Người bạn đời của nhạc sĩ Văn Cao và tuổi già viên mãn bên con cháu

Hậu Thạch - Hồng Liên Thứ ba, ngày 06/01/2015 09:53 AM (GMT+7)
Đã 20 năm kể từ khi tác giả của những nhạc phẩm bất hủ như "Tiến quân ca", "Suối mơ", "Mùa xuân đầu tiên"... về với cõi vĩnh hằng nhưng những hình ảnh về ông vẫn luôn sống mãi trong ký ức người phụ nữ đã gắn bó với ông cả cuộc đời. Giờ đây, có lẽ ở bên kia thế giới, người nhạc sĩ tài hoa có thể nở nụ cười mãn nguyện vì người vợ mà ông hết lòng yêu thương đang tận hưởng những tháng ngày an lạc tuổi già bên con cháu.
Bình luận 0

Đến thăm bà Nghiêm Thúy Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao vào một buổi sớm đầu năm mới, chúng tôi không giấu nổi sự phấn khởi khi được bà đích thân đón tiếp. Bằng thái độ thân thiết như với người bạn lâu năm từ phương xa tới, bà hồ hởi: "Cám ơn 2 phóng viên trẻ đã nhớ đến thăm tôi vào đúng những ngày đầu năm mới này. Hi vọng điều đó sẽ mang lại may mắn và thành công cho tôi cũng như các bạn trong dịp năm mới."

img

Bà Thúy Băng và vẻ đẹp không thay đổi qua thời gian

Bà Thúy Băng năm nay đã bước sang tuổi 85 nhưng bà vẫn rất hoạt bát và minh mẫn. Hồi trẻ, bà nổi tiếng Hà thành với vẻ đẹp sang trọng, đài các và nền nã của một cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có. Cho đến giờ, dường như bà vẫn giữ được những nét đẹp thanh tú ấy, có khác chăng chỉ là dấu vết của thời gian đã hằn lên làn da đồi mồi và mái tóc trắng màu mây.

Kể từ khi nhạc sĩ Văn Cao qua đời, bà vẫn sống trong một căn gác nhỏ trên phố Yết Kiêu, cùng với vợ chồng cậu con trai thứ tư- họa sĩ Nghiêm Thành. Căn gác đó là nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm về chồng của bà, người nhạc sĩ tài hoa đã làm nên giai điệu hào hùng cho bản "Tiến quân ca" - Quốc ca của nước Việt Nam, cùng vô số nhạc phẩm bất hủ khác. Bởi thế, sau mỗi chuyến đi xa lâu ngày bà chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trở về với chốn thân quen ấy để được nghỉ ngơi, được sống trong những cảm xúc thân thương, gần gũi nhất.

Người ta vẫn thường nói về quy luật nhân quả trên đời. Với bà Thúy Băng, sau bao năm tháng hi sinh vì chồng vì con, nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi, thành quả lớn nhất bà nhận được cho đến giờ phút này có lẽ chính là cuộc sống an nhàn, thảnh thơi bên con cháu lúc tuổi già. 

img

Bà Thúy Băng phấn khởi giới thiệu cuốn album Mừng thọ bà 85 tuổi.

Trên tay cuốn album mới tinh còn nguyên màu lụa đỏ, bà vui vẻ khoe với chúng tôi: "Cuốn album này gồm toàn những bức ảnh mới nhất chụp trong lễ mừng thọ của tôi. Anh chị may mắn lắm đấy vì tuần trước tôi mới đi lấy về, còn chưa kịp giới thiệu với ai đâu nhé!".

Thế rồi không để chúng tôi phải chờ đợi thêm một giây phút nào, đôi tay gầy guộc khẳng khiu nhưng vô cùng khéo léo bà lật giở từng trang cuốn album mới và bắt đầu giới thiệu về từng bức ảnh một cách rành mạch, rõ ràng.

"Gia đình tôi nếu tính tổng cũng có khoảng 40 thành viên, nếu sắp mâm ăn cỗ thì cũng phải được đến 6, 7 mâm cơ đấy", bà Thúy Băng tự hào chia sẻ.

img

Nụ cười mãn nguyện của vợ nhạc sĩ Văn Cao trong Lễ mừng thọ bên cạnh các con trai gái, dâu rể.

Ông bà sinh được tất cả 5 người con, ai nấy đều thành đạt và gia đình sung túc. Điều đặc biệt là tuy công tác trong nhiều ngành nghề khác nhau nhưng công việc của họ đều liên quan đến nghệ thuật.

Người con cả - nhạc sĩ Văn Thao hiện đang là hội viên hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nói về cậu cả, bà Thúy Băng tấm tắc khen: "Cậu ấy có một trang trại ở Hòa Bình. Mỗi khi tôi cảm thấy không được khỏe cậu cả thường đón lên chơi rồi đưa đi thăm thú khắp trang trại, hít thở không khí trong lành, thích lắm".

Hai người con trai thứ của bà cậu hai Nghiêm Bằng và cậu tư Nghiêm Thành đều là những kiến trúc sư, họa sĩ có kiến thức chuyên sâu về mĩ thuật. Nói về sở thích thì cậu hai Nghiêm Bằng còn có sở trường làm thơ, còn cậu tư thì có hứng thú với nghệ thuật nhiếp ảnh.

img 

Cô ba Hương Hương (ngoài cùng bên phải) và cô út Thiên Nga (ở giữa) ấm áp bên mẹ.

Cô ba Hương Hương và cô út Thiên Nga được bà cưng chiều nhất. Hai cô đều được ông bà cho du học ở nước ngoài và hiện tại đang là những giảng viên thanh nhạc tên ưu tú. Vì các cô đều định cư ở Châu Âu nên bà cũng rất ít khi được gặp các con. Chỉ đến dịp mừng thọ bà các con cháu mới có dịp tề tựu đông đủ.

Cách gọi con cái gắn với hai từ "cô, cậu" thoạt nhiên nghe có vẻ xa cách, lạ lẫm nhưng đó chính là ngôn từ xưng hô thông dụng nhất của những gia đình quyền quý ngày xưa. Cái nếp ấy vẫn theo bà Thúy Băng cho đến ngày hôm nay. Từng cử chỉ, điệu bộ của bà đều mang dáng dấp của sự trang nhã, thanh lịch của người Tràng An xưa.    

img

Người cháu đích tôn cùng vợ và con trai trong lễ Mừng thọ bà.

Câu chuyện về con rồi đến cháu cứ thế nối dài mạch hứng khởi của bà: "Cháu tôi chúng nó giỏi lắm, đứa thì du học nước ngoài, đứa giành học bổng xuất sắc, đứa có năng khiếu nghệ thuật... chẳng biết kể thế nào cho hết. Còn chắt thì tôi có 7 đứa rồi đấy". Mỗi khi kể về những thành tích mà con ngoan cháu hiền đạt được đôi mắt bà lại ánh lên niềm vui bất tận.

Kết thúc cuộc trò chuyện, bà Thúy Băng không quên gửi lời cảm ơn đến  nhà nước, các cơ quan báo chí đã quan tâm đến gia đình văn nghệ sĩ như bà và bà còn bật mí: "Sắp tới Hội trường Quốc hội mở cửa cho quần chúng tham quan nhất định tôi sẽ tham dự. Mong rằng sẽ được gặp lại hai phóng viên trẻ".

Câu nói của bà khiến chúng tôi có cảm giác như được thổi thêm luồng nhiệt huyết mới từ một người phụ nữ có tâm hồn trẻ mãi với thời gian...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem