Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngôi chùa hơn 100 năm tuổi tọa lạc nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ toát lên vẻ yên bình
Theo Đại đức Thích Tâm Luận, trụ trì chùa Phúc Lâm, do thời gian tàn phá, năm 2013, khi thầy về làm trụ trì, ngôi chùa chỉ còn như một cái am nhỏ, đổ nát.
Được các cấp chính quyền quan tâm, sau 5 năm trùng tu, xây dựng, chùa Phúc Lâm đang dần khoác lên mình "chiếc áo mới".
Chùa Phúc Lâm có 4 tòa tháp lớn với nhiều pho tượng Phật đồ sộ
Màu vàng mang lại cho ngôi chùa vẻ đẹp đầy huyền bí, linh thiêng và thanh tịnh.
Với vẻ đẹp tựa như những ngôi chùa ở Thái Lan, chùa Phúc Lâm thu hút rất nhiều thu khách thập phương tới tham quan, chụp ảnh "check in".
Những pho tượng, họa tiết rồng được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế.
Bên trong một ban thờ phật.
Tượng phật tại Chánh điện.
Thường ngày, chùa Phúc Lâm luôn có các lớp thuyết pháp và giảng đạo. Do dịch bệnh, những ngày này, trong chùa chỉ còn thợ đang hoàn thiện các họa tiết và những người làm công quả.
Ông Trần Công Tráng, Bí thư Đảng ủy xã Phù Ủng, cho hay, do chùa thu hút đông đảo du khách về thăm viếng, xã đã có đề xuất lên các cấp chính quyền cho mở rộng con đường vào chùa cũng như xây dựng khu trông giữ phương tiện, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.