Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"

Hải Anh Chủ nhật, ngày 14/01/2024 13:33 PM (GMT+7)
Nhiều năm nay, người dân ngõ 381 đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khổ sở và bất an khi lưu thông qua con ngõ này. Đây là đoạn đường huyết mạch kết nối khu đô thị Dịch Vọng với trục đường Láng.
Bình luận 0

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà".

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 1.

Được biết, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cách đây gần 5 năm đầu tư gần 315 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dù mặt đường trong ngõ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng do ở trong diện mở rộng nên không được đầu tư kinh phí sửa chữa. Mới đây, quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị sẽ tập trung mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang và triển khai công tác quy hoạch và thẩm định khu chung cư cũ Nghĩa Tân...

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 2.

Đoạn đường rộng khoảng 5 - 7 m, gần như không có vỉa hè đi bộ, khi ô tô đi vào gây ùn tắc giao thông nhiều giờ.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 3.

Chị Thu Hiền (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) hàng ngày đều đi qua ngõ 381 chia sẻ: “Mỗi ngày đi làm, cả đi và về tôi đều đi qua đây. Trời mưa đi qua con ngõ này đúng là ác mộng. Xe máy tắc vài phút là xong nhưng ô tô đi ngược chiều nhau là gây ra tắc dài”.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 4.

Nhiều phương tiện từ đường Trung Kính, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa có thói quen đi vào ngõ 381 Nguyễn Khang để di chuyển ra đường Láng dẫn đến lượng phương tiện đông đúc.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ đầu ngõ 381 Nguyễn Khang hất vào trong 100m, hệ thống thoát nước hầu như đã hỏng gây ra tình trạng sụt lún nên xuất hiện không ít ổ gà, ổ voi.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 6.

Cũng phải đối mặt với giờ đi làm hay tắc đường, anh Nguyễn Đức (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) chia sẻ: “Ngõ này cứ có ô tô vào là tắc, chưa kể đi ra ngã tư Nguyễn Khang cũng đông xe qua lại nữa. Mỗi khi tắc ở Cầu Giấy tôi cũng hay đi vào đây để đi tắt ra Phạm Văn Bạch”.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 7.

Cô Lương Thị Hiên, 62 tuổi, sống cho ngõ 381 Nguyễn Khang bất bình: “Chúng tôi ở đây toàn là dân tự do, buôn bán nên mong cơ quan có thẩm quyền sẽ bồi thường giải phóng mặt bằng hợp lý, hợp lòng dân”.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai, người dân Hà Nội chật vật di chuyển trên con đường chi chít "ổ voi ổ gà"- Ảnh 8.

Trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm khiến cuộc sống người dân sống ở sát đầu ngõ bị đảo lộn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem