Lao động trắng đêm trông cây "đẻ trứng vàng" giá cả tỷ đồng, rời mắt 30 giây có thể mất ngay

Trung Hiếu - Thuỳ Anh Thứ bảy, ngày 18/01/2025 10:00 AM (GMT+7)
Tết Nguyên Đán 2025 cận kề, việc trông cây cảnh tại nhiều điểm bán dọc các tuyến đường ở Hà Nội trở thành công việc thời vụ của nhiều lao động. Mỗi hộ kinh doanh thường thuê từ 2 - 4 người trông cây Tết với tiền công 500.000 - 600.000 đồng/ngày đêm cho 1 người.
Bình luận 0
Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Trắng đêm trông cây cảnh Tết, lao động gặp phải khó khăn gì? Clip: Trung Hiếu.

Loại cây cảnh khiến lao động không dám rời mắt quá 30 giây: "Giá trị không thua kém ô tô đời mới"

Từ nhiều năm nay, các tuyến đường như Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Phạm Hùng… là điểm bán cây cảnh quen thuộc, phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân Thủ đô. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2025, không khó để bắt gặp hình ảnh lao động dựng lán, túc trực trông cây xuyên đêm.

Hơn 23 giờ, xe cộ thưa thớt dần trên đường phố cũng là thời điểm anh Vũ Tiến Dũng (21 tuổi, quê Lào Cai) lúi húi tìm củi để đốt lửa sưởi ấm. Theo anh Dũng, do những năm trước còn bận rộn việc học, chưa thể lao động phụ giúp gia đình nên đây là năm đầu tiên anh đảm nhiệm công việc trông cây cảnh xuyên đêm. “Trời lạnh buốt về đêm, tôi phải đốt lửa để giữ ấm cơ thể, tránh nhiễm lạnh”.

Lao động trắng đêm trông loại cây "đẻ trứng vàng" giá cả tỷ đồng: "Mất cây là mất Tết" - Ảnh 1.

Anh Dũng (thứ 2 từ trái sang) cùng 2 lao động khác luân phiên nhau trông đào xuyên đêm, đồ ăn, thức uống được chuẩn bị tại chỗ. Ảnh: Trung Hiếu.

Ngồi co ro dưới thời tiết rét buốt để trông cây Tết, chàng thanh niên 21 tuổi tâm sự với phóng viên Dân Việt: “Gian hàng của tôi hiện có khoảng 60 cây cảnh, tập hợp nhiều loại cây quý như lan trần mộng, đào thất thốn, nhất chi mai... Đây đều là những loại cây được ưa chuộng dịp Tết, mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng. Thời gian bán diễn ra từ ngày 11 đến ngày 29 tháng Chạp. Suốt những ngày này, tôi cùng ba người nữa thay phiên túc trực ngày đêm để bảo vệ “tài sản” quý giá.

Trong đó, đáng chú ý nhất là hai “báu vật” đang được trưng bày: một cây tùng nhập từ Nhật Bản và một cây trứng gà nhập từ Thái Lan. Hai cây này có tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ đồng, thu hút không ít sự chú ý của khách tham quan”, anh Dũng hào hứng giới thiệu rồi tiếp lời: “Đêm nào cũng phải có người túc trực. Chỉ cần rời mắt 30 giây là có thể mất cây, mà mất cây coi như mất Tết. Vì mỗi cây này có giá ngang một chiếc ô tô đời mới”.

Lao động trắng đêm trông loại cây "đẻ trứng vàng" giá cả tỷ đồng: "Mất cây là mất Tết" - Ảnh 2.

Anh Dũng giới thiệu về cây tùng nhập từ Nhật Bản có giá 750 triệu đồng. Ảnh: Trung Hiếu.

Lao động trắng đêm trông loại cây "đẻ trứng vàng" giá cả tỷ đồng: "Mất cây là mất Tết" - Ảnh 3.

Theo anh Dũng, nhiều người có sở thích mua cây trứng gà với ý nghĩa "gà đẻ trứng vàng" cho gia chủ. Ảnh: Trung Hiếu.

Anh Dũng cho biết, để đảm bảo an toàn, anh và các lao động trông cây cảnh khác đã lên lịch thay phiên rất chặt chẽ. Những lúc vắng khách, mọi người tranh thủ ăn uống hoặc nghỉ ngơi ngay tại chỗ, nhưng tinh thần luôn phải ở trạng thái tập trung cao độ. “Màn, gối, chăn, đệm được chúng tôi trang bị đầy đủ để phục vụ những giấc ngủ “chớp nhoáng” ngay tại chiếc lều được quây tạm gần điểm bán. Những ngày đông khách, tôi chỉ có thể chợp mắt từ 1 - 2 tiếng đồng hồ/ngày”.

Theo anh Dũng dự đoán, năm nay, người dân sẽ mua cây cảnh về chơi Tết nhiều nhất từ ngày 25 đến ngày 29 âm lịch. “Công việc này vất vả lắm, nhất là khi phải trông cây xuyên đêm, nhưng bán được hàng thì bao mệt mỏi đều tan biến. Tôi hy vọng năm nay sẽ bán được nhiều cây để gia đình có một cái Tết đủ đầy, ấm no” anh Dũng tâm sự.

Thức trắng đêm trông cây cảnh: Lao động dùng thứ nước này để tỉnh táo

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, đi dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) có tới hàng chục hộ kinh doanh cây cảnh dịp cận Tết Nguyên Đán. Để trông coi cây, mỗi hộ kinh doanh tại đây thường thuê từ 2 - 4 nhân công là lao động ngoại tỉnh về Hà Nội làm việc dịp cuối năm.

Từ giữa tháng 12 âm lịch đến nay, anh Hoàng Thế Huy (21 tuổi, quê Thái Nguyên) duy trì công việc trông coi hơn 100 cây đào trên đường Lạc Long Quân vào ban đêm. Anh Huy chia sẻ: “Năm ngoái mình cũng trông đào thuê nhưng ở trên Thái Nguyên. Năm nay có người quen ở Hà Nội thuê nên mình xuống đây để làm. Tiền công của mình là 500.000 đồng/ngày đêm cho công việc này”.

Lao động trắng đêm trông loại cây "đẻ trứng vàng" giá cả tỷ đồng: "Mất cây là mất Tết" - Ảnh 4.

Mỗi điểm bán hàng thường có 2 - 4 người trông đào, quất xuyên đêm. Ảnh: Trung Hiếu

Nhấp ngụm nước chè vừa được rót ra từ chiếc ấm giữ nhiệt còn bốc hơi nghi ngút, anh Huy bộc bạch: “Mình phải mang chè tươi từ Thái Nguyên xuống, pha nước thật đặc để uống buổi đêm cho đầu óc tỉnh táo, tránh buồn ngủ. Thời điểm này, người trông đào như mình phải ăn ngủ cùng cây cảnh. Nhỡ chẳng may bị lấy trộm vài cây là mất tiền tiêu Tết”.

Chàng trai 20 tuổi tiếp lời: “Năm ngoái, có thời điểm mình đang trông đào thì ngủ “thiếp đi” chừng 5 phút buổi đêm thôi, nhưng mở mắt ra phát hiện bị mất một vài cây cỡ nhỏ, lúc ấy quả thực mình rất hoảng loạn. Năm nay, mình rút kinh nghiệm nên chuẩn bị rất nhiều đồ uống giúp tỉnh táo như chè tươi, cà phê, nước tăng lực… Và công nhận là rất hiệu nghiệm vì khi uống vào thì mình “tỉnh như sáo” luôn”.

Lao động trắng đêm trông loại cây "đẻ trứng vàng" giá cả tỷ đồng: "Mất cây là mất Tết" - Ảnh 5.

Nhiều người dựng tạm lều bạt ở điểm bán cây cảnh để ăn ngủ tại chỗ. Ảnh: Trung Hiếu

Theo anh Huy, năm nay, có 2 - 3 lao động khác cùng trông đào với anh. Anh Huy cho biết: “Ngoài trông đào, đôi khi mấy anh em bọn mình còn phải vận chuyển những chậu đào rất nặng từ trên xe tải xuống điểm tập kết. Chủ người ta mang đào từ trên Sapa tới đây để bán. Đa số là xe họ chạy đến Hà Nội vào ban đêm nên mình cũng thường phải vận chuyển khi trời “tối như bưng”. Lắm hôm mưa gió, đường trơn trượt mà vận chuyển thì cũng rất lo làm rơi vỡ”.

Chia tay phóng viên Dân Việt, chàng trai quê Thái Nguyên vừa nói, vừa nở nụ cười: “Còn trẻ nên mình cố gắng “cày cuốc” làm thêm ban đêm để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mình chỉ mong sao bản thân có sức khỏe để lao động. Công việc nào cũng đáng trân trọng, kiếm đủ cơm ăn áo mặc bằng công việc chính đáng khiến mình cảm thấy bản thân sống có ích”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem