Nam sinh 7 năm nhận 4 bằng đại học trường "hot", làm thêm trả học phí, IELTS 8.0 và TOEIC 990

Tào Nga Thứ bảy, ngày 09/09/2023 09:39 AM (GMT+7)
7 năm nhận 4 bằng đại học nên Trần Việt Dũng "chạy sô" học cùng lúc tới 3 ngành. Nam sinh cho biết, đó là một hành trình vô cùng thú vị và tuyệt vời, nhiều trải nghiệm đáng giá và những bài học đi theo cả cuộc đời.
Bình luận 0

Hành trình của một nam sinh nhận 4 bằng đại học trong 7 năm

Với nhiều sinh viên, học song bằng đã khó nhưng với Trần Việt Dũng, sinh năm 1992 tại tỉnh Thái Bình, lại gây choáng khi nhận 4 bằng đại học chỉ trong 7 năm học ở những ngôi trường đỉnh. Đó là song bằng ngành Kinh Tế và ngành Tài chính quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU); Ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ (ULIS), Đại học Quốc Gia Hà Nội và bằng ngành Luật kinh tế. Ngoài ra, Dũng còn ghi dấu ấn với IELTS 8.0 và TOEIC 990. 

Nam sinh 7 năm nhận 4 bằng đại học trường "hot", làm thêm trả học phí: IELTS 8.0 và TOEIC 990 - Ảnh 1.

Việt Dũng trong ngày tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Nam sinh 7 năm nhận 4 bằng đại học trường "hot", làm thêm trả học phí: IELTS 8.0 và TOEIC 990 - Ảnh 2.

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Trần Việt Dũng kể: "Câu chuyện đi học của mình là một hành trình vô cùng thú vị và tuyệt vời, nhiều trải nghiệm đáng giá mà cho mình những bài học đi theo cả cuộc đời. Vào năm 2010, do chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng mà chỉ vì lý do là có nhiều anh chị học FTU giỏi tiếng Anh, ra trường có thu nhập tốt nên mình thi vào ngành Kinh Tế, là ngành có điểm chuẩn cao của FTU. Sau một quá trình đi học, mình gặp được rất nhiều thầy cô trẻ, giỏi và truyền cảm hứng của khoa Tài chính Ngân hàng nên năm 2012 mình đã quyết định học thêm chuyên ngành này ở FTU".

Tuy nhiên, Việt Dũng cũng gặp khó khăn trong việc học ở đây do bản thân bị điếc 1 tai bên trái và thi bằng khối A nên môn tiếng Anh kém hơn các bạn. 

Nam sinh 7 năm nhận 4 bằng đại học trường "hot", làm thêm trả học phí: IELTS 8.0 và TOEIC 990 - Ảnh 3.

4 bằng đại học trong 7 năm của Việt Dũng. Ảnh: NVCC

"Mình đã rất tự ti vì nhiều bạn cùng trường rất giỏi, năng động và đặc biệt là mình bị "khớp" vì học cùng lớp mà các bạn nói tiếng Anh như gió. Mình đã quyết tâm đi học thêm tiếng Anh ở một trung tâm ở gần trường. Thế nhưng học phí vừa đắt, số buổi ít, không nâng được trình độ nhiều nên mình quyết định học thêm bằng Ngôn ngữ Anh vào năm 2014. Khi đó, mình có suy nghĩ ngây thơ là học phí rẻ, học nhiều buổi hơn và lúc nào cũng được đắm chìm trong môi trường tiếng Anh. May mắn mình đã đỗ sau 1,5 năm ôn thi khối D. Sau này cô giáo dạy bên ULIS nói rằng không phải học Ngôn ngữ Anh để giỏi tiếng Anh mà nên giỏi tiếng Anh mới nên đi học Ngôn ngữ Anh", Dũng vui vẻ nói.

Đây là khoảng thời gian Dũng học 3 bằng cùng lúc. Đến năm 2015, sau khi tốt nghiệp bằng Kinh tế ở FTU và chỉ còn học 2 ngành, Dũng lại thấy khối lượng bài vở không quá nặng. "Thấy thiếu thiếu" nên Dũng quyết định học thêm bằng Luật Kinh tế. 

Sau khi dành cả thanh xuân để đi học, Dũng cho biết học nhiều bằng có ưu điểm là được tiếp xúc với nhiều môi trường học khác nhau, có động lực lớn trong việc học hành và phát triển bản thân do gặp được rất nhiều người giỏi hơn ở các trường, các ngành; Phát triển được khả năng tự học và chịu áp lực cực lớn từ lịch thi cử học hành chồng chéo; Đa dạng cơ hội nghề nghiệp, đã trúng tuyển vào nhiều công ty đa quốc gia. 

Nhược điểm của việc này là vô cùng stress. Có những thời điểm Dũng kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần do phải vừa đi học vừa kiếm tiền đi học.

"Có 1 kỳ mình học ca 1, 2 buổi sáng ở FTU, ca 3 buổi chiều ở ULIS và ca 4 lại phải chạy về FTU. Mình cảm thấy kiệt sức vì việc học và di chuyển như vậy. Có 1 lần mình còn bị ngã xe máy trên đường đi học. Mình luôn muốn ngồi bàn đầu khi đi học nhưng do phải di chuyển giữa các trường trong một ngày nên thỉnh thoảng đến lớp học muộn ngồi ở cuối lớp. Một vị trí không lý tưởng cho việc nghe và học với 1 người như mình", Dũng chia sẻ.

Mẹ bán nước mía, bố làm xe ôm, tự đi làm trả học phí

Chia sẻ về bí quyết học, Dũng cho hay: "Mình đã dành hàng giờ để luyện tập nghe, ngày cũng như đêm, nghe từng từ và âm tiếng một. Mình đã tập trung vào việc hiểu rõ âm thanh và ngữ cảnh qua hình ảnh, cử chỉ và biểu đạt của người nói trong các videos trên youtube và các nguồn nghe bản xứ. Đặc biệt mình áp dụng phương pháp shadowing như một phần quan trọng trong quá trình cải thiện khả năng nghe và phát âm".

Học giỏi và nhận liên tục 4 bằng đại học nhưng thực tế Dũng khá vất vả vì phải đi làm thêm để trả học phí. Dũng kể, mẹ bán nước mía lề đường, bố làm xe ôm và nhà cũng nợ do mới xây nên không có tiền cho con đi học. May mắn là chủ nhà trọ thấy Dũng chăm chỉ nên đã nhờ dạy học cho con và con của những người bạn. Số tiền dạy thêm này đủ cho Dũng trang trải tiền học phí và sinh hoạt.

Nam sinh 7 năm nhận 4 bằng đại học trường "hot", làm thêm trả học phí: IELTS 8.0 và TOEIC 990 - Ảnh 4.

Nam sinh 4 bằng đại học giờ là giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Hiện tại Dũng đang là giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM. "Quyết định chọn làm giáo viên Tiếng Anh của mình là một sự kết hợp hoàn hảo giữa đam mê sâu sắc, tinh thần tìm tòi và mong muốn truyền đạt kinh nghiệm học tập cho các thế hệ tiếp theo. Bốn bằng đại học đã trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng đa dạng đồng thời đã thúc đẩy mình tiếp tục khám phá, phát triển bản thân.

"Mình tin rằng công việc giáo viên không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc truyền đạt động lực và hướng dẫn học viên cách học hiệu quả. Mình mong muốn mang đến cho học viên cái nhìn tích cực về việc học tiếng Anh và khả năng ứng dụng nó trong cuộc sống và sự nghiệp". Dũng cho hay.

Đặc biệt, xuất phát từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên khi trở thành giáo viên Dũng cũng luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các bạn khó khăn hoặc tật nguyền như mình có cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng tiếng Anh. "Mình hy vọng điều này mang lại cho các em sự tự tin và cơ hội tốt hơn trong cuộc sống", Dũng nói.

Nhận xét về học trò của mình, TS Đặng Thị Minh Ngọc, giảng viên bộ môn Luật kiêm Phòng Thanh tra Pháp chế, Trường Đại học Ngoại thương, cho hay: "Dũng là sinh viên chăm chỉ, thông minh, cầu tiến, chân thành. Điều kiện gia đình không quá thuận lợi nhưng Dũng luôn nỗ lực. Thậm chí, em còn đi dạy thêm gửi tiền về cho bố mẹ. Đến bây giờ, dù ra trường nhiều năm nhưng cô trò vẫn luôn liên lạc với nhau. Tôi rất vui khi Dũng trở thành giáo viên tiếng Anh, một ngành nghề mà em yêu thích". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem