Ngắm loài hoa màu vàng óng, báo hiệu mùa khô lạnh về tại nơi cao nhất Hà Nội

Vào khoảng tháng 11 hàng năm, đi từ cổng vườn quốc gia Ba Vì đến cốt 1.100 m (khu vực chân đền Thượng), hoa dã quỳ nở nhuộm vàng óng trên sườn núi.

Rừng hoa dã quỳ tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì rộng khoảng 10 ha, gồm 5 khu với tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3 km.

Mỗi khi hoa dã quỳ khoe sắc, Ba Vì lại trở thành điểm đến hấp dẫn du khách các nơi đổ về thưởng lãm loài hoa hoang dã, mộc mạc.

Mỗi bông hoa thường có 13 cánh, tỏa tròn to khoảng 8 – 10 cm, cánh hoa màu vàng rực, nhụy căng tròn, tràn đầy sức sống.

Lượng khách tới tham quan, chụp ảnh hoa dã quỳ tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần. Trong đó, chủ yếu là giới trẻ.

Nhiều gia đình cũng đến Ba Vì ngắm hoa dã quỳ kết hợp cắm trại.

Bạn Ngọc Anh (Quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào đến mùa hoa dã quỳ nở rộ, mình cũng tới đây để "phượt" và chụp ảnh cùng nhóm bạn thân. Chúng mình đi từ sáng sớm để kết hợp cắm trại tại vườn quốc gia Ba Vì, đây vừa là trải nghiệm với núi rừng vừa để thay đổi không khí sau nhưng ngày bộn bề với công việc".

Được biết, hoa dã quỳ tại vườn quốc gia Ba Vì được người Pháp đem về trồng từ những năm 1930 – 1945 của thế kỷ 20.

Loài hoa này báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô lạnh, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô lạnh đã đến.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.