-
Chiều 22.10, đoàn báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với các Công ty Viên Minh, Relax House, Suntory PepsiCo, Công ty thời trang May's House; cty mỹ phẩm Maika… cùng các nhà hảo tâm trong cả nước trao tận tay 700 suất quà cho bà con 3 xã của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị thiệt hại trong đợt ngập lụt lịch sử mấy ngày vừa qua gồm Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Hương.
-
Trận lũ lụt lịch sử ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đang rút dần, nhưng những gì nó để lại đúng là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Đó là đau thương, mất mát, đó là nhà cửa tan hoang, ruộng đồng chất đầy bùn đất... Nhưng, những ngày qua, cùng với sự chung tay của cả nước, vùng rốn lũ đang quật cường đứng lên.
-
Sáng nay (22.10), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội, Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã về xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trao 526 suất quà cho người dân bị thiệt hại do lũ lớn.
-
Ngày 19.10, sau khi nhận được thông tin đồng bào Vân Kiều ở bản Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang hết sức khó khăn khi bị lũ quét mạnh đổ về, đoàn cứu trợ Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã tới trao tận tay cho bà con nơi đây những nhu yếu phẩm.
-
Nhằm chung sức cứu trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) thực hiện chương trình vận chuyển hàng hóa miễn phí ra vùng lũ.
-
“Heo từ thiện. Mỗi ngày bạn để tiền vào là điều rất tốt”, đó là dòng chữ trên mình con lợn tiết kiệm của bé trai Nguyễn Thành Đạt (Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến những người làm công tác từ thiện của báo NTNN/Dân Việt tiếp nhận sáng nay (18.10) thấy thực sự xúc động.
-
Chiều 18.10, hàng chục hộ dân xã Tân Hoá (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) vui mừng kéo nhau ra cánh đồng xã lấy nước sạch sau gần 7 ngày "màn trời chiếu đất".
-
Đến 17h15 ngày 20.10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã nhận được hàng cứu trợ và tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với trị giá hơn 3 tỷ đồng.
-
Hàng cứu trợ cần thiết nhất lúc này là gì? Các địa điểm đang thiệt hại nặng và phương án tổ chức di chuyển... để có thể chuyển những món quà cứu trợ cần thiết nhất đến tay đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
-
Câu nói trên đây không phải của tác giả bài viết mà là của ông Nguyễn Thanh Quang, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cách đây 7 năm - một “tiếng sấm giữa trời quang” ngay tại cuộc họp mổ xẻ trách nhiệm xả lũ hồ thủy điện A Vương gây trận đại hồng thủy và lũ bùn nhấn chìm hạ du sông Vu Gia hồi đó. Đến nay, câu hỏi này vẫn còn nguyên giá trị với thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh).