Một hành khách thoát chết vì lỡ chuyến bay

Thứ ba, ngày 03/04/2012 06:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Lẽ ra, chuyến bay tử thần sáng 2.4 của hãng hàng không Utair phải chở 40 hành khách, thay vì 39 người như thực tế. Vị hành khách thứ 40 ấy đã vô tình thoát nạn vì… lỡ chuyến.
Bình luận 0

Dmitry Grigoryev, thương gia 36 tuổi đã không thể lên chuyến bay từ Tarasov tới Surgut thuộc vùng Siberia vì lý do quá mệt sau khi tham gia một cuộc thi lướt sóng.

“Theo danh sách, lẽ ra phải có 40 hành khách trên máy bay nhưng một người lỡ chuyến và nhờ vậy đã sống sót”, Valentin Tarasov - một quan chức tư pháp cấp cao thành phố Tyumen cho biết.

Grigoryev chia sẻ, anh định lên máy bay tới Surgut để thực hiện một mối làm ăn. Tuy nhiên, lý do sức khỏe, tình hình thời tiết đã khiến anh quyết định hoãn chuyến đi.

img
Ảnh: RIA

“Tôi đã để sẵn vé trong túi. Nhưng sau khi lái xe suốt ba giờ đồng hồ từ điểm tổ chức thi lướt ván về nhà, tôi đã thấm mệt”, Grigoryev kể.

“Thời tiết xấu, đường thì tồi tệ. Khi tôi về tới nhà thì đã là 3h sáng. Tôi quyết định sẽ đi chuyến bay khác vào hôm thứ Ba. Tôi mệt tới mức chẳng thèm gọi điện tới sân bay để đổi vé”.

Sau đó, Grigoryev biết tin về vụ tai nạn thông qua vợ của một đồng nghiệp.

“Cô ấy hỏi thăm tôi còn sống hay không. Khi biết chuyện, tâm trạng tôi rối bời… Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho mẹ”, Grigoryev tiếp lời.

Sáng sớm 2.4, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra tại vùng Siberia, khi một chiếc máy bay chở 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn gặp nạn chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay Roshchino thuộc thành phố Tyumen.

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem