Mẹ là cô giáo nghỉ dịch ở nhà dạy con học, cái kết "vừa bi vừa hài" sau 7 tháng

Tào Nga Thứ bảy, ngày 04/12/2021 07:10 AM (GMT+7)
Mặc dù có kỹ năng sư phạm nhưng chị Thuận thừa nhận dạy con khó hơn dạy học sinh.
Bình luận 0

Trong khi học sinh THPT một số địa phương đang rục rịch chuẩn bị được đến trường thì khối Mầm non vẫn chưa có kế hoạch đi học lại vì đây là lứa tuổi quá nhỏ để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như chưa bức thiết nhu cầu học tập. 

Vậy là 7 tháng qua, cũng như các bạn học khác, 2 mẹ con chị Đỗ Thị Kim Thuận (30 tuổi) và bé Đỗ Phúc Thiện (5 tuổi) ở nhà trông nhau. Chị Thuận hiện là giáo viên Tiếng Anh, Trường Mầm non Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận và bé Thuận học cùng trường với mẹ. Thế nhưng cái kết sau một thời gian mẹ tự dạy con học là nhìn vào chữ viết không ai nhịn được cười. Chữ K thì "đang viết tiếng Việt lạc sang tiếng Thái"; đang chữ K thì nhảy sang chữ H có mũ; chữ B thì dáng điệu mệt mỏi hay chữ O mà như nghịch sỏi, chơi dưới nước..

img
img
img
img
img

Chữ viết đáng yêu của bé Phúc Thiện. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Thuận vui vẻ cho biết: "Mình là giáo viên mầm non nên 2 mẹ con cùng nghỉ dịch từ tháng 5 tới giờ. Mặc dù có kỹ năng sư phạm nhưng dạy con còn khó hơn dạy học sinh vì con không nghe lời mẹ bằng cô giáo. Mỗi lần dạy con là mẹ là đủ cung bậc cảm xúc từ ngon ngọt đến lời hù dọa.

Lúc đầu con chưa thuộc hết chữ cái nên mình dạy chữ trước mà phải lựa lúc mẹ con yêu thương nhau nhất con mới học được vài chữ. Thế mà cứ học tầm 3-5 phút lại đòi đi vệ sinh, uống nước hay mỏi tay để nghỉ học. Có lần mình bảo con ngồi viết số tô mẫu xong đi nấu cơm. Lúc sau quay lại con bảo "Mẹ ơi, không biết vở con đâu mất rồi". Hỏi ra con mới chịu khai là mang vở giấu đi.

Vậy mà mẹ con cũng kiên trì với nhau hơn nửa năm mà giờ con mới thuộc các chữ cái, tập ghép vần và cộng trừ trong phạm vi 10. Mỗi ngày học một ít buổi sáng và buổi chiều, tối con được nghỉ ngơi. 

Mẹ là cô giáo nghỉ dịch ở nhà dạy con học, cái kết "vừa bi vừa hài" sau 7 tháng - Ảnh 2.

Bé Đỗ Phúc Thiện nhanh nhẹn, đáng yêu. Ảnh: NVCC

Chị Thuận chia sẻ thêm: "Mình là mẹ đơn thân 6 năm nay nên nuôi dạy con hơi vất vả nhưng vui lắm. Tuổi này vừa học vừa chơi nên mình không ép con, chỉ là làm quen với chữ số và chương trình lớp 1 để con khỏi bỡ ngỡ chứ không áp đặt cho con phải viết đúng. Gần đây mình chuyển sang dạy con học trong sách tiếng Việt và Toán lớp 1. Cũng chỉ là dạng làm quen chứ mình không cho con học trước. Dạy con là phải chuẩn bị tâm lý thoải mái cho cả 2 mẹ con nếu không dễ bị trầm cảm, stress. Nhiều lúc mình vừa dạy vừa lẩm nhẩm: "Phải bình tĩnh" chứ không 2 mẹ con nghỉ chơi với nhau luôn. Sau đó nhìn vở của con viết lại không nhịn được cười".

Mẹ là cô giáo nghỉ dịch ở nhà dạy con học, cái kết "vừa bi vừa hài" sau 7 tháng - Ảnh 3.

Chị Thuận và con trai Phúc Thiện. Ảnh: NVCC

Nhận xét về con trai, chị Thuận tiết lộ: "Con học rất thông minh, nhanh nhẹn, nhớ lâu. Nhiều khi mẹ thấy đang không tập trung nhưng hỏi gì con cũng trả lời được. Bình thường con có tính cách hài hước, vui vẻ nhưng hơi nhút nhát và lỳ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem