Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo

Minh Chí Thứ hai, ngày 23/05/2022 07:40 AM (GMT+7)
Bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games chính là lời chia tay không thể ngọt ngào hơn của HLV Park Hang-seo đối với U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Hôm 23/2, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định lựa chọn HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thay người đồng hương Park Hang-seo sau khi SEA Games 31 khép lại. Quyết định này được đưa ra nhằm giảm tải cho thầy Park và giúp ông có thể chuyên tâm dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Thời gian qua, HLV Gong Oh-kyun đã bắt đầu làm việc với nhóm cầu thủ U23 Việt Nam dự phòng tại SEA Games 31 trong trường hợp có cầu thủ nào đang dự giải bị mắc Covid-19. Nhiệm vụ sắp tới của nhà cầm quân 47 tuổi là tham dự vòng chung kết giải U23 Châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1-19/6 tại Uzbekistan. U23 Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo  - Ảnh 1.

U23 Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng của Mạnh Dũng. Ảnh: Tiền phong.

Như vậy, SEA Games 31 chính là giải đấu cuối cùng, HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Trải qua 5 năm cầm quân, chiến lược gia người Hàn Quốc giúp các "Chiến binh Sao vàng" giành 2 HCV môn bóng đá nam SEA Games, á quân giải U23 châu Á 2018, xếp thứ 4 tại ASIAD 2018.

Tấm huy chương vàng SEA Games 31 được coi là lời chia tay không thể ngọt ngào hơn của thầy Park đối với U23 Việt Nam. Chiến tích này lại càng ý nghĩa hơn khi đối thủ mà U23 Việt Nam đánh bại chính là U23 Thái Lan.

Từ trước đến nay, Thái Lan luôn được xem đối thủ khó chịu nhất của cả U23 và ĐTQG Việt Nam ở sân chơi khu vực. Ngoài ra, trước khi trận chung kết SEA Games 31 diễn ra, bóng đá nước ta toàn thua trước Thái Lan ở 4 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games vào năm 1995 (thua 0-4), 1999 (thua 0-2), 2003 (thua 1-2) và 2005 (thua 0-3). Trong số những trận thua đó, cay đắng nhất là thất bại ở trận chung kết SEA Games trên sân nhà Mỹ Đình vào năm 2003.

Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo  - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tấm huy chương danh giá cho HLV Park Hang-seo. Ảnh: Lê Hiếu.

Ở trận chung kết vừa qua, HLV Park Hang-seo tiếp tục cho thấy sự sáng suốt của mình khi đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Đầu tiên là việc lựa chọn Phan Tuấn Tài ở vị trí hậu vệ trái thế chỗ Lê Văn Xuân không thể ra sân vì chấn thương. Tuy chỉ là "người đóng thể" nhưng Tuấn Tài đã lên công về thủ cực kỳ ấn tượng.

Kế đến là tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân thay Nguyễn Văn Tùng ở đầu hiệp hai. Quyết định thứ 3 của HLV Park Hang-seo là chỉ đạo các học trò dâng lên tấn công trong quãng thời gian cuối trận khi thể lực của U23 Thái Lan không còn đảm bảo như đầu trận.

Ba quyết định đó đã phát huy tác dụng khi Phan Tuấn Tài tung ra đường chuyền như đặt từ bên cánh trái vào trong vòng cấm ở phút 83 để Nhâm Mạnh Dũng (chiều cao 1m81) khéo léo chọn vị trí và bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Kawin Thamsatchanan trong sự bất lực của bộ đôi trung vệ sở hữu chiều cao đáng mơ ước là Chonnapat Buaphan (1m95), Jonathan Khemdee (1m91).

Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo  - Ảnh 3.

Thầy Park và các học trò hát Quốc ca sau khi nhận huy chương. Ảnh: Lê Hiếu.

Xuyên suốt 6 trận đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 31, hàng thủ U23 Việt Nam luôn giúp HLV Park Hang-seo an tâm khi không để lọt lưới bàn nào. Mặc dù vậy, hàng công lại khiến nhà cầm quân 64 tuổi đau đầu khi chỉ có 8 bàn.

Có không ít thời điểm, U23 Việt Nam gặp phải những lời chỉ trích của các CĐV vì khả năng dứt điểm không thực sự hiệu quả. Ngoài ra, chỉ tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng mà LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề ra trước khi giải đấu khởi tranh cũng khiến thầy Park và các học trò gặp vô vàn áp lực.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, đích thân thầy Park đã thừa nhận rằng, ông cảm thấy stress rất nhiều trong hành trình bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games của U23 Việt Nam.

Vì vậy, sau khi trọng tài Mahmood Al Majarafi nổi hồi còi kết thúc trận đấu, thầy Park không chạy ra ăn mừng cùng các trợ lý hay học trò ngay lập tức. Thay vào đó, ông nán lại nơi băng ghế huấn luyện và ngồi ôm mặt. Chắc chắn, đến thời điểm đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới trút bỏ được áp lực tâm lý và cảm thấy vui sướng khi giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem