạn của mình đã thông qua cổng đăng ký trực tuyến chính thức của Ban tổ chức đăng ký thành công. Mấy ngày sau, chúng tôi đã dành thời gian từ Phú Thọ xuống Hà Nội để đổi vé cứng tại trụ sở Báo Nhân dân. Dẫu đông người, nhưng tôi thấy mọi người ở đây rất văn minh, lịch sự, ai cũng có ý thức xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn xô đẩy. Nhờ vậy, chúng tôi cũng dễ dàng nhanh chóng nhận được vé. Cầm được tấm vé trên tay mà tôi vui sướng đến nhường nào.
Để có thời gian thong thả đi tham quan các địa điểm, danh lam thắng cảnh và thưởng thức các đặc sản, món ăn tại Hà Nội, tôi và những người bạn đã có mặt trước một ngày khi diễn ra chương trình. Chúng tôi đến thăm lăng Bác, thăm chùa Một Cột, đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, cầu Long Biên...mỗi địa danh lại mang tới cho tôi những câu chuyện, những cảm xúc khó diễn tả.
Tôi tự hào vì Việt Nam có một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và đang chuyển mình hội nhập mỗi ngày. Ngoài những công trình kiến trúc lịch sử, còn có những công trình biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội như tàu điện Cát Linh- Hà Đông...Nhìn Hà Nội từ trên cao, tôi thấy thành phố mang vẻ đẹp bình yên và lãng mạn. Ngắm những tòa nhà cao tầng sừng sững giữa thành phố, chúng tôi chỉ biết trầm trồ vì sự hoa lệ nơi đây.
Điều đặc biệt, gần ga tàu có nhiều các quán ăn và cửa hàng có các món ăn đặc sản của Hà Nội, chúng tôi được thưởng thức đa dạng ẩm thực, món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn. Nghe danh món cốm làng Vòng từ lâu, giờ mới được nếm sự dẻo thơm của từng hạt cốm non còn vấn vương hương lúa giữa thành phố sầm uất, tâm hồn thấy thanh tịnh.
Kết thúc một ngày, chúng tôi dạo quanh một vài vòng ở phố đi bộ Hồ Gươm, hòa vào dòng người đông đúc tại phố mới thấy Hà Nội về đêm khá sôi động và náo nhiệt. Không gian văn hóa độc đáo, mỗi phận người là mỗi câu chuyện, tất cả hòa quyện vào sự phát triển chung của thành phố, ấm áp và nồng hậu.
Và thật may mắn, khi tôi có mặt tại Hà Nội vào dịp này. Ngay sáng 10/8, chúng tôi được tham dự chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn ra tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng. Một chương trình được dàn dựng công phu với phần duyệt đội ngũ, diễu hành quy mô gần 3.000 người.
Được xem các phương tiện chuyên dụng và các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của các chiến sỹ công an nhân dân, tôi và nhiều khán giả rất ấn tượng bởi tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đây có lẽ cũng là dịp để khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an Thủ đô.

Tối ngày 10/8, tôi và các bạn đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ sớm để tham gia concert “Tổ quốc trong tim”. Tôi không thể tin được chương trình đã thu hút được tới 50.000 khán giả, chỉ khi vào trong sân, giữa biển người, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Trang phục áo cờ đỏ sao vàng phủ kín cả sân, đủ mọi thế hệ, lứa tuổi. Từ các em nhỏ, tới các cụ già, có nhiều người là các cựu chiến binh, cơ thể tuy không còn lành lặn vì bom đạn chiến tranh nhưng vẫn cố chống nạng đến tham gia. Trên môi ai cũng nở nụ cười thật hạnh phúc.
Và trong cái khoảnh khắc 50.000 người cùng hòa giọng hát bài “Tiến quân ca”, hào hùng và uy nghiêm, có lẽ bất kể ai có mặt trong sân hay những khán giả xem chương trình tivi tại nhà cũng khó thể quên. Tay đặt trên ngực, mắt hướng lên sân khấu, tim tôi dường như đập nhanh hơn, giọng tôi hát mà run run bởi sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống trong hòa bình, được tri ân và tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống, hi sinh xương máu để viết lên câu chuyện hòa bình cho dân tộc. Tình yêu nước được thể hiện bằng âm nhạc, bằng ngôn ngữ của tâm hồn nhưng có sức mạnh kết nối các thế hệ.
Thông qua âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng, lịch sử được tái hiện lên theo nhiều hình thức và phong cách khác nhau. Từ ca múa nhạc tới hiệu ứng đậm chất điện ảnh, những phóng sự xúc động...Âm thanh và ánh sáng, tất cả hòa nhịp vào nhau làm nên một sự kiện có một không hai “concert quốc gia”, phù hợp cho mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi bài hát xúc động vang lên là một câu chuyện, câu chuyện của bao khó khăn, vất vả của cha ông để đổi lấy độc lập hòa bình.
Sân vận động Mỹ Đình ngày hôm đó là nơi để cho tinh thần yêu nước bùng cháy như một ngọn lửa âm thầm cháy trong tim mỗi người. Bất kể một vật dụng nào mọi người mang vào sân cũng đều thể hiện được tinh thần dân tộc. Từ nón lá, áo mặc, gấu bông...Lá cờ đỏ sao vàng trên tay mỗi người là niềm tin yêu mà mọi người dành cho dân tộc. Tất cả được hòa cùng nhịp ca, hòa chung nhịp đập vào ngày hội concert.
Và cái khoảnh khắc kết thúc, màn bắn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hà Nội khép lại đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” trong bản nhạc hừng hực khí thế hào hùng sao mà tuyệt vời đến thế. Ai cũng tự hào, tự hào về một Việt Nam hùng cường và không ngừng phát triển.
Tự hào về sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc, về một đất nước đầy bản sắc...Cảm xúc thăng hoa, niềm tin lan tỏa, ai cũng hiểu rằng mỗi người cần phải sống và làm việc có trách nhiệm với hiện thực, để viết tiếp câu chuyện của tương lai, tiếp nối những gì cha ông đã làm được của ngày hôm nay.
Sau concert “Tổ quốc trong tim’, tôi tiếp tục quay trở về với guồng quay công việc. Nhưng tôi bỗng nhận ra rằng, mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra, tôi phải sống có trách nhiệm không chỉ với gia đình, mà còn với xã hội, với Tổ quốc... Và tôi mong rằng, sẽ còn được tham gia các sự kiện khác tại Hà Nội trong thời gian tới, bởi những sự kiện được tổ chức ở đây đều ý nghĩa và chạm tới cảm xúc của tôi cũng như nhiều người...
Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 bao gồm: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương xác nhận thông tin có 2 cán bộ Khoa Dược liên quan đến việc "đặt hàng" bác sỹ kê loại thuốc cho đối tác là công ty dược phẩm cung cấp.
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.
Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.
Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.
Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.
Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.
Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Bốn tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.
Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.