Người dân Chí Linh đón tết giữa tâm dịch Covid-19

Minh Yến Thứ sáu, ngày 19/02/2021 06:10 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay đối với người dân TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) thật sự rất đặc biệt.
Bình luận 0

Làn sóng dịch Covid - 19 lần thứ 3 ập tới, khiến toàn bộ TP.Chí Linh phải thực hiện giãn cách xã hội, rồi phong tỏa 21 ngày ngay sau rằm tháng Chạp. Họ đã đón một cái tết "chưa từng có" trong sự không trọn vẹn của gia đình nhưng lại ấm áp nghĩa tình đồng bào với những khoảnh khắc vui, buồn đáng nhớ...

Những căn bếp đỏ lửa xuyên tết

"Bếp nhà có thể nguội, chứ bếp ăn dã chiến nhất định phải ấm", đó là tinh thần chung của các bếp ăn dã chiến tại TP.Chí Linh trong những ngày tết.  Bởi để duy trì những suất ăn nóng hổi, đảm bảo cho lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch, những bếp ăn dã chiến của các cơ quan, đoàn thể tại TP.Chí Linh không ngơi lửa suốt 3 ngày tết.

Hoạt động từ ngày 31/1/2021, Bếp ăn dã chiến Công an TP.Chí Linh cung cấp suất ăn cho các đồng chí làm nhiệm vụ tại các chốt dịch, mỗi ngày từ 100 đến 175 suất ăn. Các đồng chí Công an TP.Chí Linh vừa đảm bảo công tác nghiệp vụ, vừa tham gia các công việc của bếp. Mong muốn động viên lực lượng cắm chốt chống dịch trong những ngày tết xa gia đình, các thành viên bếp ăn dã chiến đã cố gắng dành nhiều tâm sức, tình cảm trong điều kiện có thể chuẩn bị những bữa cơm mang vị tết với các món đặc trưng như bánh chưng, giò, gà...

tannien/Đón Tết giữa tâm dịch  - Ảnh 1.

Các thành viên tại bếp ăn dã chiến Công an TP.Chí Linh làm nem tối 30 Tết. Ảnh: Thục Anh

"Với chị em tại bếp ăn dã chiến Công an TP.Chí Linh, niềm vui đón xuân sang không chỉ dừng lại bên mâm cơm của gia đình, mà còn cùng nhau giữ lửa ấm cho bếp "ngôi Nhà thứ 2" luôn sáng! Từ tối 30, các thành viên trong bếp cùng nhau gói nem, làm giò xào... Sáng mùng 1 Tết cùng nhau nổi lửa nấu cơm cho các chốt. Chúng tôi hy vọng, với những suất cơm này, anh em nơi chốt trực phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ mâm cơm ngày tết quây quần bên người thân, bè bạn" - chị Trần Thị Ngọc Anh - thành viên bếp dã chiến Công an TP.Chí Linh chia sẻ.

Món quà đặc biệt

Trường Tiểu học Văn Đức (phường Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là một trong những điểm cách ly đặc biệt nơi có nhiều người già và trẻ em nhất. Vì vậy, để nâng sức đề kháng cho người dân trong khu cách ly, các đồng chí phụ trách khu cách ly đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con xóm giềng trong việc tổ chức nấu nước gừng, chanh, sả mật ong tặng cho các phòng cách ly.

tannien/Đón Tết giữa tâm dịch  - Ảnh 2.

Em Ngọc Anh học sinh lớp 6B Trường THCS Sao Đỏ gửi lời chúc tới bố mẹ từ khu cách ly tập trung. Ảnh: I.T

Bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp cho đến hết mùng 4 Tết, các bà, các chị ở bếp dã chiến của Văn Đức và các cô giáo Trường Mầm non Văn Đức đã đều đặn nấu tặng cho các phòng cách ly.

"Từ kinh nghiệm của cha ông, chúng tôi cũng mong muốn hỗ trợ tăng sức đề kháng của các cô bác ở khu cách ly bằng nước chanh, sả, gừng, mật ong. Cũng không ngờ, ngay khi kêu gọi, đã ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ của mọi người ở ngoài khu cách ly. Trong suốt dịp tết vừa qua, ngày nào cũng có những chai nước gừng, sả, chanh, mật ong tươi ngon được chuyển đến từng phòng, bất kể 30 hay mùng 1 Tết", chị Nguyễn Thị Kim Nhi- Phó phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Chí Linh, phụ trách điểm cách ly Trường Tiểu học Văn Đức chia sẻ.

Đón giao thừa với ống xét nghiệm

Trong tâm dịch những ngày này, đội lấy mẫu xét nghiệp của TP.Chí Linh được mọi người gọi với cái tên thân thuộc "biệt đội săn Covid - 19". Bởi với 13 thành viên trong đội, bất kể ngày đêm, cứ có thông tin, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ. Từ ngày 28/1 đến nay, họ không có ngày nghỉ, chưa từng được ghé qua nhà, và thường trực với những giấc ngủ chớp nhoáng.

tannien/Đón Tết giữa tâm dịch  - Ảnh 3.

Các cô, các chị phụ nữ phường Văn Đức chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng chanh, sả, mật ong tặng người cách ly. Ảnh: Xuân Thương

"Vì mẫu xét nghiệm phải chuyển đi trong đêm nên với đội xét nghiệm mẫu chúng tôi năm nay không có giao thừa, mà thực ra, là cũng không có thời gian để nghĩ đến giao thừa. Chúng tôi đều cố gắng gác lại nỗi nhớ gia đình, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ để Chí Linh sớm ngày sạch bóng Covid - 19"-bác sĩ Phạm Thị Bích Ngọc - Phó Khoa Y tế công cộng - Trung tâm Y tế TP.Chí Linh nói.

Bảng đen "nở" hoa đào

Nhiều điểm trong số 24 điểm cách ly tập trung của TP.Chí Linh là trường học. Trong những ngày cận tết, dù đâu đó vẫn còn nỗi buồn ăn tết gần nhà mà xa gia đình nhưng ngay từ ngày 29 Tết, những người dân ở khu cách ly đã chuẩn bị đón xuân trong tình thế mới. Tại nhiều trường, từ các đồng chí lãnh đạo, phục vụ điểm cách ly đến người dân đều tự chuẩn bị, trang trí, sửa sang để đón tết trong điều kiện hạn hẹp và đặc biệt của khu cách ly. Nhiều cô giáo, phụ huynh và người dân đã gửi tặng những cành đào xuân nhằm động viên tinh thần cho những người trong khu cách ly.

tannien/Đón Tết giữa tâm dịch  - Ảnh 4.

Con trai anh Thương giúp bố chuẩn bị gắn lì xì lên flycame. Ảnh: Xuân Thương

Tại rất nhiều lớp học, các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh đang cách ly tại đây đã biến những tấm bảng đen thành những bức tranh mừng xuân ý nghĩa với những cành đào "nở hoa" rực rỡ.

Chị Bùi Bích Ngọc (phường Sao Đỏ, TP.Chí Linh), có con cách ly tập trung tại điểm Trường THCS Sao Đỏ chia sẻ: "Ngày tết các con không được về nhà ăn Tết cùng gia đình khiến bố mẹ nào cũng buồn và lo lắng. Nhưng chính các con lại rất mạnh mẽ. Các con tự trang trí lớp thành không gian ngày tết, chụp hình, gửi lời chúc về cho gia đình. Điều đó khiến chúng tôi yên tâm và vui hơn rất nhiều".

Lì xì bằng flycame

tannien/Đón Tết giữa tâm dịch  - Ảnh 5.

Các bác sĩ của đội lấy mẫu xét nghiệm làm việc xuyên tết với quyết tâm truy vết nhanh ca bệnh. Ảnh: Phạm Ngọc

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, như bao gia đình khác, gia đình anh Nguyễn Xuân Thương (phường Văn Đức, TP.Chí Linh) không thể đi chúc tết người thân, xóm giềng. Với mong muốn gửi lời chúc may mắn và mừng tuổi các cô chú, các cháu, anh Thương (làm nghề quay camera - chụp ảnh) đã dùng flycame để chuyển các phong bao lì xì tới người thân của mình vào ngày đầu tiên của năm mới.

"Tôi chỉ mong muốn mang đến chút niềm vui cho họ hàng, bà con xóm giềng trong một cái tết rất đặc biệt ở quê tôi, khi mà các gia đình đều không thể sang thăm và chúc nhau nhân dịp tết đến xuân về. Tôi mong, với sự quyết tâm của chính quyền và người dân, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi để bà con được đón một mùa xuân an lành, trọn vẹn"- anh Thương chia sẻ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem