Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lượt về Giải futsal VĐQG đã trở lại chiều 28/6. Tâm điểm chú ý được hướng về cặp đầu giữa 2 đội trong tốp 3 là Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Nam TP.HCM trên sân quận 8 (TP.HCM).
Hồ Văn Ý và các đồng đội đang tạm dẫn đầu với 15 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Tân Hiệp Hưng của HLV Trương Quốc Tuấn. Ở trận lượt đi dù dẫn trước 2-0, nhưng Tân Hiệp Hưng vẫn bị đối thủ chia điểm.
Ở trận đấu lượt về này, Thái Sơn Nam có sự xuất hiện của ngoại binh cao đến 1m90 Aleksi Pirttijoki thi đấu ở vị trí pivot, từng 4 lần khoác áo đội tuyển futsal Phần Lan. Đây là điều đáng trông chờ của đội futsal bầu Tú trong mục tiêu đòi lại ngôi vương ở Giải futsal VĐQG. Trong khi đó, đội hình của Tân Hiệp Hưng vẫn gồm những cầu thủ "siêu phủi" của bóng đá Sài Thành như: Thủ môn Lê Hậu, Trần Tấn Đông, Gia Huy, Trịnh Quang Vinh,...
Dù được xếp đá chính, nhưng Aleksi Pirttijoki không thể hiện được nhiều. Các pha xử lý của cầu thủ Phần Lan này chỉ ở mức tròn vai. Nhưng Thái Sơn Nam vẫn còn đó dàn nội binh có chất lượng vượt trội so với đối thủ. Phút thứ 4 trận đấu, Nhan Gia Hưng mở tỷ số sau pha phối hợp đá biên của các cầu thủ Thái Sơn Nam.
Tưởng chừng có bàn thắng sớm giúp Thái Sơn Nam dễ đá, nhưng Tân Hiệp Hưng cho thấy họ thi đấu khó chịu thế nào với những "siêu phủi" dày dạn trận mạc ở các giải phong trào. Đến phút 11, Đào Minh Quảng ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Tân Hiệp Hưng sau cú dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ thàn Hồ Văn Ý. Lúc này, khó khăn mà Hồ Văn Ý cùng đồng đội khi đối thủ đã được họ cảm nhận rõ giống như ở trận lượt đi. Họ đánh mất sự tỉnh táo trong những pha đối mặt thủ môn Lê Hậu.
Nhưng phẩm chất của các ngôi sao từng thi đấu quôc tế đã tạo ra khác biệt. Phút 25, Trần Thái Huy toả sáng với cú sút bồi ngay trong vòng cấm khiến thủ thành Lê Hậu đứng chôn chân. Thái Sơn Nam vượt lên dẫn 2-1, mở ra thế trận thoải mái hơn cho Trần Văn Vũ và các đồng đội.
Chỉ 1 phút sau, đường chuyền dài của Hồ Văn Ý từ sân nhà di qua tầm với của thủ thành Lê Hậu. Bóng dội xà ngang vào đúng vị trí mà Thịnh Phát chọn sẵn, chân sút này dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2 cho Thái Sơn Nam.
Đến phút 37, khó khăn tăng lên gấp bội khi Trần Tấn Đông nhận thẻ đỏ trực tiếp, Tân Hiệp Hưng chỉ còn chơi với 4 người khi bị dẫn đến 2 bàn. Với lợi thế đó, Ngọc Linh ấn định chiến thắng 4-1 sau cú sút căng trong vòng cấm. Qua đó, Thái Sơn Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 18 điểm, bất kể kết quả giữa Sanvinest Khánh Hoà và Sông Hàn diễn ra lúc 19h.