Chủ nhật, ngày 09/11/2025 07:00 GMT+7

Người dân làng chài Xuân Thạnh mất trắng sau bão: “Giờ chỉ còn cái bậc tam cấp”

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 09/11/2025 07:00 GMT+7
Sau khi bão số 13 quét qua, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) tan hoang, hàng chục ngôi nhà bị sóng biển đánh sập, nhiều hộ dân trắng tay, có gia đình trở về chỉ còn thấy lại bậc tam cấp giữa biển cát hoang tàn.
Sau cơn bão số 13, làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai chìm trong đống đổ nát. Những ngôi nhà ven biển bị sóng đánh sập, mái tôn bay tứ tung, đồ đạc trôi sạch theo dòng nước.
Ghi nhận của PV Dân Việt, cả ngôi làng – nơi bao thế hệ người dân cần cù bám biển mưu sinh – gần như bị “xóa sổ” chỉ sau một đêm cuồng phong.
Theo người dân địa phương, khi bão số 13 đổ bộ, sóng biển dâng cao, gió mạnh cấp giật liên tục đánh thẳng vào khu dân cư ven bờ, khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn phăng trong biển nước.
Theo thống kê sơ bộ của lãnh đạo thôn Xuân Thạnh, 16 căn nhà bị sập hoàn toàn, 14 căn khác hư hại từ 30 đến 80%. Nhiều hộ dân hiện phải trú tạm tại nhà văn hóa, trường học và nhà người thân chờ hỗ trợ.
Ông Nguyễn Văn Cường, một người dân ở xã Phù Mỹ Đông, không giấu nổi xúc động khi nhìn lại căn nhà của mình: “Sau khi bão đi qua, nhìn quanh xóm chỉ thấy cảnh đổ nát. Nhà cửa ven biển bị sóng đánh sập, tường gạch ngã đổ, mái tôn bay tứ tung. Vật dụng trong nhà bị nước cuốn trôi sạch, cảnh tượng tan hoang đến xót lòng. Giờ đây, rác thải, cây cối, gạch vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi. Căn nhà của tôi thì gần như không còn gì có thể sử dụng được nữa. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt, chẳng biết rồi sẽ xoay xở ra sao trong những ngày sắp tới.”
Khung cảnh hoang tàn tại làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.
Những đứa trẻ được nghỉ học vì cơn cuồng phong vừa quét qua.
Dọc bãi biển Xuân Thạnh, chỉ còn lại những khung bê tông gãy nát, tường đổ sập, mái tôn bị xoắn cong, xen giữa là những chiếc thuyền bị sóng đánh dạt lên tận mép đường. Trong lớp cát dày phủ kín mặt đất, người dân lặng lẽ tìm kiếm chút gì còn sót lại – mảnh ảnh thờ, chiếc nồi, tấm áo... nhưng hầu hết chỉ là vô vọng.
Người dân thất thần ngồi trên đống đổ nát từ căn nhà - nơi mà trước đây 1 ngày còn là chỗ che mưa, che nắng.
Ngồi thất thần trên nền cát, bà Hồ Thị Nhung, một cư dân của làng chài, nghẹn ngào bên bậc tam cấp – thứ duy nhất còn lại của ngôi nhà cấp bốn mà bà và chồng dành dụm suốt nhiều năm mới dựng nên. “Sáng nay từ chỗ tránh trú trở về, tôi chết lặng vì không thấy ngôi nhà mình đâu. Trời ơi, bão và sóng đã 'nuốt chửng' nhà tôi rồi, giờ chỉ còn có cái bậc tam cấp này" – bà Nhung nói, nước mắt hòa vào cát trắng.
Cơn bão đi qua, để lại phía sau một làng chài hoang tàn, trơ trọi giữa biển trời.
Làng chài Xuân Thạnh ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai tan hoang do bão. Clip: D.T
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.