Nam Định trở lại V.League sau 7 năm “nằm gai nếm mật”

Chính Minh Thứ bảy, ngày 15/07/2017 18:55 PM (GMT+7)
Chiều nay, với chiến thắng sát nút 1-0 trước đội khách Viettel, Nam Định đã đoạt ngôi vô địch giải hạng Nhất 2017 kèm theo tấm vé lên chơi V.League 2018 sau 7 năm mỏi mòn chờ đợi…
Bình luận 0

Một thời là “cái nôi” của bóng đá Việt Nam với đầy truyền thống, đủ mặt anh tài nhưng 7 năm qua, cái tên Nam Định gần như “mất tích” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Cho tới buổi chiều nay…

img

Nam Định (phải) đã vượt qua Viettel để đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất 2017. Ảnh: I.T

Đã lâu lắm rồi sân vận động Thiên Trường không “mở hội”. Chiều nay, nhìn khán đài Thiên Trường sôi động, có lẽ những đội bóng đang chơi V.League cũng phải thèm. Đúng là tình yêu bóng đá của người dân thành Nam chưa bao giờ nguội lạnh. 7 năm qua, nó cứ âm ỉ cháy, chờ được các cầu thủ con cưng thổi bùng lên.

Suốt tuần qua, cổ động viên Nam Định đã chuẩn bị cho thời khắc ăn mừng ngày trở lại V.League. 7 năm trước, họ đã ngậm ngùi biết bao khi chứng kiến đội nhà rớt hạng sau khi V.League 2010 khép lại. Và nỗi cay cực còn lớn hơn khi họ tiếp tục rớt hạng Nhì sau mùa giải 2011.

img

Niềm vui thăng hạng V.League 2018 sau 7 năm chờ đợi của các cầu thủ Nam Định. Ảnh: I.T

CĐV lão làng Nguyễn Văn Thuyết (Thuyết “trống”) từng tâm sự với người viết: “Chẳng ai ngờ nổi Nam Định với những gương mặt trẻ năm 2011 như Nhật Nam, Ngọc Anh, Văn Thuận, Văn Nam… lại không đủ lực trụ hạng Nhất. Việc đội rớt hạng Nhì đối với tôi thực sự là một cú sốc”.

Không chỉ ông Thuyết “sốc” mà nhiều cổ động viên thành Nam cũng chung tâm trạng như vậy. Đến nỗi không còn cảm giác đau vì… quá đau khi 3 năm liên tiếp từ 2012 đến 2014, Nam Định chấp nhận ngụp lặn ở giải hạng Nhì. Tới năm 2015, Nam Định mới lên lại hạng Nhất.

Những “người con” của họ, từ cựu danh thủ, HLV Nguyễn Văn Sỹ tới các cầu thủ như Văn Nhiên, Văn Biển, Đức Dương… phải mưu sinh nơi xứ người. Buồn nhất là vụ tiêu cực của V.Ninh Bình ở AFC Cup 2014 có tên những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Nam Định: Trần Mạnh Dũng, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Phú, Lê Văn Duyệt…

Buồn bao nhiêu, cay đắng bao nhiêu thì chiều nay, tất cả những người yêu bóng đá Nam Định đã vỡ òa bấy nhiêu.

Khi Viết Tú (số 2) ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định phút 24, cùng với các khán đài cuộn sóng, ống kính truyền hình đã tìm được hình ảnh, ánh mắt chứa chan cảm xúc khó tả của cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ có mặt trên sân trong thành phần ban huấn luyện đội bóng thành Nam. Trong thời khắc ấy, có cảm giác Văn Sỹ được sống lại những năm tháng anh cùng đồng đội ghi dấu ấn trên mặt cỏ Thiên Trường.

Ngay cả khi Thế Vương (số 11) mới vào sân thay người bỏ lỡ cơ hội mười mươi nhân đôi cách biệt cho Nam Định ở phút 61 thì trên khán đài, các cổ động viên vẫn hò reo với tất cả sự tự tin.

Và khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên thổi còi kết thúc trận đấu với phần thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về Nam Định cũng là lúc Thiên Trường “mở hội”. Đêm nay, chắc hẳn nhiều người dân thành Nam sẽ mất ngủ, câu chuyện bóng đá sẽ còn kéo dài trong suốt những ngày tới.

Và hy vọng, Nam Định sẽ trở lại V.League với đầy đủ niềm tin, lòng kiêu hãnh như xưa…

Với chiến thắng 1-0 trước Viettel, Nam Định (23 điểm/12 trận) đã đăng quang vô địch giải hạng Nhất 2017 với tấm vé duy nhất thăng hạng V.League 2018. Đội xếp thứ 2 là Huế (đã thắng Bình Phước 2-0 chiều 15.7 được 20 điểm/11 trận) còn 1 trận cuối cùng gặp Đắk Lắk chiều 26.7 nhưng đã hết cơ hội do thua Nam Định kết quả đối đầu (hòa 1-1 lượt đi và thua 1-3 lượt về).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem