Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Aslin cho biết anh sẽ hoạt động như một "phóng viên chiến trường" trên YouTube thay vì tái gia nhập quân đội.
"Tôi đã hứa với vị hôn thê của mình rằng tôi sẽ không quay lại quân đội. Tôi không mong đợi sẽ lại cầm vũ khí một lần nữa", Aslin nói với Daily Mail trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 11/11. Vị hôn thê người Ukraine của anh sẽ ở lại Vương quốc Anh để tị nạn.
Cựu lính đánh thuê thừa nhận anh có thể đã trở nên khá "nổi tiếng" ở Ukraine, nhưng tin rằng việc quay trở lại đất nước vẫn "đáng để mạo hiểm". Aslin cho biết anh muốn chia sẻ cuộc sống của các chiến binh cũng như những người dân thường Ukraine đến với đông đảo khán giả phương Tây.
Bên cạnh đó, cựu lính đánh thuê cũng tuyên bố với tờ báo rằng cuộc xung đột đang diễn ra sẽ kéo dài thêm "vài năm", anh nhấn mạnh "Ukraine có cơ hội thực sự" để đạt được các mục tiêu của mình. Đồng thời, anh cũng gợi ý chỉ những vấn đề "chính trị" ở Nga mới có thể giúp chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện tại.
Aslin đã được giới truyền thông quốc tế chú ý vào tháng 4 khi anh bị quân đội Nga bắt giữ giữa trận chiến tại Mariupol. Sau đó, người lính đánh thuê này cùng với một số người nước ngoài khác đã bị kết án tử hình tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã được thả vào tháng 9 trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine.
Moscow đã nhiều lần cảnh báo các công dân nước ngoài không nên đến Ukraine để chiến đấu cho các lực lượng của Kiev. Hồi tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng chỉ còn hơn 1.000 người nước ngoài vẫn hoạt động trong hàng ngũ quân đội Ukraine vào thời điểm đó, ông nhấn mạnh hơn 2.000 người đã bị loại bỏ trong cuộc xung đột.