Người đàn ông trải qua 45 năm chờ tử hình ở Nhật Bản hy vọng được minh oan

Trọng Hà (Theo The Guardian) Chủ nhật, ngày 07/07/2024 18:00 PM (GMT+7)
Iwao Hakamada, 88 tuổi, đã phải chờ đợi hàng thập kỷ để "được" tử hình bởi tội danh mà ông chưa bao giờ nhận.
Bình luận 0

Iwao Hakamada, 88 tuổi, là tử tù phải chờ đợi thời gian "lên đoàn đầu đài" lâu nhất trên thế giới, hiện đang chờ đợi phán quyết của phiên tòa tái thẩm về tội giết người. Câu chuyện của ông Hakamada bắt đầu từ sáng sớm ngày 30/6/1966, khi một đám cháy bùng phát tại nhà của giám đốc điều hành công ty sản xuất miso ở Shizuoka, miền trung Nhật Bản. Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện thi thể của vị giám đốc, vợ ông và hai đứa con tuổi teen của họ. Tất cả đều bị đâm chết.

Hakamada, người từng là nhân viên sống tại chỗ của công ty, đã bị bắt với cáo buộc giết cả gia đình, đốt nhà và trộm 200.000 yên. Hai năm sau, ông bị kết tội giết người và phóng hỏa và bị kết án tử hình. Trong suốt 45 năm chờ đợi thi hành án, ông luôn khẳng định mình vô tội.

Người đàn ông trải qua 45 năm chờ tử hình ở Nhật Bản hy vọng được minh oan

Người đàn ông trải qua 45 năm chờ tử hình ở Nhật Bản hy vọng được minh oan- Ảnh 1.

Iwao Hakamada, 88 tuổi, đã phải chờ đợi hàng thập kỷ để "được" tử hình bởi tội danh mà ông chưa bao giờ nhận. Ảnh: The Guardian.

Ở Nhật Bản, nơi các tử tù có thể phải chờ đợi rất lâu, vụ án của Hakamada đã có bước ngoặt quan trọng vào năm 2014. Tòa án đã kết tội ông ban đầu tuyên bố một số bằng chứng không thuyết phục và ra lệnh thả ông. Một tòa án cấp cao hơn sau đó đã ra lệnh tái thẩm. Tòa án cấp dưới cho biết bằng chứng do cảnh sát đưa ra tại phiên tòa xét xử ông "có thể đã bị ngụy tạo", trong khi các luật sư của ông cho rằng các xét nghiệm DNA trên quần áo dính máu được lấy từ thùng miso đã chứng minh rằng máu đó không phải của ông.

Hakamada luôn khẳng định rằng ông bị buộc phải thú nhận trong các cuộc thẩm vấn kéo dài 12 giờ mỗi ngày. Gần 5 thập kỷ sau khi bị kết án tử, các công tố viên vẫn tiếp tục yêu cầu thi hành án tử hình. Vụ án của ông đã trở thành biểu tượng cho những người phản đối án tử hình ở Nhật Bản.

Cựu võ sĩ chuyên nghiệp, hiện nay 88 tuổi và đang đấu tranh với bệnh tật cả về thể chất và tinh thần, sẽ biết số phận của mình vào cuối tháng 9/2024 khi tòa án quận Shizuoka đưa ra phán quyết trong phiên tòa tái thẩm của ông, bắt đầu từ tháng 3/2023. Ông không xuất hiện tại tòa án vì đã được tuyên bố là không đủ sức khỏe tâm thần để đưa ra bằng chứng có giá trị. Việc bị giam giữ lâu dài của ông đã phơi bày cách đối xử vô nhân đạo đối với các tử tù ở Nhật Bản.

Trong hầu hết các trường hợp, những người bị kết án tử hình đã bị kết tội giết người hàng loạt, thường đi kèm với các tội khác như cướp bóc, hiếp dâm hoặc trộm cắp. Các tử tù thường phải chờ đợi nhiều năm – thậm chí nhiều thập kỷ – để tới lượt bị tử hình trong khi các kháng cáo từ từ đi qua các tòa án. Khi bản án của họ được xác nhận, họ chỉ được thông báo trước vài giờ về việc thi hành án và không có cơ hội nói chuyện với luật sư hoặc gia đình. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ thường là với một nhà sư Phật giáo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem