Ngôi sao châu Âu của ĐT Lào - Billy Ketkeophomphone: "Tôi chiến đấu vì con gái mình"

Phương Việt (theo L'Equipe) Chủ nhật, ngày 12/12/2021 14:40 PM (GMT+7)
Billy Ketkeophomphone từng phải đón nhận sự đau khổ khi mất cô con gái vào năm 2013.
Bình luận 0

Sự xuất hiện của Billy Ketkeophomphone khiến ĐT Lào trở nên thú vị và đáng xem hơn tại AFF Cup 2020. Mặc dù liên tục nhận hai trận thua, nhưng không khó để nhận ra hình bóng một cầu thủ từng va chạm với các chân sút hàng đầu thế giới như Thiago Silva, Di Maria hay Zlatan Ibrahimovic vào mùa giải 2015/2016. Ít ai biết rằng, Billy Ketkeophomphone từng phải đón nhận sự đau khổ mất con gái vào năm 2013, để rồi đứng dây, tiếp tục chiến đấu và để lại dấu ấn khó phai ở League 1 trong màu áo Angers.

Billy Ketkeophomphone: "Tôi chiến đấu vì con gái mình" - Ảnh 1.

Billy Ketkeophomphone trong màu áo Angers. (Ảnh: beIN sport).

Billy Ketkeophomphone không phải là kiểu đàn ông ưa thể hiện. Thế nhưng, khi ghi một bàn thắng quan trọng, cầu thủ 31 tuổi này sẽ chỉ thẳng lên trời bằng cánh tay phải, nơi có hình xăm dòng chữ "Ella" trên từng ngón tay. "Đây là món quà cho con bé", Billy nói.

Mùa hè rực lửa 2013, gia đình Billy ngỡ rằng họ sẽ có một món quà của tạo hóa, khi vợ anh mang thai cặp song sinh nữ Rose và Ella. Thế nhưng, Ella đã qua đời chỉ sau 14 ngày vì một căn bệnh liên quan tới não bộ. Để rồi từ đó về sau, người cha của Ella, Billy Ketkeophomphone luôn mang trong mình sức nặng của bổn phận, của sự tiếc thương trên vai.

Từng câu chuyện về cuộc đời của Billy, đều có thể nhìn qua những hình xăm trên cơ thể cầu thủ 31 tuổi này. Anh đã xăm tên đầu tiên của hai cô con gái Ella và Rose lên hai bàn tay cùng với đôi cánh thiên thần trên cánh tay. "Khi Rose lớn lên, tôi sẽ kể cho con nghe mọi chuyện. Rằng, chị gái của con luôn theo sát bên con, ngay cả khi hình bóng của chị con không còn nữa. Ban đầu, tôi không bao giờ nhắc tới chuyện này, bởi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi nguôi ngoai. Thế nhưng hiện tại, tôi được giải thoát khi đối mặt và suy nghĩ một cách cởi mở hơn. Tôi không giấu diếm bất cứ điều gì với con gái mình", Billy chia sẻ.

"Tôi được Rose, con gái của mình tiếp thêm sức mạnh. Hai tuổi rưỡi con bé vẫn chưa thể đi hoặc nói, con bé cần tôi nhiều cũng như chính tôi cần con bé. Tôi phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Tôi đã tìm ra lý do để cố gắng, việc cần làm bây giờ là thực hiện nó", Billy Ketkeophomphone từng chia sẻ với Bein Sport, trước trận đấu với PSG vào mùa giải 2016.

Billy Ketkeophomphone, ngôi sao đến từ Lào. (Clip: beIN SPORTS).

Theo đạo Phật, Billy nghĩ rằng, anh đón nhận mọi việc đến với mình một cách tự nhiên và luôn tìm cách để tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Hình xăm đầu tiên của anh chính là 3 chú khỉ thông thái "không nghe, không thấy, không nói". Billy cho biết, điều buồn nhất của anh là liên tục phải xa con gái, khi còn thi đấu tại League 1 dưới màu áo của Angers hay sau này là các CLB như Auxerre, Cholet hay Dunkerque ở các hạng đấu thấp hơn.

Billy Ketkeophomphone là Đông Nam Á đầu tiên ra sân và ghi bàn ở Ligue 1. Sự nghiệp của chàng cầu thủ sinh ra ở vùng ngoại ô Paris bất ngờ "lên hương" khi gia nhập Angers, đội giành quyền thăng hạng lên giải đấu hàng đầu nước Pháp vào mùa giải 2015/2016.

Angers kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14, Billy Ketkeophomphone ghi 6 bàn ở mọi đấu trường, có 8 pha kiến tạo và lọt top 5 chân chuyền xuất sắc nhất mùa giải.

Chân sút 31 tuổi này từng được đào tạo ở lò Clairefontaine trứ danh và từng ở cùng đội với Morgan Schneiderlin - cựu ngôi sao M.U và giờ khoác áo Nice.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem