Nể phục người đàn ông U80 phục chế 70 chiếc xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 23/06/2021 07:30 AM (GMT+7)
Hơn 10 năm qua, ông Lê Trọng Kính (74 tuổi, tổ 5, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), đã phục chế được khoảng 70 chiếc xe đạp cũ tặng các em học sinh nghèo vượt khó trên mọi vùng miền Tổ quốc.
Bình luận 0
Tôi thấy việc mình làm hết sức bình thường

Mặc dù, ông Lê Trọng Kính đã ở tuổi 74, nhưng hằng ngày ông vẫn dành thời gian đến các cửa hàng thu mua phế liệu trên địa bàn phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp để tìm mua các phụ tùng xe đạp cũ về  phục chế lại.

Clip: U80 ở tỉnh Ninh Bình hằng ngày phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Lê Trọng Kính (tổ 5, phường Trung Sơn) tâm sự: "Hơn 10 năm qua, tôi đã phục chế được khoảng 70 chiếc xe đạp các loại tặng cho học sinh nghèo vượt khó ở các vùng miền. Ngoài ra, nhiều gia đình khó khăn không có xe đạp đi lại trên địa bàn phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) tôi cũng tới tận nhà trao tặng".

Ninh Bình: U70 phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 2.

Ông Lê Trọng Kính (phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp) hơn 10 năm phục chế xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Vũ Thượng

"Tôi thấy việc mình làm hết sức bình thường, vì thời gian về hưu của tôi cũng có nhiều, ngồi không thấy buồn nên tôi quyết làm việc gì đó có ý nghĩa cho xã hội", ông Lê Trọng Kính quả quyết.

Ninh Bình: U70 phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 2.

Để có phụ tùng thay thế các xe đạp cũ, ông Lê Trọng Kính phải đi mua lại các cửa hàng thu gom phế liệu. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, ông Lê Trọng Kính trước kia công tác tại Trường cao đẳng nghề cơ điện Việt Xô (thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Từ lúc còn công tác trong trường, ông Kính đã có niềm say mê với những chiếc xe đạp cổ nên thường mua về để sửa chữa và sưu tầm.

Ninh Bình: U70 phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 3.

Những chiếc xe đạp cũ được ông Lê Trọng Kính phục chế sẽ chuyển đến các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Vũ Thượng

Đến khi về hưu, thấy nhiều gia đình bỏ đi những chiếc xe đạp cũ rất lãng phí, ông Kính liền đặt vấn đề mua về sửa chữa, lắp ghép,…mục đích sưu tầm xe, và vừa là phương tiện để con, cháu trong gia đình đi lại.

Hơn 10 năm phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo

Cũng theo ông Lê Trọng Kính chia sẻ, tôi thường xem trên tivi, báo, đài thấy hình ảnh các cháu học sinh nghèo đi bộ nhiều km mới đến được điểm trường học mà thấy thương.

Ninh Bình: U70 phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 4.

Vui mừng khi những chiếc đạp cũ được phục chế giúp các em đến trường khỏi vất vả. Ảnh: NV

Đồng thời, con gái tôi cũng tham gia vào các chuyến thiện nguyện ở khu vực miền núi phía Bắc về kể lại sự thiếu thốn từ quần áo, sách vở cho đến phương tiện đi lại…

Qua câu chuyện đó, hơn 10 năm qua ông Lê Trọng Kính đã không quản ngại nắng, mưa đi tới các cơ sở thu mua phế liệu để tìm phụ tùng về phục chế xe đạp cũ.

Ninh Bình: U70 phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 5.

Ông Lê Trọng Kính không bao giờ "bó tay" khi sửa chữa các xe đạp cũ. Ảnh: Vũ Thượng

Việc làm của ông Kính hết sức thiết thực, chính vì thế luôn được các con, cháu trong gia đình ủng hộ và người dân xung quanh nể phục.

Ông Lê Trọng Kính kể thêm với phóng viên Dân Việt: "Quá trình "biến" một chiếc xe cũ thành xe mới mất nhiều thời gian do phải tìm kiếm thêm các phụ tùng cho xe. Nhiều chiếc xe đời cũ, phụ tùng tìm rất khó nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc".

Khi một chiếc xe đã phục chế xong, chính tay ông Kính sơn lại thành một chiếc xe đạp gần như mới hoàn toàn và dành thời gian để kiểm tra chất lượng trước khi trao tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Ninh Bình: U70 phục chế xe đạp cũ tặng học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 6.

Những dụng cụ hàng ngày giúp ông Lê Trọng Kính phục chế xe đạp cũ. Ảnh: vũ Thượng

Bà Nguyễn Thị Năm, vợ ông Kính tâm sự: "Nhìn các cháu nhỏ tới trường vất vả, có cháu còn bị tàn tật không có xe đạp đi nên ông nhà tôi thương lắm. Tôi thấy việc ông ấy làm rất có ý nghĩa cho xã hội, nên tôi ủng hộ tuyệt đối".

Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến việc làm ý nghĩa của ông Lê Trọng Kính nên đã mang những chiếc xe đạp không có nhu cầu sử dụng tới để ông sửa chữa lại, tặng cho học sinh nghèo vượt khó. Đối với ông Kính đây là việc làm nhỏ những giá trị nhân văn tốt đẹp, có sức lan tỏa lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem