Ly kỳ chuyện gã say chu du hoang đảo như “ma làm”

Thứ năm, ngày 07/11/2013 18:56 PM (GMT+7)
Stephen Coffee, người đàn ông Mỹ 35 tuổi thức dậy sau một đêm chè chén say sưa trong quán rượu chợt phát hiện mình đang mắc kẹt… trên hoang đảo một cách kỳ lạ.
Bình luận 0
8h10 phút hôm qua, cảnh sát Mỹ nhận được thông báo về việc có một người đàn ông liên tục ngã xiêu vẹo trên đảo Drum của thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina, Mỹ.

imgĐảo Drum nhìn từ cầu Ravenel. Ảnh: Google Maps.

Sau cuộc giải cứu phức tạp, huy động tới cả lính cứu hoả, cuối cùng người đàn ông này cũng được đưa trở về đất liền mà không phải chịu thương tích nào nghiêm trọng.

Người bị nạn có tên Stephen Coffee. Theo lời anh này, tất cả những gì anh còn nhớ là mình đi tới quán rượu rồi bơi “trong thời gian rất dài”. Sau khi tỉnh lại Stephen Coffee đã vô cùng hoảng hốt khi biết mình đang đứng ở nơi hoang vu trên một hòn đảo. Biết sự việc này, nhiều người đã hài hước cho rằng Coffee lần sau trước khi đi nhậu nên mang theo cả… phao bơi cho an toàn.
Văn Hinh (theo Metro) (Văn Hinh (theo Metro))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem