Người đàn ông 40 năm mòn mỏi chờ “cởi bỏ” thân phận bị can

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 14/07/2023 13:56 PM (GMT+7)
40 năm trước, ông Quách Hữu Sự (63 tuổi, quê Cà Mau) bị bắt tạm giam với cáo buộc có liên quan đến một vụ án trộm cắp, nhưng được tạm tha sau hơn 2 năm bị tạm giam.Từ đó đến nay, ông vẫn thân phận bị can.
Bình luận 0

Bị bắt giam từ vụ báo mất trộm

Kể lại câu chuyện cuộc đời mình gắn với thân phận bị can suốt 40 năm qua với giọng trầm buồn, ông Sự bảo đó là một ngày vào năm 1983, khi ông đi bán cá về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ.

Người đàn ông 40 năm mòn mỏi chờ “cởi bỏ” thân phận bị can - Ảnh 1.

Ông Sự kể lại câu chuyện buồn về cuộc đời mình và nói rằng đang mong muốn được xác định thân phận trước khi chết. Ảnh: An An

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc một chủ nhà máy tuốt lúa ngụ cùng địa phương trình báo với cảnh sát rằng cơ sở của ông ta bị kẻ gian đột nhập trộm mất đầu máy dầu tuốt lúa (có trị giá cả chục lượng vàng thời điểm đó - PV).

"Tôi bị giam đúng 2 năm 12 ngày, đến năm 1985, tôi được thả về bằng một tờ Lệnh tạm tha số 08 với lý do được nêu ra là vụ án chưa gây hậu quả nghiêm trọng"- ông Sự nói.

6 tháng sau khi được thả về nhà, ông Sự nhập ngũ đi chiến trường Campuchia. Ba năm sau, ông trở lại quê hương cưới vợ và sinh sống tại địa phương đến nay.

Cuộc sống mưu sinh của người nông dân khiến ông đã quên đi mình vẫn mang trong người thân phận bị can, dù từ lúc được thả về cho đến nay, ông không nhận được quyết định nào có liên quan đến vụ việc.

"6 năm trước, tôi nghe cháu ngoại nói ước mơ của nó sau này khi lớn lên sẽ làm công an, điều này làm tôi nhớ đến mình vẫn mang thân phận là bị can, chính vì điều này sẽ cản đường cho tương lai các cháu", ông Sự nhớ lại.

Cũng chính vì lẽ đó, ông Sự đã bắt đầu đi tìm công lý, nhằm "gỡ bỏ" thân phận bị can cho chính mình bằng những lá đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau kể từ năm 2017 đến nay.

Mong muốn được giải oan trước khi chết

Đó là ước muốn lớn nhất của người nông dân 63 tuổi ở thời điểm hiện tại. Ông Sự nói rằng, bản thân đã hai lần bị bệnh tai biến nên sức khỏe ngày một yếu dần.

 "Tôi không thể chết đi mà vẫn còn là bị can, vết tích này sẽ làm khổ con cháu tôi, nên tôi mong muốn các cơ quan chức năng minh bạch thân phận của tôi", ông Sự thành khẩn.

Người đàn ông 40 năm mòn mỏi chờ “cởi bỏ” thân phận bị can - Ảnh 2.

Tờ lệnh tạm tha và ông Sự được thả về nhà cho đến nay đã 40 năm, ông không nhận được quyết định nào có liên quan đến vụ việc. Ảnh: An An

Từ năm 2017 đến nay, ông đã gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng trong tỉnh và cả Trung ương. 

Cụ thể là ngày 30/3/2017, ông Sự gửi đơn đến Công an huyện Đầm Dơi nhưng không nhận được phản hồi nên tiếp tục có đơn gửi lên cấp tỉnh.

Tiếp đến, ngày 15/8/2017, VKSND tỉnh Cà Mau có giấy báo tin cho ông biết rằng việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 21/8/2017, Thanh tra Công an tỉnh lại thông báo cho ông Sự biết là vụ việc thuộc thẩm quyền của Công an huyện.

Đến ngày 15/5/2019, Công an huyện Đầm Dơi làm việc với ông và trả lời đã báo cáo về tỉnh và tỉnh đang xem xét hướng giải quyết.

Qua nhiều năm, lá đơn của ông được gửi đi và nhận lại những câu trả lời trách nhiệm thuộc về cơ quan này đến cơ quan. 

Đến ngày 3/2/2021, Công an huyện Đầm Dơi mới ra thông báo chính thức thụ lý giải quyết vụ việc của ông Sự, nhưng đến nay sự việc của ông vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem