Mê World Cup, fan bóng đá qua đêm tại quán café, vợ giận vì ghen với trái bóng tròn

Hoàng Giang Thứ sáu, ngày 09/12/2022 11:38 AM (GMT+7)
Mải mê xem World Cup, suốt 3 tuần qua, nhiều fan bóng đá ăn ngủ tại quán café khiến các gia đình lục đục vì vợ giận, ghen với trái bóng tròn.
Bình luận 0

World Cup 2022 đã tiến đến những trận tứ kết trên đất Qatar với các cuộc tranh tài hấp dẫn. Suốt ba tuần qua, đêm nào anh Khải Tuấn (quận 10, TP.HCM) cũng ngủ qua đêm tại quán café dù anh chỉ cần đi bộ hơn 200m là có thể về đến nhà. Thế nhưng, anh vẫn chọn phương án ngủ luôn tại quán rồi 6h sáng dậy về nhà chuẩn bị đưa con đi học.

"Năm nay các trận đấu trong các khung giờ từ 20h, 22h và 2h sáng. Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho con ăn tối rồi ra quán café xem bóng đá cùng bạn bè. Khi xong trận đấu cuối cũng 4h sáng nên tôi ngủ luôn tại quán, đế 6h sáng dậy về ghé ngang chợ mua đồ ăn sáng cho vợ con rồi đưa con đi học", anh Khải Tuấn chia sẻ.

Mê World Cup, fan bóng đá qua đêm tại quán café - Ảnh 1.

Người hâm mộ bóng đá thức xuyên đêm trong mùa World Cup 2022. (Ảnh minh hoạ: Lê Giang).

Theo anh Tuấn, tuy ở nhà anh cũng có thể xem World Cup, nhưng nếu mở tivi suốt đêm thì vợ và con anh sẽ không ngủ được. Bên cạnh đó, anh xem một mình thì không vui và dễ ngủ gục giữa chừng. Trái lại, ở quán café, anh có thể bàn luận cùng mọi người sau những pha bóng đẹp, lúc đó không khí vui hơn và được thưởng thức bóng đá trọn vẹn.

Tuấn cũng cho biết thêm: "Mình ngủ luôn tại quán vì nếu về tiếng mở cửa sẽ làm vợ con thức giấc, thà ngủ luôn ở quán rồi sáng tiện đường ngang chợ về mua đồ ăn sáng cho vợ con".

Trong khi đó, anh Minh Hiền (Tân Bình, TP.HCM) bị bà xã "cạch mặt" vì mê World Cup hơn mê vợ. Giống như anh Tuấn, Hiền ngủ tại quán sau trận bóng khuya sau đó về nhà khoảng 7h30 khi vợ anh đã đi làm.

"Mấy tuần nay vợ mình giận vì đêm nào cũng ngủ ở bên ngoài. Những hôm đầu minh cùng về nhà lúc 4h sáng, nhưng vợ không mở cửa vì mình về khuya quá. Lúc đó đành tìm khách sạn ngủ đến sáng rồi về sửa soạn đi làm. Nhưng phải canh lúc vợ đi làm rồi mới dám về để đỡ phải nghe chửi", anh Minh Hiền tâm sự.

Trao đổi với chị Ngọc Linh, vợ anh Hiền, chị bức xúc cho biết: "Từ lúc World Cup, vợ chồng mình chả mấy khi nhìn thấy mặt nhau. Lão ấy đi suốt, không biết có tranh thủ bóng đá mà gái gú ở đâu không, xong mùa World Cup rồi mình sẽ xử lý. Mong World Cup kết thúc chứ mình chán lắm rồi".

Mê World Cup, fan bóng đá qua đêm tại quán café - Ảnh 2.

Xem bóng đá tại quán cafe, nhiều người hâm mộ ngủ luôn tại quán đến sáng mới về nhà. (Ảnh minh hoạ: Lê Giang).

Mới cưới nhau được 2 tháng, anh Đăng Báo và chị Việt Trinh (Tân Bình, TP.HCM) đều đam mê bóng đá. Đêm nào, cặp vợ chồng son này cũng rủ thêm bạn bè ra quán café xem đá bóng. Ngay từ đầu giải đấu, Trinh đã mua rất nhiều đồ ăn thức uống để tẩm bổ sức khỏe cho chồng. Cặp đôi này khiến bạn bè ghen tị vì có sự chia sẻ cùng nhau niềm đam mê trong mùa World Cup. 

Thế nhưng, đôi lúc cả 2 cũng giận dỗi khi một anh Báo hâm mộ Messi còn Trinh lại mê Ronaldo. Mỗi lần bàn luận về hai đội bóng này, họ đều tranh cãi nhau khiến nhóm bạn thỏa sức trêu chọc.

Cúp vội điện thoại của em rể, chị Ngọc Vy ở Tân Phú cho biết, kể từ khi World Cup 2022 bắt đầu, em gái chị mang hết vòng vàng, tiền sang gởi chị nhờ giữ giùm. Nguyên do cậu em rể mê cá độ trong mùa World Cup. Em gái chị sợ tiền, vàng để ở nhà sẽ ra đi theo các trận bóng nên nhờ chị giữ để an toàn hơn. Chiếc xe SH của đứa em chị cũng đã bị cậu em rể "cắm" để lăn theo trái bóng tròn. Mấy hôm nay, em rể gọi điện vay tiền nhưng chị nói khó không cho.

Với những người hâm mộ trái bóng tròn, World Cup chẳng khác gì một đại tiệc. Thế nhưng, bữa tiệc ấy quá đà khiến cuộc sống của các gia đình bị xáo trộn vì World Cup là điều không tránh khỏi.  Để rồi, khi bữa tiệc tàn họ sẽ phải đối mặt với điều gì ở thực tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem