MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ"

Ngọc Linh Thứ ba, ngày 24/05/2022 07:40 AM (GMT+7)
“Tôi không hề hay biết đó là lần cuối được dẫn dắt chương trình tôi gắn bó suốt 15 năm. Thật tiếc nuối vì tôi không thể dành một lời tạm biệt chính thức với khán giả”, MC Hoàng Linh chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Ngày 30/4/2022, chương trình "Quân khu số 1", phiên bản mới của "Chúng tôi là chiến sĩ" chính thức ra mắt. Ngoài những nội dung đổi mới, hấp dẫn, khán giả cũng nhanh chóng nhận ra không còn sự dẫn dắt của hai MC quen thuộc đó là MC Hoàng Linh và MC Đức Bảo.

Dẫn dắt chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" từ những số đầu tiên vào năm 2006 cùng nhà báo Lại Văn Sâm, MC Hoàng Linh dành rất nhiều tình cảm của khán giả với lối dẫn tươi trẻ, gần gũi cùng nụ cười đầy năng lượng.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 1.

MC Hoàng Linh và Nhà báo Lại Văn Sâm những ngày đầu lên sóng "Chúng tôi là chiến sĩ". (Ảnh: FBNV)

MC Hoàng Linh: "Tôi không hề hay biết đó là lần cuối"

Hoàng Linh dẫn dắt "Chúng tôi là chiến sĩ" khi cô mới 21 tuổi và vẫn là cô sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô đã gắn bó với chương trình suốt 15 năm lên sóng, qua hai lần thay đổi phiên bản "Chúng tôi là chiến sĩ" và "Chúng tôi – Chiến sĩ". Màu áo bộ đội đã trở thành một phần không thể thiếu khi nhắc về sự nghiệp của nữ MC.

Trong cuộc trong chuyện với Dân Việt, nữ MC không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về lần dẫn dắt cuối cùng chương trình "Chúng tôi – Chiến sĩ": "Khi chúng ta gắn bó với một điều gì đó đủ lâu nó sẽ trở thành điều tất nhiên không thể thiếu. Với tôi, "Chúng tôi là chiến sĩ" là một điều như vậy.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 2.

15 năm nữ MC gắn bó với màu áo lính. (Ảnh: FBNV).

15 năm là một chặng đường dài, có thể nói là thanh xuân của tôi không thể không nhắc đến màu áo lính. Điều Linh và cả Đức Bảo tiếc nuối nhất đó là chúng tôi không hề hay biết đó là số cuối cùng chúng tôi dẫn dắt chương trình. Chúng tôi tiếc nuối vì không có một lời tạm biệt khán giả một cách chính thức".

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Linh là nữ MC giữ kỷ lục có quãng thời gian gắn bó lâu nhất với một chương trình truyền hình. Với cô, "Chúng tôi là chiến sĩ" giống như người bạn tri kỷ. Mọi thăng trầm, buồn vui và cả những biến cố trong cuộc sống của MC Hoàng Linh đều gắn liền với quãng thời gian gắn bó với chương trình.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 3.

Hoàng Linh luôn nhận được tình cảm yêu mến từ các chiến sĩ (Ảnh: FBNV).

"Chúng tôi là chiến sĩ chứng kiến tôi trưởng thành qua mỗi năm. Từ những ngày đầu được đứng trên sân khấu, mặc trên mình bộ quân phục tôi luôn cảm thấy tự hào và trân trọng vô cùng.

Thời đầu dẫn chương trình tôi vẫn được các anh gọi bộ đội tham gia chương trình gọi là "em Linh", sau đó mấy năm được gọi là "bạn Linh". Vài năm gần đây hầu như các chiến sĩ đều đã gọi mình là "chị Linh" hết rồi (cười).

Nhiều lúc mình cũng quên đi mất là mình đã gắn bó với chương trình quãng thời gian dài đến thế. Để giờ đây khi ngồi nhìn lại mình mới chợt nhận ra là: "Ồ! 15 năm trôi qua rồi cơ đấy!", nữ MC bộc bạch.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 4.

Cô sinh viên năm 3 ngày nào giờ đã nói lời tạm biệt với chương trình gắn bó suốt một thời thanh xuân. (Ảnh: FBNV)

MC Hoàng Linh cho biết, nhờ cơ duyên dẫn dắt "Chúng tôi là chiến sĩ" mà cô đã có cơ hội được tôi luyện bản thân thêm trưởng thành và gan dạ. Những lần tác nghiệp nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc hay những lần ra tận vùng biển đảo Trường Sa giúp nữ MC có những trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp.

Những kỷ vật trong suốt 15 năm gắn bó với chương trình được Hoàng Linh xem như "kho báu vô giá". Đó là những bộ quân phục được các đơn vị dành tặng, những đôi quân hàm đeo cầu vai và cả bảng tên "Nguyễn Hoàng Linh" đều được nữ MC giữ gìn cẩn thận.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 5.

MC Hoàng Linh và MC Đức Bảo là cặp đôi được khán giả vô cùng yêu mến. (Ảnh: FBNV)

Chặng đường mới, nhiệm vụ mới của "binh nhì" Hoàng Linh

Bật mí với Dân Việt, MC Hoàng Linh cho biết, hiện tại cô đã nhận sự phân công mới, sắp tới Hoàng Linh sẽ xuất hiện với vai trò MC trong gameshow mới dành cho công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV phối hợp thực hiện. Chương trình có tên là "Giờ thứ 9".

"Công nhân và chiến sĩ cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Chiến sĩ là lực lượng tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc. Còn công nhân cũng là những người cống hiến thầm lặng, vất vả trong xã hội. Họ lao động suốt 8 tiếng một ngày trong các nhà máy, công xưởng, đời sống tinh thần của họ không phải lúc nào cũng được quan tâm đủ đầy.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 6.

Tạm biệt Chúng tôi – Chiến sĩ, Hoàng Linh sẽ dẫn dắt một chương trình mới mang tên "Giờ thứ 9". (Ảnh: FBNV)

Từ trước tới giờ cũng chưa có sân chơi nào trên truyền hình dành riêng cho công nhân. "Giờ thứ 9" sẽ đem đến cho công nhân một sân chơi riêng mà ở đó họ có cơ hội thể hiện tài lẻ, năng khiếu và giúp họ có thêm niềm vui trong lao động", MC Hoàng Linh tiết lộ.

Những số đầu tiên của "Giờ thứ 9" đã bắt đầu bấm máy nhưng cảm xúc hụt hẫng khi tạm biệt "Chúng tôi là chiến sĩ" của Hoàng Linh vẫn không tránh khỏi. Nữ MC luôn tự nhủ, hành trình nào cũng sẽ có lúc phải dừng lại, những con đường mới tiếp tục mở ra, dù không còn xuất hiện với màu áo lính trên sóng truyền hình nhưng MC Hoàng Linh vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò mới với tinh thần cống hiến cao nhất.

MC Hoàng Linh tiếc nuối khi không kịp nói lời tạm biệt khán giả của "Chúng tôi là chiến sĩ" - Ảnh 7.

"Nhiệm vụ nào tôi cũng sẵn sàng hoàn thành thật tốt", MC Hoàng Linh chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

MC Hoàng Linh chia sẻ: "Bắt đầu xác định bước vào nhiệm vụ mới tôi luôn cố gắng hết sức làm sao để hoàn thành một cách tốt nhất vai trò của mình. Đối tượng người chơi nào mình cũng sẽ yêu quý, nồng nhiệt và hết mình với họ. Tôi hy vọng khán giả vẫn sẽ luôn yêu mến và dành sự quan tâm theo dõi cho cả "Quân khu số 1" và sắp tới là "Giờ thứ 9".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem